1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em đa?f pha??n công !!! tuy chưa thắng lợi !!!(cáo cty đấy các bác) bô?? xung thông tin trang

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    nói thật nhé
    xin chuyển việc đi
    làm lại từ đầu
    bây giờ vị thế của mình ko những kém cáo mà còn kém quá xa
    cáo nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ
    làm thằng đàn ông mà như thế thì nhục lắm
    thật đấy
  2. OngGiaTre

    OngGiaTre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    nếu cưa được cáo em nguyện nộp 1 tháng lương góp tiê?n off cho box na?y !!! giá ma? .........ước gi? .............. !!!!
  3. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    chuyện này xảy ra khi trường hợp đồng nghiệp của ông ... nhũn não có thế mới đồng ý yêu ông
    tất nhiên, loại con gái bị sỉ nhục đến như thế vẫn chấp nhận yêu (vì bị nhũn não mà) thì chắc cũng phù hợp với ông đấy !!!
    con trai đúng là lắm loại bất ngờ ! hơi nể trình "bựa" của ông đấy !!!
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    khặc khặc, anh éo nghĩ ra được con nào chịu đựng đến mức cho chú cơ hội lần 2 như con này, rõ ràng lúc chú chưa nhắn cái tin tỏ rõ mình là một thằng đang nằm phơi củ cải dài hạn thì lúc đó gái nó vẫn đang chơi trò kéo co với chu. Nhưng sau tin nhắn đó nó vừa tức vừa khinh chú, vậy mà lời cuối cùng nó vẫn còn mong chú trưởng thành hơn, con này vật vã vì sắc đẹp của giai rồi (cứ cho là chú nói thật, chú đẹp trai).
    Vậy nên, anh nói thế này chú giận thì giận mà thương thì thương, cả chú và cái con dở hơi đấy đều éo biết yêu đương là gì cả, chú thì cần chỗ giải toả củ cải của chú, gái thì cần một thằng đẹp trai làm nền bên cạnh cho nó bằng chị bằng em. Cái cặp này nói cho đúng ra thì thuận mua vừa bán là chuẩn rồi, nhưng mà cái thằng ngu như chú không hiểu cái điều cốt yếu là con dở hơi đấy muốn gì ở mình, nên mới làm thế.
    Giờ thì có khi vẫn còn cứu chữa được, nhưng cứu xong thì phắn ngay không thiệt thân chú nhá. Chú biết trong 36 kế có một kế nổi tiếng là "khổ nhục kế", kế này tự làm hại bản thân để tạo sự tin tưởng ở mục tiêu , sau đó thừa cơ đối phương sơ hở mà đánh tất thắng.
    Giờ chú kiếm cách nào để cho em nó thấy là chú rất khổ sở vì vấn đề phang phệt, chú ghét phang phệt, và chú đau sót đến mức nào khi đã nói với em nó về vấn đề đấy (có thể tung tin là vì quá đau sót nên chú đã tự sẻo trym để chuộc lỗi chẳng hạn), để cho em nó thấy ngay được là cái thành tâm của chú, cái đau khổ của chú về cái trym của chú.
    Sau khi giải quyết vấn đề về cái tin nhắn rồi, con dở hơi chịu kết nối liên lạc lại với chú rồi thì lên đây anh tính tiếp cho.
    Được cong050 sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 04/01/2009
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 2: Cô đó nói đúng đấy: Học cách tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác.
    Thậm chí để chữ ''bản thân'' trc chữ ''người khác'' cũng đủ chứng tỏ là cô ấy là người kỹ tính, suy nghĩ cẩn thận, không ăn nói phét lác to còi. Cô ấy còn là người thẳng thắn (nói chuyện rõ ràng với bạn), tự chủ (không giận đùng đùng sau tin nhắn thô bỉ kia) và đàng hoàng, tử tế (nói điều gì cũng mong giúp ích, mong tốt cho cái thân - xin lỗi mọi ng - chóa của bạn thôi.)
    Vàng 3: Cô ấy có tự tưởng là ngon mà dạy đời AI đâu, dạy MỖI MÌNH BẠN đấy chứ. Hạng của bạn thì đi học lại học trò 15 tuổi của tôi cũng còn phải học nhiều. Tôi dạy nhiều rồi, nhưng chưa có đứa học trò nào của tôi có tầm nhận thức lè tè như bạn cả.
    Vàng 1: Thôi, kể đại ra hết những trò ngu xuẩn đi để mọi người còn chỉ ra điểm sai mà học tập để sửa mình, mỗi ngày thú tội một tí thế này thì còn mắc thêm cái tội sau: làm điều sai thì nhanh lắm, tự nhận mình đã làm gì không dũng cảm.
    Bạn đọc lại LỜI DẠY CỦA CÔ ẤY đi nhé. Tôi tăng size cho mà đọc này:
    - ông pha?i học cách tôn trọng ba?n thân va? ngươ?i khác
    - nhiê?u ngươ?i theo đuô?i tôi nhưng tất ca? đê?u tôn trọng tôi, chưa bao h có ại lại nhắn như thế với tôi
    - Tr thấy C nông nô?i va? tre? con lắm, kô hợp với Tr, C luôn thiếu suy nghif trước khi nói va? la?m.
    - va? Tr thấy C luôn vội vaf trong ti?nh yêu, ti?nh yêu la? pha?i đê? thơ?i gian ti?m hiê?u
    - Tr mong C hafy trươ?ng tha?nh hơn
    Nói thật chứ, ng dưng chửi thì ức, không nghe, người mình ưa thích (yêu yêu cái chóa gì, thấy ng đẹp thì mót chứ có hiểu thế nào là tình yêu đâu) nói điều hay cũng không nghe. Chả hiểu trên đời này còn ai bửa đầu người này mà nhét ý tốt vào được nữa.
  6. Unforgetable_Memories

