1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em đa?f pha??n công !!! tuy chưa thắng lợi !!!(cáo cty đấy các bác) bô?? xung thông tin trang

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    ÔNG GIÀ TRẺ CON
  2. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Ông mới là thằng *** biết gì ý ông nờ dê long mô bai ạh!!!
    Yêu, cưa, đục đẽo trước nhất là các ông đang thực hành ứng xử giữa con người với con người, thế các ông coi gái là chó hay sao mà chỉ cần học thuộc lòng mấy cái bí kíp mạt hạng đấy là đủ để khơi dậy tình cảm ở một con người đúng nghĩa, tôi nhổ toẹt km nó vào tất cả các loại bí kíp của bất cứ một thằng già thằng trẻ nào viết dù là tây hay ta.
    Nói để các ông hiểu, cái cốt cách trong con người các ông mới là nhân tố quyết định các ông sẽ mở mồm nói những gì khi đối diện với gái thế nên cái việc hệ trọng nhất là rèn luyện nhân cách chứ không phải đi học bí kíp. Tôi nói đấy là trong trường hợp các ông yêu đàng hoàng, đích thực, còn kưa để phập thì ở khía cạnh khác - tôi *** nói, mà cũng *** đủ trình để nói.
    Cái bạn An xi et ti kia nói đúng, nghe nó có vẻ sách vở sáo rỗng nhưng chết cái là nó lại đúng.
    Nhắc lại ở đây là đang nói về việc phát triển một mối quan hệ lành mạnh và đàng hoàng, còn nếu về nghệ thuật lừa gái thì phải có một topic khác.
    Còn nhiều điều để nói nữa nhưng tính tôi *** nói nhiều.
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    bác này hoặc có tư thù với bác mô bai, hoặc là bạn thân thiết với chị anxiety
    Cá nhân e lại thấy bà chị viết dưới 1 con mắt rất khách quan, khá hay, giúp mình có 1 góc nhìn khác về vấn đề, giúp mình cân bằng đc suy nghĩ hơn, nhiều lúc thấy hơi tỉ mẩn, hơi kĩ càng quá trong câu chữ, đọc hơi khó chịu tí, nhưng ngẫm cũng là 1 cách nghĩ khác biệt, nên tham khảo, có lúc để củng cố thêm suy nghĩ của mình, cũng có lúc để thay đổi suy nghĩ của mình. Nhưng dù sao, kết luận lại là trình ông ẻm chủ topic còn phải đào tạo nhiều
  4. shankar82

    shankar82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    1. chuyển cty, tránh gặp em thêm một thời gian nữa
    2. sau một thời gian, nhắn tin xin lỗi em vì những lời lẽ xxx
    3. lao động miệt mài cho tạm quên em đi.
    4. rèn luyện bản lĩnh, bao giờ trầm lắng hơn, ổn định hơn, đàn ông hơn thì quay về tán tiếp.
    (chuẩn bị sẵn tinh thần là e này đã ngoài tầm tay với, xác suất thành công cực thấp. Trừ khi bc 4 thực hiện quá xuất sắc)
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Cưa gái phải thật lòng. Thật như quả SMS của chú ông già là quá hay, quá thật, thật dũng cảm. Chú mà ở trong đội phòng chống tham nhũng, tố cáo bọn quan tham hút máu mủ nhân dân thì cả nước đựoc nhờ.
    Cơ mà để tiêu diệt bọn quan tham không phải lúc nào cũng xổ toẹt ra được. Khôn khéo nguỵ trang, ăn chơi trác táng cùng bọn chúng, mục đích là để đứng trong hàng ngũ tụi đó, được tín nhiệm lên làm phó trùm. Khi đó, thông tin chứng cư quân ta đã thu thập đủ, ta hốt trọn cả ổ.
    Chú đẽo gái, chú phang toẹt câu nói chân tình kia ra, gái chạy mẹ nó mất như quan tham thấy động.
    Ở đây ta không tin nghe và làm theo những gì đài địch tuyên truyền, ta nghe để biết để đội lốt, giả chết trá hàng miễn sao đem vinh quang về cho đài ta.
    Nghe anh dạy đây.
    Bình thường anh éo thèm tư vấn hay viết thread cho những thằng cưa chơi chơi, phang phịch 7 ngày, xong chấm hết. Ở đây chú có lòng nhưng tại chú ngu dốt nên việc mới làm một chưởng sms đặc sản. Anh nghĩ còn lâu con Cáo mới có thể tiêu hoá nổi cái món đặc sản đấy.
    Từ giờ trở đi, chú phải tốt tính lên. Tỏ ra tốt bụng từ thằng đánh giầy đến tay lái xe. Ở mọi nơi, mọi lúc, từ toilet đến bàn làm việc, trên áo khoác hay trên khẩu hiệu dán tường "TÔI Là NGƯỜI TỐT, LÀM VIỆC TỐT, ... . CÁI ÉO GÌ CŨNG TỐT", "TÔI Là NGƯỜI TỐT etc ", xuất hiện nhiều đến nỗi người ta ai ai cũng cảm thấy chú là một người tốt dù mới chỉ nghe nói, hay nhìn khẩu hiệu, hay hít tý không khí của NGƯỜi Tốt.
    Chắc chú mày làm Sale, vậy anh nói ít chú hiểu nhiều. Anh yêu cầu chú bắt tay vào hành động ngay, nhanh, luôn, chứ anh éo muốn nghe chú mày tự nói là chú mày đang đẹp chai hơn vì ăn nhiều sữa chua.

