1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    :)) Chết cha, anh Tiếp nhắn với chị Chính nói lại với em Lỳ Lắm là lúc nãy anh ấy đi qua thôn Ea Súp thì chẳng may đánh rơi cái tờ bản thảo bên bờ suối nên Già làng mới cầm nên vô tình đọc oang oang thôi (sorry Già làng, một sự bất cẩn vô cùng :)))
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Cái này thì anh sẽ làm chứng. Nếu có thời gian thì anh Tiếp rất vui khi thực hiện những tác phẩm này đấy! Bởi anh ấy luôn phải đi tìm con mồi..í lộn... tìm đề tài sống động và nổi cộm để viết. Anh biết một điều là viết cũng là một trong những đam mê của anh ấy. Thể loại nào anh ấy cũng viết, thế nên thiếu đối tượng để hành hạ...í..lại lộn...thiếu đối tượng để viết là một điều thực sự đáng trăn trở với anh ấy.

    Sáng nay, trước khi tra tay vào còng số tám để lên phường uống nước chè 3 hôm thì anh ấy có tâm sự với anh rằng dạo này khan hiếm đề tài quá, và may sao anh ấy đã chọn được em. Chúc mừng em [:D]

    P/S: Khi nào anh ấy viết xong khoảng 5, 7 thể loại đặc sắc về em, bao gồm, phóng sự, truyện tiếu lâm, thơ hán nôm, vè dân gian, tiểu thuyết, tản bút...vv... thì anh sẽ cho đăng trong tờ Quán Tán Dóc của anh. Khi đó sẽ kính biếu em một tờ :P
  3. hrin

    hrin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    3
    Ơ...Giàng ôi...cán bộ Tiếp để rơi cái chữ dưới suối...ta nhặt được cái chữ của thằng cán bộ rồi...


    "
    Sao cánh phóng viên lại nhận xét chủ quan thế này chứ =))

    Thế trận chuyển biến thế nào thì đã dần dần nhìn thấy rõ. Chẳng lẽ chú cố tình ko nhìn ra. Tuy ko có nhiều thời gian để ra đòn nhưng chỉ bằng vài ngón nghề đơn giản thì cục diện đã hình thành rõ rệt. Con mồi có vẻ đã thuần hơn khá nhiều. Nếu đánh tổng lực gồm đủ các chiêu trò thì nội chỉ trong vòng từ 3 hôm đến một tuần thì chắc chắc con mồi hoàn toàn quy phục =)) Đó là điều chắc chắn!

    Vấn đề là anh Tiếp đang quá bận, như này là tranh thủ quá mức, lạm dụng quá mức giờ lao động rồi! 2, 3 hôm nữa rảnh mà tình hình vẫn như này thì ko nói làm gì. Nếu lại có biến thì chắc chắn anh em sẽ được xem một trận đã đời :))

    Giờ anh Tiếp phải đội mưa mà đi rồi! Tuy nhiên trận đánh vẫn đang âm thầm tiến triển :))

    Tổng biên tập Thôi Thì Tiếp "
  4. ChristinaCounter

    ChristinaCounter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    27
    Hay dza... chổ này thiệt là náo nhiệt đó nha! Cho hỏi các dzỉ đang bàn luận chuyện gì dzẩy hả? Làm ơn cho tại hạ tham gia đi nha, như dzẩy có được ko hả?
  5. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2

    . Ta vốn không rỗi rãi như mấy zai lêu lổng, lông nhông khắp chốn, nên thường chỉ cắm trại ngắm cảnh, chờ bạn hiền là cùng thôi....


    Ra là người đã từng qua cửa trại của Ta!



    Trước mắt hẵng dùng chữ G, hãy cố gắng để Ta ghép hai chữ I dung và À vào như cũ - như Ta đã dùng ban đầu theo phép giao tiếp thông thường, đừng để cuối cùng để ta chỉ ghép thêm mỗi chữ À, nhá!:-w


    .






