1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Giờ mới về nhà. Bài toán chia đôi đoạn thẳng đó em cho đáp án đi. Tại dữ liệu em cho anh thấy chưa đủ cho anh để làm, nên mới phải loay hoay tìm cách. Đánh dấu bằng thước cũng ko được, sử dụng chiều dài của thước cũng không, tận dụng mặt sau của thước để đánh dấu để kẻ đường song song cũng không được, mà gấp giấy vào để làm cũng không xong thì anh nghĩ là anh không làm được rồi. Em cho đáp án luôn đi, anh hết cách ~X .
  2. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Chị dâu em mua cho em 1 cái túi và cũng mua biếu bố em i cái túi đeo. Em đã hồi âm là em thích lắm và đợt đi Tuy Hòa sắp tới, em sẽ dùng nó luôn. Chị ấy lấy làm vui lắm; nhưng vẫn hỏi còn hỏi, 'thế còn bố, bố có thích cái túi đeo ấy không". Chị cẩn thận thế, nên được mẹ khen cũng phải lắm.
    Chưa hỏi được bố, nhưng thấy cái túi ấy cũng là đẹp (da mềm, khóa nam châm, dây đeo cũng đẹp) và đoán là bố cũng sẽ thích; nên em đành nói đại, ' bố cũng thích, chị ạ!"[:D].
    Tại vì, trong chuyện này, có lẽ trên hết là Niềm Vui, chị ấy muốn mọi người vui; nên em cũng chỉ muốn chị ấy được vui mà![:D]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Điểm về "Nhiệt Tình": 8/10. Điểm "Chuyên Môn: 5/10.>:)
    Lấy 2 điểm bất kỳ là C và D trên d. Nối hai đường chéo của hình thang ABCD, chúng cắt nhau tại E. Hai canh bên AD và BC cắt nhau ở F. EF sẽ đi qua trung điểm của AB![:D]

  3. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Đọc lời giải của em có vẻ đúng tại anh cũng chưa giải bài toán chứng minh. Lúc giải bài toán này, anh hình dung trong đầu ko vẽ ra giấy nên chỉ hình dung về 2 đường song song, ko hình dung đến 2 đường cắt nhau.

    Hồi trẻ trâu, được bạn gái rủ qua nhà nhờ giảng bài, anh cắm đầu vào giải toán, ..... giờ ko muốn đi theo vết xe đổ.

    Đỏ: anh cũng muốn làm em vui, còn em thì thế nào?
  4. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2

    Thực ra, em định chỉ cho điểm "chuyên môn" của anh là 4 điểm rưỡi thôi, nghĩa là dưới điểm "đạt"; nhưng muốn thể hiện là một 'cô giáo' biết khích lệ 'học trò' , nên mới làm tròn thành điểm 5/10 đấy.[:D]
    Cho nên, anh hãy chứng minh rằng , anh có thể xứng đáng với sự nâng điểm ấy bằng cách trình bày phép chứng minh về tính đúng đắn của đáp án mà em đã đưa ra cho bài t0oans dựng hình nêu trên, được không ?[:D]
    Nếu cơ hội "gỡ điểm" này không được anh tận dụng tốt thì với anh, em sẽ không chỉ nghĩ là HTCTR mà còn là TSHTCTR đấy![:D]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ĐÀN ÔNG KHÁ TOÁN
    - Đàn Ông Khá Toán nghĩa là người biết rằng, để chứng minh một tam giác là cân thì có một số cách. Hoặc là chỉ ra được nó có ít nhất hai cạnh bằng nhau. Hoặc là chứng minh được nó có ít nhất hai góc bằng nhau. Hoặc là nó ít nhất một đường phân giác trong mà là chính là đường trung tuyến hoặc là chính là đường cao , hoặc chính là đường trung trực của cạnh đối diện. Hoặc là chỉ ra được nó chính là một nửa của một hình thoi...nghĩa là biết được rằng, để đi tới một cái đích, có thể đi theo những con đường rất khác nhau.
    - Đàn Ông Khá Toán nghĩa là người biết rằng, thực ra một hình tam giác thực ra chỉ là một hình thang, khi một đáy của nó bằng 0 và tổng quát hơn, nó là một đa giác, có tất cả các đỉnh được thu về 3 điểm; hoặc là một đa giác sau những phép biến hình... nghĩa là biết được rằng, thế giới thật mênh mông khi ta mở rộng tầm nhìn từ một sự vật, từ một vị trí và nó cũng thật cụ thể, khi ta quy nó về những điều dể hiểu, gần gũi.
    - Đàn Ông Khá Toán nghĩa là người biết rằng, ... (em sẽ viết tiếp dần dần...)[:D][:D]


