1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Em hâm lắm! Thời gian này anh thực sự rất bận, nhưng rồi lúc nào đó em sẽ hiểu điều anh nói. [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhưng chắc chắn, thề có Chúa (anh theo đạo mà) anh sẽ ko chôn em, vì anh ko bao giờ chôn bất cứ một người con gái nào cả. Khoảng 1 tuần nữa, xong hợp đồng mới, anh sẽ dồn tầm huyết vào phi vụ của em. Anh hứng thú thật sự đấy! :)
  3. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    http://ttvnol.com/tamsu/1484919

    Giới thiệu với em Mai Dan một bậc thầy về nghệ thuật chửi đổng :))

    Có lẽ kỳ một của phóng sự sẽ là cuộc gặp gỡ toé lửa của Mai Dan với chú Tú =))
  4. NoiLoiCongBang

    NoiLoiCongBang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/09/2013
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bác mà kể về chú Tú thì sẽ không tránh khỏi những từ chửi bậy. Nhưng bác cứ vô tư đi, không sao đâu. Trong này mà có thêm 1 bài post bị ẩn, thì ở ngoài kia sẽ có thêm 1 topic bị làm trắng.

    Bác có ý tưởng gì để đàm phán với BQT về việc đình chiến thì bác bảo em. Chắc lần này, anh em mình phải làm thành 1 bản kiến nghị đàng hoàng để gửi đi. Không hiểu Ban lãnh đạo Đan Lì Lắm có sẵn lòng giúp anh làm cái bản kiến nghị cho đúng với thể thức văn bản không nhỉ?
  5. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    1- Thông báo: Mấy ngày qua, tụi em đi dự trọn vẹn một đám cưới dân tộc Hmông trên Hà Giang, để chuẩn bị tư liệu cho tác phẩm sắp tới của tụi em. Nhiều vui, nhiều điều mới, nhiều thú vị lắm í ạ....[:D]


    2- Ý kiến gửi mấy zai: Đừng mãi nói/ viết theo kiểu mà người quản lý diễn đàn không chấp nhận nữa! Nó vừa phí tâm sức, vừa tỏ ra người chưa rõ cái câu "đất có lề, quê có thói!"- nghĩa là, làng nào, nhà nào cũng có những ...nét riêng![:D]


    3- Tiếp loạt "póng xự" về Cu Thàn....[:D][:D]

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Cu Thàn 8- Nguyên tác những câu văn … kinh hoàng ( xét về từ vựng, dùng các dấu câu, độ nắm vững nội dung tác phầm văn học) của Thàn về tác phẩm “Vợ chồng A Phủ”.[:P]




    3.1- “Mị có sắc đẹp hết sức khêu gợi; nhiều nhà thơ nhà văn mê phụ nữ, Tô Hoài cũng giống họ, cũng mê Mị….(?!).>:)


    3.2- “Mị như đóa hoa ban, hoa gạo luôn cằn cỗi khô héo. Mị thổi sáo, tiếng sáo lẳng lơ làm cho nhiều anh trai làng bị mất hồn”.>:)


    3.3- Có khi Thàn viết … ác liệt hơn: “Mị bị A sử đánh đập khi hắn đi nhậu về”, “Mị uống rượu một cách thanh thản”. Có khi Thần lại lẫn lộn “Mị cởi trói cho A Sử và sau đó chạy theo A sử sang Hồng Ngài”.:))


    3.4- Mỗi lần nhắc đến Tô Hoài là một lần Thàn nói khác nhau. “Nhà văn Tô Hoài là gương mặt quen thuộc của phong trào Thơ mới”. “Tô Hoài là nhà văn sinh thái ở Tây Nguyên”. “Tô Hoài là nhà văn xuất sắc, tiếc rằng ông mất quá sớm khi vừa 36 tuổi”.=))





    (còn nữa)




    .




    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  6. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    30/9/2013
    Em nói thật là đi đâu em cũng chú ý đến mấy em nhỏ như là một chủ đề tiền định của em....
    Những gương mặt nhem nhuốc với vệt mồ hôi quết ngang, những mái tóc bù xù, những bộ quàn áo xanh đỏ, những nụ cười hồn nhiên, trong trẻo, nhưng ánh mắt thơ ngây, thiên thần và... những cảnh sinh hoạt khó khăn, thiệt thòi của các em... đều là những hình ảnh mà em luôn cố gắng thu bằng được vào ống kính hoặc nhật ký....
    Đây là cảnh em chụp khi ngồi trên xe trên một đoạn đường khá phẳng của một bản người Hmông trên Hà Giang. Phía sau các em là cảnh người dân đang làm đường vào bản....
    Về đến Thủ Đô rồi mà em vẫn không thôi được những ý nghĩ của mình về các em nơi nơi miền biên viễn ấy, như em mặc áo đỏ và cả em mặc áo xanh nữa....[r24)]

    [​IMG]
  7. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Em gái áo đỏ à,
    Chị Đan vẫn biết bản của em giờ này đang mịt mùng sương núi, sau cái dãy núi mờ xa kia- nghĩa là xa xa lắm.... [r24)]
    [​IMG]



    Và có phải vì thế mà bây giờ chị Đan cứ ngắm hoài cái hình này- cái hình mà chị Đan đã cố ngoái lại, nhìn thấy em trước khi xe vào đoạn đường cua vòng và khuất bóng em hôm ấy?
    [r24)]
    [​IMG]


    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .

    [:D]


    .
  8. SongTuTe

    SongTuTe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2013
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0


    Like cho ý kiến này của em Mai Đan. >:D<
  9. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Like cho y kien nay cua chu TuTe o:-) :))
  10. chaoanhem

    chaoanhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2013
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cái nick phế binh sống tử tế này của em có dễ thương không? Thôi, em đi đây, bác ở lại đừng bắt nạt em Đan nhé, khi nào có vụ offline thì alo em.

    Chào các em gái xinh tươi, dễ thương, anh đi trốn. Là trốn hay là chốn nhỉ?

Chia sẻ trang này