    [:P]



    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .

    .[:P]


    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .

    =D>


    .
  6. hrin

    hrin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    3
    Giàng ôi!...Ta khôông hiểu nhiều cai tieng của người King đâu mà! Ta nhặt được cái chư của thằng King thật mà!... Thằng Tiếp bị cán bộ bắt đi rồi ... Ta phải sang bản bên mời thày mo về cúng cho no thoi...phải đuổi con ma rừng đi thoi...
  7. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    . Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Nàng Châu Ro Giáo Viên [:D]

    2-Những kỳ tích
    2.1- Bảy kỳ tích của năm học 2013-2014.

    Kỳ tích 1.[:P]
    Rút kinh nghiệm từ niên khóa 2012- 2013, trong những tiết đứng lớp có đồng nghiệp ‘dự giờ” thay vì quy định trò nào thuộc bài thì giơ tay phải, trò nào không thuộc bài (nhưng cũng cứ…giơ tay!) thì giơ tay trái , năm nay nàng ra quy định mới là “trò nào thuộc bài thì giơ tay với bàn tay …xòe hết (xem ảnh mẫu dưới đây! Ặc…:)).) , trò nào không thuộc bài thì giơ tay với bàn tay có ngón cái quặp vào lòng bàn tay (gọi tắt là bàn tay “quặp”! Ặc…ặc…:)):))).



    Xòe...[:D]
    [​IMG]



    Quặp....[:P]
    [​IMG]





    Kết quả, đoàn “dự giờ” tràn trề vui sướng đánh giá tiết đứng lớp í nàng bằng một chữ: “ Giỏi!”.

    [:D]

    (Còn nữa)

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .


    .,
  8. HoanCanhDuaDay

    HoanCanhDuaDay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới ở đồn công an phường về. Ở trên đấy có gặp anh Tiếp, thằng bất chấp, thằng thần đèn, người kể chuyện với cả anh kính râm. Cũng không có chuyện gì đâu, chỉ là thằng @kruger tình nhân của con mụ Thêm sau thời gian đi trốn nợ, thì sáng nay đã ra công an phường đầu thú, nên mấy người í được mời đến nhận mặt và làm rõ các khoản nợ nần. Sau đúng 3 hôm thì tất cả lại về. Anh Tiếp có nhắn với già làng Hrin là nhờ già xem giúp chỉ tay của em Châu Ro xem số mệnh thế nào, có hợp với anh Tiếp không?
  9. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2

    .BatChap: Thành viên này bị khóa đến 12:00 28/09/2013 vì lý do: Vô văn hóa. Hoang tưởng.

    :-??:-??:-??:-??:-??


    .

  10. HoanCanhDuaDay

    HoanCanhDuaDay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Nó phán thế đúng rồi, em à. Anh cho nick người kể chuyện vào post bài bảo là: 2 bạn Bap Chap, Than Den post bài đả kich thành viên ban quản trị như thế là rất xấu. Chú @kruger đọc xong nó bấm luôn vào chỗ thích. Thế rồi chú í đọc tiếp đến bài tiếp theo thì thấy người kể chuyện post là: nhưng mà ban quản trị gây chuyện để người ta phải đả kích và tiếp tục im re như vậy, thì còn xấu hơn. Đọc xong, chú í ẩn luôn cả 2 bài, cả bài chú í đã bấm thích, rồi khóa nick anh với lí do hoang tưởng. =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À, con mụ Thêm chính là gót chân của em. Nếu con mụ Thêm mà bị anh Tiếp dùng mĩ nam kế mua chuộc để trở mặt với em thì em rất dễ bại trong cuộc chiến khốc liệt này. Lí do cho đến giờ phút này, con mụ Thêm vẫn còn ở trong quân ngũ của em là vì con mụ Thêm, nó hiếu học thôi. :))

Chia sẻ trang này