1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Cũng hi vọng là như vậy. Anh thấy hơi lạ về thái độ và một số chi tiết ông em ấy viết. Tại có người nói rằng chú ấy biết anh là ai nên anh đã thấy đau khổ vô cùng.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh dùng nick này để giữ nick cho chú Mơ, khi nào vong hồn đang vất vưởng từ cái nick đã bị chôn của chú ấy lang thang về chốn cũ thì còn có cái mà nhập vào. Mô phập! Phập mô???
  2. PhuongHoangPhim

    PhuongHoangPhim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2013
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    6
    Hehe, em đọc thì cảm giác chú í không biết đâu. Chắc chú í mới vào đọc mấy 1 ít trang cuối topic này thôi.

    Mà nhiều lúc nghĩ cũng thấy áy náy với chú Mơ ngu. Chính ra sau khi để chú í bị khóa nick vĩnh viễn rồi, anh em nên dừng lại, chứ không nên để chú í phải một đi không trở lại thế. :((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À mà có khi vụ chú í bảo bị xỉ nhục như súc vật mà cun cút không dám nói lại một câu là ở topic thần đèn và những người cùng khổ :))
  3. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Hoặc có thể là đọc trong Quán Tán Dóc. Vì nếu hay vào đây thì chắc là chú ấy biết ai là ai rồi chứ!


    Chú ấy sẽ trở lại vào cuối tháng 10. Chú ấy đã hẹn khi nào tù nhân 2tẹt ra tù thì chú ấy sẽ quay trở lại. Vậy phải có một cái xác để hồn của cái nick chú ấy còn tìm đường để nhập vào chứ. Bất giác lại nhớ bộ phim nổi tiếng "Bao Giờ Cho Đến Tháng 10"
  4. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Trước ko biết, giờ đã biết nhưng điều đó ko thay đổi mấy nhận định của tôi.
  5. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Tốt thôi! Thế thì anh với chú bắt đầu khinh nhau là chuẩn rồi đấy!

    Và nói một điều thế này cho rõ nhé: Nếu như trước khi viết cái comment khóc lóc vớ vẩn ở trên mà chú đã biết anh là Alp nhé, thì việc anh chửi với tất cả sự khinh bỉ vào mặt chú cũng như bất cứ thằng nào thở ra cái điều thối tha đó là hết sức xứng đáng!

    Anh cũng có một từ "Khinh" dành cho chú. Và từ đó nó thật hơn tất cả những từ "khinh" mà anh dành cho tất cả những đứa dởm dít khác trên diễn đàn này, bởi vì anh đã gặp chú. Vậy nên với tất cả sự hiểu biết và tình cảm của mình, anh khinh chú thật lòng! Ok chưa??
  6. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Ok
  7. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Sau khi biết chú nhầm mà chú vẫn còn khinh anh thì anh lại càng khinh chú hơn. Lần off Giáo vào tháng 11 tới, anh lại chờ chú. Anh sẵn sàng gặp lại chú với tất cả sự khinh bỉ cháy rần rật trong tim và chảy ầm ào trong huyết quản.

    Câu chia sẻ pha lẫn sự khinh bỉ này thay cho giấy mời!
  8. PhuongHoangPhim

    PhuongHoangPhim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2013
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    6
    Anh cho chú t5 đúng 1 và chỉ 1 cơ hội rút lại lời nói với bác 2. Ít nhất thì chú cũng phải đọc 30 trang topic này rồi hẵng phát biểu.

    Nếu chú vẫn bảo lưu ý kiến, thì chú cho anh biết chú thấy ở đâu bác 2 (Alp) bị chửi mà không dám nói lại câu nào. Khi đấy, anh sẽ nói cho chú biết kĩ năng đọc hiểu của chú ở mức nào, và sẽ cho chú biết thêm nhiều điều khác nữa.

    Anh, em từng ngồi với nhau rồi, nên anh cũng đề nghị với chú là đọc kĩ, cân nhắc kĩ trước khi phát biểu. Nếu chú phát biểu lại, thì anh sẽ giảng hòa cho chú.
  9. PhuongHoangPhim

    PhuongHoangPhim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2013
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    6
    À, thêm 1 thông tin nữa cho chú t5 khỏi bị nhầm lẫn là hôm off Giáo anh là người ngồi cạnh chú, nói chuyện với chú về mạng viễn thông, di động để em Thủy tinh phải nhắc vài lần vì mải nói chuyện riêng. Anh cũng là người mà mở khóa càng xe cho bác 2 chỉ bằng một nửa của cái chìa khóa gẫy, học được nghề từ thợ mổ Ngã tư Sở. :))
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Pk ảnh khắp nơi, ai mà nhầm được chứ? :P

Chia sẻ trang này