1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChristinaCounter

    ChristinaCounter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    27

    ây dza, cô nương thiệc là dể thương đó mà! Hay zìa làm dzở bé của ta đi nha?? dzẩy có đc ko hả?? [​IMG]
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Không hiểu sao lại có nhận định thế này :))

    Anh thấy anh Tiếp từ trước tới giờ chưa bao giờ bị rơi vào trường hợp như cánh phóng viên đưa tin này cả. Dù cùng phong cách hay chiến thuật nào cũng luôn tỏ rõ thế thượng phong. Kể cả chuyển sang thử nghiệm phương pháp mới là "Chiến thuật chửi đổng" :)) . Anh Tiếp mới thử nghiệm demo một lần, tuy phương pháp này ko phải là chiến thuật mà anh ấy từng thích dùng nhưng anh ấy dùng rất nuột :)) . Và dù ko phải là chiến thuật ưa thích nhưng có lẽ dùng để thực hiện chiêu "gậy bà đập lưng bà" thì rất hiệu quả =))

    Anh Tiếp bị bắt lên phường cũng là cái hay, tại vì mấy hôm nay thấy anh Tiếp bận lắm. Đợi anh Tiếp uống hết chè khoán trên đồn rồi lại xem anh ấy bày trò.

    Còn xem bói cho em chủ pic thì có khi để tối về rảnh anh xem cho. Chứ Già làng Hrin xem thì chắc cũng biết xem nhưng mà già làng nói nghe lõm bõm sợ em ấy ko có rõ :))
  3. HoanCanhDuaDay

    HoanCanhDuaDay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh Tiếp làm vụ gì mà bị bắt lên phường thế? Hay bị bắt nhầm?
    Đêm qua em bắt chước già Hrin thử hú gọi hồn Dì ghẻ bên f69, kết quả 4 nick đều đồng loạt bị thụ án kịch kim, hẳn 3 hôm. Vớ vẩn, có khi anh Tiếp bị bắt nhầm cũng nên, còn chịu vạ lây thì đúng rồi.
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Hay là anh Tiếp bị con ma rừng về bắt đi thật rồi? [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Về muộn quá ko kịp xem bói tay cho em chủ pic. Đợt trước là mình thạo cái món này lắm! Giờ lại phải đi ngủ rồi. Để trưa mai tranh thủ vậy!
  5. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    . Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Cu Thàn 6- Con Lam nói thêm về nét dể ‘xương’ thứ nhất của Cu Thàn….[:P]

    Sau khi chị Chính phát hiện và mô tả khái quát nết dễ “xương’ thứ nhất của Cu Thàn (í là cái tính thật thà một cách rất chi hồn nhiên!) và sau lần phỏng vấn vừa rồi về, con Lam còn nói ngoài lề là Thàn rất chi là hãnh diện với mấy em gái vẫn đến quán nét do Thàn trông coi rằng, “trên tất cả các diễn đàn, anh chưa biết ngán con m..ị…a đứa nào về tuốt tuột các thứ trên giời, dưới bể cả…. Hôm rồi, tuy anh là dân kế toán thật, nhưng anh cũng chả ngán gì hai đứa “siêu nhân’ mà anh mới chạm trán lần đầu; một đứa là chuyên gia về Ngôn ngữ học đang viết chuyên khảo “Lịch sự trong giao tiếp Tiếng Việt” và một đứa là thạc sỹ Toán học! Mịa…. anh tranh cãi mấy ngày liền, cứ nói phăng phăng đến nỗi cái con ranh bên Ngôn ngữ học í đành phải gửi tặng anh cả bản sách quý này để anh làm kỷ niệm đây này![:P]>:)


    [​IMG]


    Kể đến đấy, con Lam không thể kể tiếp được nữa vì nhưng cơn cười muốn làm nó như sắp quặn ruột lại….:))
    Chị Chính chỉ hơi cười cười, bảo: “Thì đã bảo tao phát hiện ra cái nết dể “xương” í của nó ngay từ lần nói chuyện thứ hai thôi mà lại!”.:))


    Ka...ka...ka...ka....=))=))






    .