    25/6/2013( tiếp):

    - Đàn Ông Khá Toán nghĩa là người biết rằng, chỉ để giải quyết một bài toán nhỏ thôi, có khi ta cũng phải mất rất nhiều thời giờ; một giờ, hai giờ... nhiều giờ; có khi là mất hẳn nửa ngày, có khi là sang cả ngày hôm sau và khi ta tự tìm ra đáp số cho nó thì ta sẽ có một thứ niềm vui rất đặc biệt, giống như niềm vui của người bộ hành chinh phục non cao hùng vĩ; nghĩa là biết rằng, rất nhiều khi sự kiên trì sẽ được đền đáp xứng đáng, đền đáp bằng chính vẻ đẹp kỳ lạ của niềm vui mà sự thành công mang đến từ nó.

    - Đàn Ông Khá Toán nghĩa là người biết rằng, ... ( đang có một khách nói về chuyện tiêu tiền, làm thế nào để tiêu được nhiều tiền nhất trong một ngày..., em bị phân tâm rồi![:D])
  5. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ĐÀN ÔNG KHÁ TOÁN
    - Đàn Ông Khá Toán nghĩa là người biết rằng, để chứng minh một tam giác là cân thì có một số cách. Hoặc là chỉ ra được nó có ít nhất hai cạnh bằng nhau. Hoặc là chứng minh được nó có ít nhất hai góc bằng nhau. Hoặc là nó ít nhất một đường phân giác trong mà là chính là đường trung tuyến hoặc là chính là đường cao , hoặc chính là đường trung trực của cạnh đối diện. Hoặc là chỉ ra được nó chính là một nửa của một hình thoi...nghĩa là biết được rằng, để đi tới một cái đích, có thể đi theo những con đường rất khác nhau.
    - Đàn Ông Khá Toán nghĩa là người biết rằng, thực ra một hình tam giác thực ra chỉ là một hình thang, khi một đáy của nó bằng 0 và tổng quát hơn, nó là một đa giác, có tất cả các đỉnh được thu về 3 điểm; hoặc là một đa giác sau những phép biến hình... nghĩa là biết được rằng, thế giới thật mênh mông khi ta mở rộng tầm nhìn từ một sự vật, từ một vị trí và nó cũng thật cụ thể, khi ta quy nó về những điều dể hiểu, gần gũi.

    - Đàn Ông Khá Toán nghĩa là người biết rằng, ... (em sẽ viết tiếp dần dần...)[:D][:D]


    25/6/2013( tiếp):

    - Đàn Ông Khá Toán nghĩa là người biết rằng, chỉ để giải quyết một bài toán nhỏ thôi, có khi ta cũng phải mất rất nhiều thời giờ; một giờ, hai giờ... nhiều giờ; có khi là mất hẳn nửa ngày, có khi là sang cả ngày hôm sau và khi ta tự tìm ra đáp số cho nó thì ta sẽ có một thứ niềm vui rất đặc biệt, giống như niềm vui của người bộ hành chinh phục non cao hùng vĩ; nghĩa là biết rằng, rất nhiều khi sự kiên trì sẽ được đền đáp xứng đáng, đền đáp bằng chính vẻ đẹp kỳ lạ của niềm vui mà sự thành công mang đến từ nó.

    - Đàn Ông Khá Toán nghĩa là người biết rằng, chưa thể kết luận một góc nào đó là vuông khi thấy nó luôn trùng với góc vuông của ê- ke, chưa thể kết luận hai đoạn thẳng là bằng nhau khi thấy chúng luôn như nhau sau khi ta đo bằng thước kẻ hoặc thậm chí bằng com- pa, chưa thể kết luận hai đường thẳng là song song nhau khi mắt ta luôn thấy chúng dường như chẳng bao giờ có thể gặp nhau, khi kéo dài chúng mãi trên trang giấy mà cũng không thấy chúng gặp nhau... nghĩa là biết rằng, không thể kết luận một sự vật, hiện tượng chỉ bằng cảm tính, bằng ước đoán mà cần phải có những lập luận và bằng chứng chặt chẽ, lô-gic; rằng, bằng chứng luôn quan trong hơn nhiều những suy đoán![:D]


    - Đàn Ông Khá Toán nghĩa là người biết rằng, (... khi nào rỗi , em sẽ tiếp ạ!)[:D]
  6. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Trời, thế mà hôm qua trước khi đọc cái bài này của em, anh còn cứ tưởng HTCTR không chỉ là hơi thích chàng thật rồi, mà có khi là hãy tin con tim rung, nhưng giờ thì thật sự hết thuốc chữa rồi.

