1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    .
    ./


    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .


    .[:P]...[:D]


    .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .

    ./

    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .

    .[:P]...>:)


    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    ./


    .
  2. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    .

    ./


    .
  3. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    .

    .=))=))=))


    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .

    .=))


    .
  4. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    .

    ./

    .
  5. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    .
  6. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2

    ./


    .
  7. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    . Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Cu Thàn 9- Cũng có khi Thàn hơi quá chén….[:D][:D]

    Tối í là một tối mùa thu, Thàn quá chén, trên đường về nhà Thàn….[:P]
    Thàn vừa đi vừa phanh ngực ra mà gãi. Thàn gãi ngực rồi gãi lên cổ, gãi mang tai và gãi cả lên đầu. Có lúc Thàn phải đứng lại giữa đường mà gãi, ghệch chân lên mà gãi. Thàn ngứa ngáy quá, bứt rứt quá. Thàn nghĩ ngay đến cái bờ sông gần nhà Thàn….>:)
    Những đêm trăng như đêm hôm í, những tàu lá chuối của vạt chuối ven sông cứ ưỡn mãi lên, nằm ngửa cong cong mà như cố hứng lấy cho bằng được cái ánh trăng thu xanh rời rợi; thỉnh thoảng bị gió thu lay, chúng lại giẫy lên đành đạch như là hứng tình, như là hoang tưởng trong đêm ven sông….:))






    =))=))


    . /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  8. nick_2013

    nick_2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2013
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    1
    Lợi danh như bóng mây chìm nổi
    Chỉ có tình thương để lại đời.
  9. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 .Chị Chính lại bị zai ngầu nó chửi….[:D]


    Em đãdặn không biết bao nhiu là lần rồi…. Rằng, chị vốn hiền lành, chậm nghĩ, chậm sáng kiến …thì mình làm cho tròn cái vai gái hiền lành, hụ hợ thôi; đừng có can dự những chốn phong ba, đòi hỏi nhiều trí khôn và bản lĩnh! Rằng, bao giờ chị biết 10 phần chắc chắc việc gì thì chị cũng chỉ nên thưa thốt với người ta 1-2 phần thôi. Một là, thế cho nó chắc ăn; hai là, chị vốn chất phác, cả tin trong tư duy thì như thế mới tránh được chuyện khi người ta hỏi vặn lại, bức cung, truy vấn… mình lại không biết đường nào mà quanh![:P][:D]


    Vậy mà, sáng nay, ngồi uống nước bên quán gần cổng CQ, nghe mấy thằng zai non kể “Mụ Chính vừa bị chửi tơi bời…. Là gái chưa chồng , cũng kha khá tuổi mà vẫn dại! Vẫn bị mắng là vô duyên!”….[:D]


    Chị phải nhớ là, phận gái thì phải giữ lấy nét duyên là trên hết,>:) quan yếu như là con ngươi của mắt mình í! Nếu ở cương vị em, hoàn cảnh em luôn bị zai hư, zai bệnh, zai hoang tưởng, zai mất dạy, zai vô công rồi nghề chúng phá quấy thì chắc chị chỉ còn đường khóc mếu thôi à!:((:((....:))




    Thôi, em rủ chị đi ăn trưa cùng và khuyên nhủ thêm vậy đây![:D]:))



    =))=)) /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  10. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    . Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Cu Thàn 10- Cu Thàn không khéo lại rơi vào cảnh khốn rồi….[:D]

    Cứ khuya hẳn thì Cu Thàn mới về đến nhà, nồng nặc mùi của cái thứ chất lỏng mà người đời vẫn gọi là rượu, rượu trắng nấu từ sắn và pha thêm cồn í….[:P]


    Cu Thàn vừa về nhà là lại ngồi thu lu trên ghế, đăng nhập nhoay nhoáy vào các diễn đàn….
    Bao giờ cũng thế, cứ đêm khuya là Cu Thàn lại on- lai và chửi trên các diễn đàn….
    Bắt đầu, Cu Thàn chửi một nữ giảng viên của một trường đại học danh tiếng rằng “Thàn” là một từ Hán Việt, chứ không phải là một từ thuần Việt; rằng ‘Thàn” là “Thàn” chứ không phải là “Thằn” hay “Thằng”; rằng “Tên của tao, tao mún viết kiểu gì cũng kệ tao! Theo quy định của “chúng mày” thì chỉ viết hoa chữ T là chữ đầu tiên của “Thàn” , nhưng tao mún viết hoa cả chữ cuối cùng nữa là chữ N cho nó oai , “ThàN”, thì cũng kệ tao”…. Vân vân và…vân…vân…. Có hề gì, đúng không? Mày có là giảng viên của Đại học trên Trời đi nữa thì tao cũng đã gặp mày pao giờ đâu!

    Rồi Cu Thàn chửi cánh phóng viên báo chí. Thế cũng chẳng sao: Phóng viên báo chí đông lắm, nhưng cũng chẳng là ai!

    Tức mình, Thàn chửi ngay tất cả những ai mà Thàn thấy hay hay trên diễn đàn. Nhưng tất cả những người hay hay trên các diễn đàn, ai cũng nhủ: “chắc cu này trừ mình ra!”. Lúc đầu còn có một vài người đối đáp với Thàn; sau không thấy ai lên tiếng cả!

    Tức thật! Ồ, thế này thì đúng là tức thay cho Cu Thàn thật! Tức chết đi được mất!>:)


    Ghi chú: Con Lam thì thào nho nhỏ hỏi: “ Thế đã bắt đầu bảo mọi người hất đất xuống đầu “nó” được chưa?”. Con Ly lừ mắt lại: “Từ từ đã, giờ sắp hết giờ làm việc của CQ rồi còn gì….”:)):))




    =))=))

    .

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Chia sẻ trang này