    Unforgetable_Memories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    mượn nick cô ban vào phát biểu tí ý kiến :
    Nói thật, a thấy chú.... (như thế nào nhỉ ?).... chả lẽ nói thẳng là chú quá ngu à ?
    Chú làm a thất vọng quá
    Ngày trước a thật lòng chỉ bảo chú vì trường hợp của chú giống anh năm xưa
    Chú nghĩ sao mà đi nhắn tin cho cáo cái tin nhắn đó
    Chú có bức xúc thì ra đường kiếm **** mà giải quyết
    Chú theo cách anh chỉ thì đã thành công đc 1/2 rồi . Nhưng vì cái tin nhắn đó a chắc chắn chú sẽ ko bao giờ hạ đc con cáo này
    Chú làm a thất vọng quá . Từ nay a ko tư vấn cho chú nữa
  7. yoyo226

    yoyo226 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    " đa?n ông ai chă?ng thế ....abc....
    đấy la? cách đay 2 tháng các bác ạ. hôm đấy lúc vê? kô hiê?u sao em lại nhắn tin :" đư?ng tươ?ng la? mi?nh ngon !!! lên mặt dạy đơ?i ngươ?i khác !!!
    ----> kô nhi?n mặt nhau đến tận bây h .....

    e thua bác này,bác nt như thế với con nhà ngta xong bây h bác lại ngồi ăn dưa bở là nó để ý đến mình,tình lại đi
  8. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    Yêu, cưa, đục đẽo trước nhất là các ông đang thực hành ứng xử giữa con người với con người, thế các ông coi gái là chó hay sao mà chỉ cần học thuộc lòng mấy cái bí kíp mạt hạng đấy là đủ để khơi dậy tình cảm ở một con người đúng nghĩa, tôi nhổ toẹt km nó vào tất cả các loại bí kíp của bất cứ một thằng già thằng trẻ nào viết dù là tây hay ta.
    Nói để các ông hiểu, cái cốt cách trong con người các ông mới là nhân tố quyết định các ông sẽ mở mồm nói những gì khi đối diện với gái thế nên cái việc hệ trọng nhất là rèn luyện nhân cách chứ không phải đi học bí kíp. Tôi nói đấy là trong trường hợp các ông yêu đàng hoàng, đích thực, còn kưa để phập thì ở khía cạnh khác - tôi *** nói, mà cũng *** đủ trình để nói.
    Cái bạn An xi et ti kia nói đúng, nghe nó có vẻ sách vở sáo rỗng nhưng chết cái là nó lại đúng.
    Nhắc lại ở đây là đang nói về việc phát triển một mối quan hệ lành mạnh và đàng hoàng, còn nếu về nghệ thuật lừa gái thì phải có một topic khác.
    Còn nhiều điều để nói nữa nhưng tính tôi *** nói nhiều.
    [/quote]
    Bác này nói hay lắm. Tôi thấy ở đây có nhiều người hướng theo cái phong cách bài vở trong việc đi đẽo gái, cưa gái, Nói thật, khi nói ra những từ này, dùng bí kíp chiêu thức gì đó nghe nó ko có tự nhiên và có phần thiếu tôn trọng bạn gái nữa. Tôi nghĩ các bạn gái khi đọc những cái cách đẽo gái như vậy trong lòng cảm thấy nực cười và khinh thường nam nhi chúng ta.
