1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Anh thì thường thích chụp lại hình các em gái chưa chồng, tóc búi ngất ngưởng, tắm truồng dưới suối, các chị phụ nữ có
    chồng, ở truồng bên suối, thấy cán bộ đi qua còn vẫy tay cười toe toét. Những điều như vậy thật quá đỗi bình yên, bình yên đến nao lòng. Bình yên hơn cả làn mây chiều lảng bảng trên những đoạn đèo ma quái đầy mộng mị, bình yên hơn cả những hạt sương muối lấm tấm trên mặt đất mỗi sớm mùa đông Sìn Hồ dạo ấy, bình yên hơn cả những bông tuyết trắng đơn sơ cứ mãi rơi rơi...lơ lửng trong tâm hồn....Phải rồi, nó bình yên hơn tất cả những gì bình yên nhất của núi rừng cộng lại... Mỗi lần nhớ về hình ảnh trong sáng của các chị, các em khi ở trần, ở truồng tắm suối là anh lại thấy nao nao, lại thấy có một điều gì đó cứ lớn lên..cựa quậy ở trong lòng, nó cứ lớn dần...lớn dần...và rồi như vỡ oà ra... và tan mãi vào mênh mang ký ức...vào thênh thang kỷ niệm...

    Ôi...có khi mấy hôm tới rảnh anh lại phải viết về Tây Bắc, viết về mảnh đời trai đã gửi lại chốn núi rừng dấu yêu thưở
    ấy!...Ôi...nhớ...!!!..... Có khi anh phải khóc một cái thôi!.... :((:((:((
  2. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Tất nhiên rồi! Mấy hôm nữa rảnh lại đại hội Giáo. Anh cũng phải đi đây, hẹn mấy hôm nữa mấy anh em quay lại đây để nghe kể chuyện Tây Bắc, chuyện em Đan, chuyện chú Tú . :))

    Đang nghĩ về kỷ niệm Tây Bắc phê quá! Thôi anh khóc tiếp đây! :((:((:((
  3. Pha.Tan.Dien.Dan

    Pha.Tan.Dien.Dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    .
  4. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    He he.. trắng xoá thật rồi!
  5. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  6. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    . Chuồn Chuồn có ích gì?

    "Bay thấp thì mưa; bay cao thì nắng, bay vừa thì...". Nghĩa là, Chuồn Chuồn có ích trong vai trò của một tín hiệu thời tiết, nhưng là cho người nông dân khi loài người chưa có những vệ tinh tít trên cao như bây giờ.[:D]

    Một bờ ao quê hay bên hồ nước trong, nhất là vào độ giữa thu như hôm nay, họ Chuồn Chuồn (Ớt, Ngô, Kim...) bay lượn , đong đưa trước mắt ta... cũng làm ra một cảnh vui, êm đềm ( mà Êm Đềm thì là một trong những thứ Ta hằng ưa thích!).[:P]

    Nhưng có một lần, một gã du côn lại trò chuyện với ta bên chén trà rằng, cái giống Chuồn Chuồn chỉ lượn lờ, qua lại trước mắt ta thế thôi, chứ chúng thật vô tích sự, chúng chả có mấy thịt, chả biết dùng chúng vào món gì, thân hình thì khô xác....[r24)]

    Thế là Ta cứ nhớ mãi cái ý đó của gã du côn....
    Vo ve, lượn lờ thế thôi, chứ chả có mấy thịt, em ợ! %-(%-(


    Gọi nà ngẫu hứng tản văn núc ngồi trơi giữa một đêm mùa thu....

    [:P][:D]



    .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    . Chuồn Chuồn có ích gì?

    "Bay thấp thì mưa; bay cao thì nắng, bay vừa thì...". Nghĩa là, Chuồn Chuồn có ích trong vai trò của một tín hiệu thời tiết, nhưng là cho người nông dân khi loài người chưa có những vệ tinh tít trên cao như bây giờ.[:D]

    Một bờ ao quê hay bên hồ nước trong, nhất là vào độ giữa thu như hôm nay, họ Chuồn Chuồn (Ớt, Ngô, Kim...) bay lượn , đong đưa trước mắt ta... cũng làm ra một cảnh vui, êm đềm ( mà Êm Đềm thì là một trong những thứ Ta hằng ưa thích!).[:P]

    Nhưng có một lần, một gã du côn lại trò chuyện với ta bên chén trà rằng, cái giống Chuồn Chuồn chỉ lượn lờ, qua lại trước mắt ta thế thôi, chứ chúng thật vô tích sự, chúng chả có mấy thịt, chả biết dùng chúng vào món gì, thân hình thì khô xác....[r24)]

    Thế là Ta cứ nhớ mãi cái ý đó của gã du côn....
    Vo ve, lượn lờ thế thôi, chứ chả có mấy thịt, em ợ! %-(%-(


    Gọi nà ngẫu hứng tản văn núc ngồi trơi giữa một đêm mùa thu....

    [:P][:D]



    .
  7. thanhniennhanhnhen

    thanhniennhanhnhen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đào gần xong rồi, cố lên em!
  8. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
  10. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11

Chia sẻ trang này