1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em đa?f pha??n công !!! tuy chưa thắng lợi !!!(cáo cty đấy các bác) bô?? xung thông tin trang

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ê đít
    Được hiepkhachgiangho sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 06/01/2009
  2. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Cái cốt lõi là hoàn cảnh của các ông ý, nhận thức và tính cách của các ông ý, cái mà ngoài đường vẫn gọi nôm na là chất chát ý, nó mới là cái quyết định, chứ các ông có đọc bao nhiêu tinh hoa rồi nghiền ngẫm đủ thứ sách vở nhưng rồi tôi đảm bảo các ông vẫn *** đậy được cái bản chất ông kễnh lởm khi đụng gái. Mà ở đây ông viết : "Vận dụng, tuỳ cơ ứng biến, jì jì...." thì chẳng phải là nó mang hơi hớm bí kíp, phương pháp là *** jì đây. Nếu nó có sẵn trong người các ông thì việc *** gì phải lôi đồ thửa ra, mà có lôi ra thì cũng thối bỏ mẹ.
    - Thứ 4 bác nói rèn luyện bản thân , tu thân tiến bộ chuẩn nhưng đừng có phủi trắng tác dung của lý thuyết thế , ko có những lý thuyết của các bậc đàn anh làm sợi chỉ đỏ , làm kim chỉ nam thì gà đả thông tư tưởng mới tu thân tiến bộ kiểu éo gì hay tu luôn thành ATM/ trợ lý / tài xế/người trông trẻ ... cho gái ... Hay thật ...
    Non thì kưa gái non, kưa đứa dễ dãi te tởn, còn muốn hít (xxx) thơm thì phải nhiều tiền, nhiều bản lĩnh - cái này không nói vì được thế thì kưa con *** nào cũng được. Còn mà tiền vừa vừa với cả ít mà vẫn muốn hít thì nó phải rèn luyện qua nhiều lĩnh vực chứ *** phải rèn mỗi cái chuyện zai gái. Có làm nhiều, chơi nhiều, va chạm nhiều mới biết loại người nào trong xã hội được nể trọng, tuỳ đối tượng thế nào mà hành xử thế nào, nó là cả một quá trình chứ không thể là ngày một ngày hai, tư vấn thế *** nào được... Đấy, còn cứ đi theo sợi chỉ đỏ chỉ đen gì gì thì có mà đi maccao, mấy cái đó thì chỉ đủ giải quyết tình huống cho khỏi luống cuống thôi, còn cậu chủ thớt này là mắc lỗi từ tít tận trong tư tưởng.
    - Cuối cùng bác nói cái éo gì mà yêu đàng hoàng , lành mạnh mới chả đich thực ... xin lỗi bác chứ vào đây toàn người có ít chữ trong đầu có thừa hơi mới time đâu mà đi cưa kéo mới đục đẽo để phập ... Cái việc phập ko ai chủ định từ đầu , nó co xẩy ra là do hoàn cảnh phù hợp nó đưa đẩy mà thôi ...
    Làm thế giải quyết cái éo gì , để phập e vứt ra 5, 7 loét em vào khách sạn , nhà nghỉ giường đệm trắng tinh em nằm với toàn gái ngon chứ time éo đâu mà đi cưa cẩm ...

    Đấy, chắc chuyện zai gái *** phải lĩnh vực của ông rồi.... Hàng thì 5,7 loét hay bao nhiêu đi chăng nữa vẫn có mùi chua chua . hị hị, cái này chắc tôi phải nói chuyện với người khác, ông không phải đối tượng.
    Tóm lại là người viết topic này đã mắc lỗi từ trong tư tưởng, chú mobai vào khuyên cậu ý đi nghiền tinh hoa, thấy chú mobai cũng dốt nốt, *** biết gì cũng vỗ ngực tầm nọ tầm kia.
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    E***
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 04/01/2009
  4. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------
    Cái ni hay quá!
    Chắc sau này cũng phải đăng đàn để nhờ mọi người tư vấn rồi. 20 tư vấn viên chia đều cho 2 phe. Cả 1 đội phân tích tâm lý chiến, cũng là 1 kế sách đấy nhỉ.
  5. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    @ : conqueronline : Cái nhà bác này em viết rõ thế mà bác như ngộ chữ vậy ...
    Cái bài em viết em ko nói chuyện với chủ thớt Onggiatre mà em nc với 1 chú khác là trung135 bác ạ ... E dã tư vấn tư véo cái choá gì cho chủ thớt đâu mà bác bẻ hành bắt tỏi e nhỉ ??
    Hơn nữa em cũng ko co dám nhận cao thấp hay tầm này tầm nọ đâu ạ ... Quan điểm của em là vào đây đọc hiểu , trình bày quan điểm cá nhân và tranh luận để đi đến cái chuẩn mực mà thôi ...
    Thêm nữa có nhưng cái bác vỗ ngực hơi quá bác ạ , từ chuyện va chạm cs , va vấp lọ chai đến chuyện hàng họ nọ kia ...
    Thèng e học ko đúng sở thích ra đời vứt cái mảnh bằng sang một bên lăn lộn từ nhưng cái nghề rẻ rách nhất cho đến lúc có 1 cái cơ ngơi riêng nhất định cho mình ... ko dám vỗ ngực từng trải nhưng cũng ko phải là dạng đóng trong ***g kính đâu ...
    Ý thức rất rõ ràng về việc tu dưỡng bản thân , phấn đấu sự nghiệp , khẳng đinh chỗ đứng của thèng con trai trong XH ... ( tất nhiên đó là chuyện của tương lai ko xa ... còn bi h e biết rõ mình đang đứng ở đâu ... )
    Còn về chuyên hàng họ tiền nong thế nọ thế kia đã thích thì vài triệu có là gì ... e ko nghèo như bác tưởng đâu ạ ... có điều viết ra ở đây với a e nhiều tầng lớp thì phải viết cho nó quần chúng thôi ...
    Bác chưa gì đã vỗ ngực , " chuyện zai gái *** phải lĩnh vực của ông rồi ... rồi ... cái này chắc tôi phải nói chuyện với người khác, ông không phải đối tượng ... Bác đã biết e thế nào ... bác nghĩ mình là ai ... Em ko ham hố cái chuyên đó nhưng chưa đến mức để bác chê e xài hàng tiền trăm đâu ạ ...
    E dừng ở đây ... để đất cho mọi ng nc của chủ thớt ... còn vấn đề giữa bác với e ... có gì cứ pm riêng ... a e sẽ tranh luận bằng ra ngô ra khoai ...