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Ko phải đâu em ạ! Anh nghe nói cu Thàn là Kiếm Chút Xu chứ hổng có phải dân kế toán à nha! ^ ^

    Hai nữa nhiều cái em nói chuẩn đó. Anh cũng nghe đồn năm 2001, trong một lần quản lý cửa hàng in (cái này công nhận em nói chuẩn ghê. Có điều là ko phải quán net mà là một cửa hàng in rất to ở gần trường Kiến trúc :))) giúp cho một ông chú trong vòng một tháng vì ông í chưa tìm được người quản lý thì cu Thàn có chạm trán một "vị tiến sĩ khả kính". Vị này vào cửa hàng ko in bản vẽ mà in tài liệu gì đó.

    Trên bìa tài liệu có 1 từ trong tiêu đề bị sai chính tả là từ "bổ xung" (từ này bây giờ nhan nhản trên mặt báo và hầu hết tài liệu). Cu Thàn nhắc ông này để cho con Lỳ Lắm nó sửa lại thì ông í cãi phăng luôn. Cu Thàn mới ôn tồn giải thích từ này nó sai chính tả thế nào...etc....thì bất chợt vị này mặt mũi đỏ bừng, tay chân vung loạn xạ, ổng quay sang cu Thàn hùng hồn "Cháu biết bác là ai ko? Bác là tiến sĩ ngôn ngữ học". =)) Thôi chết, Cu Thàn mới trả lời ôn tồn rằng "VÂNG, NHƯNG THƯA BÁC, TỪ ĐÓ CỦA BÁC VẪN BỊ SAI CHÍNH TẢ RỒI Ạ!"

    Thế mới biết là ở đời có nhiều người tự vỗ ngực tự xưng mình là thế nọ, thế kia, là tiến sĩ, gáo sư, là kiến trúc sư, là nhà báo, là "siêu nhân" (=)))...mà quên mất đó chỉ là cái danh hão (đôi khi tự tưởng tượng ra) và bên trong đôi khi chỉ là rỗng tuếch rỗng toác. Và càng tưởng mình ghê gớm bao nhiêu, đẹp đẽ bao nhiêu thì cái sự bảo thủ, trị trệ và ngoan cố sẽ càng lớn bấy nhiêu. Khi đó cái sự tiếp thu kiến thức của họ còn chậm chạp, còn trì trệ hơn cả một đứa trẻ. Vì ở đứa trẻ là cả một sự háo hức tìm hiểu tiếp thu thế giới quan xung quanh, còn với một người tự tạo ra cái danh hão cho mình thì cái sự tiếp thu kiến thức đó như là một điều gì sỉ nhục với chính bản thân và với những người xung quanh. Nói chung, cái nhược điểm đáng thương của họ là ko dám đối diện sự thật

    Đó là câu chuyện có thật mà anh Tiếp đã kể lại về cu Thàn. À, quên mất ko lại gây hiểu lầm. Những trăn trở ở trên ko phải là anh nhắm vào ai đó trong này đâu, vì nếu thích thì anh sẽ nói thẳng chứ ko quen nói đổng, nói xéo. Chỉ là nhân chuyện cu Thàn thì nói ra suy nghĩ của mình về một số sự ấu trĩ liên quan đến hành vi của vị "Tiến sĩ khả kính" kia thôi.

    Theo anh Tiếp kể lại thì chuyện tranh luận giữa cu Thàn và vị tiến sĩ xoay quanh chủ đề sự đúng sai của từ ghép "bổ sung" và "bổ xung". Nhân đây anh em cũng thử phát huy kiến thức về chính tả của mình xem nhé! Rồi sau đó (khoảng 2 hôm nữa) anh sẽ hạ bút chấm điểm :))
  7. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Cu Thàn 7- Nói giùm một góc cõi lòng Cu Thàn, để pà con thông cảm ….

    Những người yếu đuối vẫn hay hiền lành. Muốn ác, phải là kẻ mạnh![:D]


    Giờ cu đâu còn dám mạnh nữa. Và có lúc cu ngẫm mình mà đã thấy cái lo. Xưa nay cu chỉ sống bằng cãi bừa, nói bậy, dọa và hứa linh tinh với người khác.>:)

    Nếu không còn sức mà cãi bừa, nói bậy, dọa và hứa linh tinh với người khác nữa thì sao? 3:-O


    Đã đành, cu chỉ mạnh vì liều.
    Nhưng cu đã bắt đầu mơ hồ (nhất là từ khi gặp được Thiên Hà 2013) thấy rằng, sẽ đến một lúc mà người ta (dù là ai) cũng sẽ không thể liều lĩnh được nữa. Bấy giờ mới nguy, nguy to!