    Tôi ủng hộ bác này vì có rất ít người suy nghĩ thực với lòng mình như vậy . Có nhiều người hô hào đẽo gái và coi gái như củ khoai, có thể đúng với những người chỉ muốn đẽo gái để lấy thành tích và coi như đó là tấm huy chương để tự nâng mình lên cao. Nhưng khi có tình cảm thực sự với một người mà bị tự chối và không sao có thể chinh phục được . Lúc đó mới thấm thía trong lòng .
    Mỗi người một suy nghĩ ,nhưng chung quy con người vẫn có tình . quay trở về với tình cảm thực trong lòng ,sẽ cảm thấy yên bình và ấm áp hơn những toan tính để rồi một ngày nào đó cảm thấy trống rỗng vô vị , thèm một tấm chân tình mà ko sao có được .
    Có thể những bác có phong cách học theo motthoidaxa ,chimquayxoan. thaisu.... và một số người ăn theo cái phong cách của các bác ấy sẽ cười vào những lời của tôi nói. nhưng đến một lúc nào đó , quay về với thực tại , với cảm xúc đang chảy trong lòng, sẽ tự hỏi : Tình cảm đơn giản và dịu dàng như vậy sao, sao cứ phải toan tính tranh đua, cuối cùng chỉ là những gì hư ảo phù vân mà thôi
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Trick bao giờ cũng tốt. Có tình cảm THẬT mà không có trick để biểu lộ, không có skill để quan tâm chăm sóc người kia thì...tc giữ trong lòng thật không khác gì tình yêu với Shakespear hay Goethe. (Nghĩa là hết sức phi thực tế!) Có tình cảm mà lóng ngóng quá, ngượng nghịu quá cũng đáng tiếc.
    2/ Riêng cá nhân tôi thì không bao giờ đi cưa ''giai / zai'' cả. Một người phải đủ xứng đáng để tôi gọi là ''anh'' thì tôi mới quan tâm đến việc tốn thời gian cho họ. Gọi người mình quý mà zai / gái thì giống như xem họ kém một bậc. Mà người kia đã kém mình, thì mình cần quái gì cái kẻ thấp kém ấy trong cuộc đời mình.
    Biết một người, quen một người, quý một người là cái duyên. Nếu có không cưa cẩm được họ thì lòng quý mến, nể trọng vẫn không mất đi, vậy thì hẵng dành một chỗ cho họ trong lòng mình; chứ cái kiểu xem người kia chả ra gì (chỉ là ''zai'', ''gái'') mà mình lao vào, e rằng mình không tự tôn trọng bản thân.
    Biết quý các anh của mình thì mới không sổ toẹt vào tư cách bạn trai của người khác. Mà có biết trọng đàn ông nói chung thì mới có thể nể bạn trai của mình. Khó ai có thể chửi cha cái giống đàn ông mất nết rồi lại quay lại ngọt nhạt với bạn trai của mình mà không tự thấy lợm giọng.
    Đi từ một anh chàng tốt để mà sau này biết quý đàn ông, rồi từ việc trọng cánh đàn ông thì mới yêu thương được bạn trai của mình. Quan hệ hữu cơ.

  10. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Gái Anxiety nói thì hay lắm, nhưng vẫn đầy mâu thuẫn.
    Khoái mỗi tiếng hát trẻ em.

Chia sẻ trang này