    Bài toán của em anh sẽ giải, làm sao từ chối được, nhưng mà em cho anh ít hôm nhé em. Đợt này anh đánh nhau với mod, nếu toàn thây trở về, anh sẽ cùng em giải toán.

    Em mỗi khi nhớ anh thì cứ viết tiếp về đàn ông khá toán đi, anh ngày nào cũng vào xem. Để anh chắp bút viết cùng em một đoạn.

    Đàn ông khá toán biết rằng khi đi đánh nhau thì chiến đấu dũng cảm mới chỉ là điều kiện cần, mà phải chiến đấu khôn ngoan nữa mới là điều kiện đủ. Anh í phải trở về, phải giữ được toàn thây, vì anh í, vì em đó và vì cả bài toán còn dang dở này. >:D<
  7. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Mấy hôm vừa rồi, em lo nghĩ giải quyết hàng loạt nhiệm vụ ( nói như tụi Tây, hàng loạt bài toán hoặc hàng loạt vấn đề[:D]). Sơ sơ nhẩm lại, cũng phải đến 6-7 nhiệm vụ. Nay, đa phần trong chúng đã được giải quyết; chỉ còn 2 nhiệm vụ đáng kể nữa thôi.
    Ví dụ, vừa xong, các báo cáo tuần, tháng đã được em hoàn thành gửi đi. Báo cáo 6 tháng cũng cơ bản là xong; chắc thứ Hai tới, em sẽ gửi nốt (tức là sớm hơn yêu cầu 3 ngày!)[:D].
    Mới hay, chăm chỉ, chịu khó, biết tập trung cho việc hoàn thành bổn phận, nhiệm vụ của mình... là những thứ cũng hay hay?[:D]
  8. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Anh đi chiến đấu, bị thịt mất cái chữ kí, lòng buồn vô hạn, tủi thân vô cùng, định không quay về gặp em. Nhưng rồi nỗi nhớ ập đến, dồn dập như cơn mưa rào, dai dẳng như cơn mưa dầm và 2 hôm liền anh đã trở về đây mà chẳng thấy đàn ông khá toán ở đâu. Có chút gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, đắng đắng nơi đầu môi, cay cay nơi khóe mắt,... Hình như là em đã không nhớ anh!

    Anh muốn giải nốt bài toán còn dang dở để kỉ niệm em. Anh đã cầm bút định bắt đầu bằng việc vẽ đoạn thẳng AB mà lòng nặng trĩu, tay không sao đưa cây bút đi được. Anh chỉ mới vẽ được có một điểm A.

    Hôm nay quay về đây, biết rằng ...vì em bận, mà tâm trạng anh trở nên khá hơn rất nhiều, mà bất chợt lại muốn bắt chước em viết về đàn ông khá toán.

    Đàn ông khá toán biết rằng có nhiều hơn những thứ để nhớ, thì cũng có nhiều hơn những thứ bị quên. Có nhiều hơn những việc phải làm thì cũng có nhiều hơn những việc làm chưa xong. Đàn ông khá toán cũng hiểu rằng bài toán cuối cùng cũng tìm được lời giải nhưng phải có tâm trạng tốt để làm bài. Và đàn ông khá toán chợt nhận ra rằng tâm trạng sẽ tốt lên nếu được đọc nhiều hơn về đàn ông khá toán.
  9. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 - 5- Đàn ông khá toán là người biết rằng, từ một bài toán cụ thể, từ một sự kiện toán học , luôn có thể nói một cách rất hay về những vấn đề của đời sống hoặc ngược lại, từ những câu chuyện của đời sống, từ những con người cụ thể (ví dụ, một anh chàng lông nhông, lười học như... >:) hoặc một cô gái đã thông minh lại còn chăm chỉ và duyên dáng như.... >:)) , cũng sẽ luôn có thể liên hệ được với những bài toán, những khái niệm của toán học (ví dụ, anh chàng lông nhông, hứa làm mà không làm, nay nói mai quên... thì có thể ví như một miền phẳng mở; nghĩa là vị trí của các phần tử thuộc miền phẳng ấy là không xác định, là vô định “không biết đâu mà nần”...>:)); nghĩa là biết rằng, (...)>:)
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  10. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông khá toán hiểu rằng tốc độ giải toán tỉ lệ thuận với số lượng bài toán phải giải nhưng lại không có nghĩa là cũng tỉ lệ thuận với tình cảm có được theo trục thời gian. Vì vậy đàn ông khá toán sẽ chỉ up lên bài giải ở dạng hình, còn lời giải thì sẽ lại chờ được nghe về đàn ông khá toán.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này