    Khẩn trương.
  6. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Con lậy bố, chắc là nhận được mấy quả tin nhắn "vô cùng tục tĩu" của bố, con bé sợ hết hồn, bây giờ đi đâu mà có mặt bố, nó cũng phải phòng thủ, sợ bố nhảy vào hấp diêm đấy ạ !!!
  7. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Uầy ... Mới sáng ngày ra vào net đã bị quăng cục đá to tướng thế này thì làm ăn khéo phải đốt vía mất ... có nhất thiết phải dựng ngược lên như thế ko nhỉ ??
    - Điều đầu tiên co ai coi gái choá má gì ở đây đâu ?? Một nửa thế giới là đàn bà trong đo có bà , mẹ , chị e gái chúng ta , cá nhân tôi đã có 1 lời nào xúc phạm về nhân cách và phẩm chất của chị e đâu nhỉ ?? Bác hoang tưởng à ??
    - Thứ 2 về chuyên cưa cẩm thật ra ko co cái nào đáng đc gọi là bi kíp mới cẩm nag cả , có phải tu luyện võ công đâu ... Nhưng có nhưng topic kinh điển trong box ghi lại nhưng thành tựu , tinh hoa , kinh nghiệm , cách xử lý khi đối diện vấn đề của nhiều thế hệ đàn anh đi truớc ...
    Nhưng topic này đều đã đc những thế hệ đàn em đang đi sau và sẽ đi sau kiểm chứng công nhận tính hữu ích thực tế đã và đang giúp rất nhiều gà chập chững ra giàng đả thông tư tưởng , trưởng thành hơn đấy thôi ...
    Tát nhiên thời thế khác đi thì nhiều cái cũng phải khác đi vì vậy tôi fải dậm vào cái câu " Vân dụng thì tuỳ cơ ứng biến cốt ở cái hợp hoàn cảnh , đúng lúc đúng chỗ , thần tốc , tự nhiên ... đòi hỏi trải nghiệm sống kha khá đấy em ạ ... " để nói vơi chú trung135 ( vì chú này non lắm , bác lật lại topic cua gái của chú ý rồi xét ... )
    Bác nói một câu sổ toẹt như thế là bác tự cho mình sổ toẹt vào tất cả những tinh hoa , những cái hay nhất chắt lọc của cốc này từ trước tới h , co phải tự nhiên mà bác Bia đưa lên topic dính để bầu những topic kinh điển nhất cốc từ trước đến h đâu ...
    - Thứ 3 nhé , ko biết ai thích đọc bài của Ax thế nào còn tôi thì gặp bài của mợ là tôi bỏ qua luôn , ko đọc hoặc lướt lát ... Thèng tôi ruột để ngoài da , ghét đặc lối viết tỉ mẩn , bóc tách , kĩ càng câu chữ quá mức đến mức đọc thấy khó chịu ... Tôi luôn thích ngắn gọn , tếu táo , mà đánh đúng trọng tâm ... ( trừ cái bài khỉ gió này tôi viết dài ... )
    - Thứ 4 bác nói rèn luyện bản thân , tu thân tiến bộ chuẩn nhưng đừng có phủi trắng tác dung của lý thuyết thế , ko có những lý thuyết của các bậc đàn anh làm sợi chỉ đỏ , làm kim chỉ nam thì gà đả thông tư tưởng mới tu thân tiến bộ kiểu éo gì hay tu luôn thành ATM/ trợ lý / tài xế/người trông trẻ ... cho gái ... Hay thật ...
    - Cuối cùng bác nói cái éo gì mà yêu đàng hoàng , lành mạnh mới chả đich thực ... xin lỗi bác chứ vào đây toàn người có ít chữ trong đầu có thừa hơi mới time đâu mà đi cưa kéo mới đục đẽo để phập ... Cái việc phập ko ai chủ định từ đầu , nó co xẩy ra là do hoàn cảnh phù hợp nó đưa đẩy mà thôi ...
    Làm thế giải quyết cái éo gì , để phập e vứt ra 5, 7 loét em vào khách sạn , nhà nghỉ giường đệm trắng tinh em nằm với toàn gái ngon chứ time éo đâu mà đi cưa cẩm ...
    Một thèng đã ko có cảm giác yêu thích , mến mộ thì có bao h bỏ time , tiền bạc của nó ra để đi cưa cẩm ko ?? Cho nên bác nói đoạn này như **** ...
    Vắn tắt lại là bác chả hiểu éo gì về ý tứ của tôi cả mà bày đặt phán xét , viết thì viết cho gà thì viết 1 kiểu , viết cho nhỡ nhỡ thì phải kiểu khác , cao thủ thì càng khác nữa ( viết có tính chất tham ngộ , bàn bạc hơn ...

    Bi h như chú trung135 kia thì cứ phải đọc hiểu nhưng cái ngắn hạn đã mà trưởng thành dần ... Đùng một cái bác nhét những cái cốt cách mới rèn luyện , tu thân chú ý tiếp thu thế choá đc ... tẩu hoả nhập ma bỏ mẹ ...

    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 04/01/2009
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Mobile nói cũng có cái đúng .
    Nhưng anh hình dung ra cái cảnh Một thằng hét vào mặt một con : Mày đúng là 1 con đi~ . Sau đó lại mơ mộng hão huyền thì kể cũng lạ.
    ANh thường dễ tính trong các mối quan hệ. NHưng thằng nào con nào chửi anh thế. ANh ị vào mặt chứ nói gì đến yêu mới chả thích mí lại luống cuống.
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    đọc cái quả tin nhắn cho em kia của ông chủ topic thì em chán luôn
    éo muốn tư vấn cho jì nữa
    nhưng mà em cũng phải viết vài nhời,ịt ụ cái thằng nào còn thấy cái tin nhắn đấy là hay thì em cũng chịu
    nhắn thế xong rồi thì hết nói luôn
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    E***
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 06/01/2009

Chia sẻ trang này