    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 04/01/2009
  6. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    À ... còn về chủ thớt Onggiatre thì còn phải mất một thời gian rất dài mà cũng co thể rất ngắn tuỳ vào giác ngộ và ngộ tính của chú ý ...
    Sai từ trong tư tưởng , lỗi từ trong nhận thức , tự phụ vào bản thân hơi qúa đà ...
    Nhưng mà rất kết cậu này ở chỗ đến như thế rồi vẫn có đc cái ngạo nghễ chứ éo rơi vào tình trạng quỵ luỵ , khóc lóc ỉ ôi ... nên mình vẫn đánh giá rất cao , chú này chỉ cần 1 cú hích , 1 bc ngoặt giác ngộ thì cứ gọi là tiến bộ thần tốc ... lại thêm cái mã đẹp giai 9.5 như PR ...
    Tiền đồ sẽ rất sáng lạn ...
  7. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    em nó ngạc nhiên vì đối với em ý:
    LOÀI SÂU BỌ SAO LÊN LÀM NGƯỜI. o ngờ có con gián tục tĩu lại có tí thay đổi.
    chỉ đơn giản thế thôi.
    mà không hiểu thằng chủ topic có bị nhũn não o nhỉ? thế mà cũng lên kể được. lại còn tự hào chắc mình đẹp trai ra. bó tay toàn tập.
    đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. o khác gì chuyện **** tự hào mình trong sáng thánh thiện.
  8. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh Long mobai
    *** ai bảo ông ít tiền mà chưa gì ông đã tự ái nhặng cả lên!!!! Ông bảo là thích thì tẩn con phò 5,7 loét sướng, tôi thì tôi cho rằng phò 5,7 loét hay cả triệu đi nữa thì nó vẫn có cái mùi chua chua mất cả ngon, *** thể bằng gạo tám thơm được. Rồi là trong này toàn thằng có học nên không đẽo gái để phập - ông nhầm, chúng nó đang phang ầm ầm ngoài kia kìa. Tôi vừa quen một con nhỏ sinh năm 90, nó kể có thằng nào đi xe ga, làm trong ngành dược, học MBA ở châu Âu về vừa múc nó xong mà một cốc nước còn *** thèm mời cơ.... ** không biết thằng đấy có đây không....
    Còn tôi *** phải sống ảo, hơn một lần tôi nói rõ khu vực sinh sống cũng như bạn bè quanh đó để xem có ông nào biết thì nhận nhau.
  9. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Bắt đâ?u căng thă?ng quá nhi?
  10. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1

    Đã bảo có gì thì pm riêng để đất cho chủ thớt ... Bác vào nhà cửa ng ta thì tôn trọng ng ta cái đi ...
    E cũng ko sống ảo bác ạ ... nick e nick làm ăn trên cả đống 4 rum chứ ko ttvn đâu ... Bác sang muare thì thấy e còn trương cả địa chỉ của hàng cửa hiệu lẫn cơ quan luôn bác ạ ...
    E đã nói rồi cưa gái chủ đích ban đầu ko phải để phập , phập đc là do hoàn cảnh hợp lý nó đưa cảm xúc lại thôi ...
    Cái thằng bác nói em thấy nó hao hao cái thèng đang văng tục chửi bậy ầm ỹ ở đây lắm ( ko nói cpx , cái chất bậy của cpx nó có học phết ... ), cơ mà nó đi xe ga thì phí cái MBA của nó quá ...
    Thèng em có Tây Tàu gì đâu mà cũng có cái xe ga to nhất đi ...
    E thấy bác có vẻ bức xúc em , có gì e vẫn nhắc lại là pm ... đừng để thiên hạ nó dòm ngó ... buồn cười lắm ...
    Chấm hết nhé ...

    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 04/01/2009

Chia sẻ trang này