    Trời ơi! ~X~X
    Hắn thèm lương thiện, ~X
    hắn muốn làm hòa với mọi người, ~X
    hắn thèm được trở thành người không biết cãi bừa, ~X
    không biết nói bậy, ~X~X
    không biết dọa và hứa linh tinh với người khác biết bao!~X~X~X~X






    =))=))







    .

    :P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .


    HoanCanhDuaDay:


    Thành viên này bị khóa đến 01:00 29/09/2013 vì lý do: Spam. Vô văn hoá. Thiếu giáo dục.


    [r23)]

    .
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    :))
    Anh và nhiều người ở đây biết tính anh Tiếp, vì trước giờ anh tiếp hứa nhiều nên thất hứa cũng thật nhiều. Thất hứa ko phải bởi vì ko có khả năng (bởi anh í toàn hứa những cái anh ấy đã từng làm và mọi người từng biết), mà thất hứa bởi anh í tham quá, hứa quá nhiều mà chỉ có 2 cái tay thôi. Công việc thì cũng đang tối mặt. Giá kể như anh ấy đến tuổi về hưu rồi mà cứ lên diễn đàn ngồi phục vụ cho các cháu thì cũng vui biết mấy :D

    Nhưng em yên tâm, em sẽ được phục vụ đầy đủ những gì đã hứa, ko cần phải ước và cũng ko cần phải sốt ruột đến thế. Thay mặt anh Tiếp, cảm ơn vì em đã háo hức chờ đợi! :))

    Trong lúc chờ đợi, em có muốn anh dẫn em đi qua những chẵng nẻo đường lịch sử để đếm xác những kẻ thù đã nằm xuống dưới ngòi bút, trên con đường mà anh í đã đi qua không? :P
  9. tqghicong

    tqghicong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chẳng là anh thấy chú Dì Ghẻ @kruger post bài như thế này:

    Anh mới vào post bài khen chú í, anh bảo là: " hê hê, ********* này post bài pha trò rất hóm hỉnh".

    Thế là thằng thợ khóa không những chỉ ẩn bài, mà còn cut bài, khóa nick và kí tên lại cẩn thận mấy cái dòng chữ trên.

    Mà mấy vụ này em cũng đưa ra nhận xét đi chứ, tốt cũng được, mà xấu cũng được. Chứ em toàn đưa mấy cái icon ra làm anh sợ.
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh cung~ so. :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Từ trong đồn, anh Tiếp vừa nhắn ra tâm sự với anh rằng, "tạm thất hứa" - đó cũng là một trong những phương pháp hành hạ con mồi mà anh ấy vẫn thường sử dụng. [:D]

    Anh Tiếp cũng tâm sự kín với anh, qua cách nói chuyện và sử dụng ngôn ngữ của con bé Lỳ Lắm vừa rồi, anh đã hoàn toàn tin vào nhận định trừ trước của mình rằng con bé Lỳ Lắm ko thể trở thành một nhà văn, ko thể trở thành người viết tiểu thuyết bởi hai vấn đề cơ bản. Thứ nhất là sự trải nghiệm, sự trải nghiệm về ngôn ngữ, phong tục địa phương. Thứ hai là năng khiếu về ngôn ngữ, từ đó quyết định sự hoá thân vào nhân vật. Mà người viết tốt thì phải hoá thân được vào tất cả các dạng nhân vật khác nhau với các nét tính cách và ngôn ngữ tập quán, tâm hồn khác nhau. Điều này qua cuộc thử nghiệm vừa rồi, con bé đã ko chứng tỏ được.

    Anh Tiếp cũng tâm sự rằng riêng nghề làm báo thì lại có đặc thù hơi khác, nó ko đòi hỏi những yếu tố cơ bản trên. Sự trải nghiệm chỉ cần ở mức độ ngắn hạn, giới hạn trong khuôn khổ đề tài bài viết. Và cái cần trên hết ở đây là cái đạo đức nghề nghiệp, thái độ chịu khó tiếp thu, ko ngoan cố bảo thủ, và trên hết là không được viết sai chính tả.

    Anh Tiếp cũng nhờ anh gửi hàng loạt những nụ hôn thắm thiết đến các chị người yêu như chị Chính, chị Thái Vy, mụ Thêm, con Ly.... Anh ấy nhắn rằng anh đi trại có 3 hôm thôi. Các chị ở nhà gắng giữ gìn... phấn đấu công tác tốt, và hãy tin tưởng chờ đợi một ngày mai...một ngày mai tươi sáng...một ngày không xa anh sẽ trở về....

Chia sẻ trang này