1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em đa?f pha??n công !!! tuy chưa thắng lợi !!!(cáo cty đấy các bác) bô?? xung thông tin trang

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    2/ Riêng cá nhân tôi thì không bao giờ đi cưa ''''giai / zai'''' cả. Một người phải đủ xứng đáng để tôi gọi là ''''anh'''' thì tôi mới quan tâm đến việc tốn thời gian cho họ. Gọi người mình quý mà zai / gái thì giống như xem họ kém một bậc. Mà người kia đã kém mình, thì mình cần quái gì cái kẻ thấp kém ấy trong cuộc đời mình.
    Biết một người, quen một người, quý một người là cái duyên. Nếu có không cưa cẩm được họ thì lòng quý mến, nể trọng vẫn không mất đi, vậy thì hẵng dành một chỗ cho họ trong lòng mình; chứ cái kiểu xem người kia chả ra gì (chỉ là ''''zai'''', ''''gái'''') mà mình lao vào, e rằng mình không tự tôn trọng bản thân.
    [/quote]
    Cái mà tôi muốn nói ở đây là cái nhân cách và vốn sống của một người con trai đó cô Anxiety ạ. Khi một người con trai nhân cách đã trưởng thành và có vốn sống , muốn có một tình yêu chân thành thì cái gốc của tình cảm là sự chân thành, còn những chiêu thức bí kịp thì thực sự họ không cần đâu bỡi vì những cái đó đều nằm trong tiềm thức của họ rồi, Họ sẽ tự ngẫu hứng có cách ,có kill mà xuất ra tùy tình huống mà thôi. Cũng như cô nói . Biết một người là một cái duyên.Cho dù không cưa cẩm được thì cũng để lại lòng nể trọng ,
    Vậy có được bao người cưa cẩm không được vẫn để lại lòng nể trọng trong lòng cô gái họ muốn cưa. Lấy chủ topic OngGiaTre là ví dụ vậy. Nguyên do vì đâu mà anh chàng cưa cẩm không được cho dù có đem biết bao nhiêu bí kíp. Tôi dám rằng mãi mãi ko bao giờ cưa cẩm được mà cũng không bao giờ để lại sự nể trọng trong lòng cô nàng kia nữa.
    Còn như cô nói một người xứng đáng để cô gọi là anh thì cô mới suy nghĩ có tốn thòi gian dành cho họ không. Vậy thì mỗi người con trai trước khi cưa cẩm thì phải tự có lòng tự trọng và tự lượng sức mình .Trước tiên hãy hoàn thiện bản thân , có đủ sự chín chắn và tự tin thì mới có thể nói đến đi cưa cẩm được ( ÍT ra là đối với Anxiety )
  2. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Ai nói là không cần bí kíp ? Bí kíp vẫn hết sức cần thiết. Chỉ có những con gà, đọc bí kíp mà không hiểu bí kíp mà thôi. Còn những ai đã thành công trong tình trường, đều ít nhiều áp dụng bí kíp cả (có thể là vô tình, có thể là cố ý).
    Tại sao lại vậy? Bởi bí kíp dạy cho gà hết gà, chỉ cho gà tránh những hành động gà, để ko bị vương vào 1 thứ tình cảm gần giống tình yêu là tình anh em, tình bạn bè, v.v... Xin nhắc lại 1 lần nữa là bí kíp không phải là lừa đảo, mà là một số cách để đi đúng đường, để gây thương nhớ cho đối tượng.
    Người đọc bí kíp thì nhiều, nhưng người hiểu được cái hồn của bí kíp thì ít. Bởi vậy nên bí kíp thì có rồi mà gà vẫn chạy nhung nhúc ngoài đường. Còn người thẩm thấu được cái hồn của bí kíp thì họ tưởng như không xuất chiêu mà vẫn xuất chiêu, gặp tình huống là hiểu ngay cần ra chiêu gì. (Càng cao thủ thì xuất chiêu càng chính xác).
    Xét trường hợp ông già trẻ: gà này có đọc bí kíp, nhưng chưa thấm nhuần. Bí kíp không dạy gà chửi gái, mà phải tâng bốc gái, tôn trọng gái, tôn gái làm thần, khi cần thiết thì mới cho gái rơi trở lại mặt đất (mặt đất chứ ko phải là dưới mặt đất).
    Bí kíp dạy gà phải tránh những hành động gà, phải tu dưỡng tinh thần, cũng như nhân cách, vị thế, v.v.... Gà này rõ ràng tu chưa đủ nhưng đã đòi xuất sơn, hậu quả là lãnh chưởng thê lương, thân bại danh liệt. Chẳng những bị gái đá văng mà anh em cũng chê cười.
    Xét cho cùng, con người là một sinh vật có tâm lý. Nên các mẹo tâm lý là cần thiết. Nó giúp thúc đẩy nhanh hơn tiền trình cửa cẩm. Bởi vậy tôi đề xuất, không gọi là bí kíp tán gái nữa, mà nên gọi văn hoa hơn: Tâm lý học tán gái :D, hay văn hoa hơn nữa:
    Tâm lý học tình yêu
    Một vài ngu ý, có gì sai sót mong bà con lượng thứ :D
    Được truong_chi_buon sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 05/01/2009
  3. longtm

    longtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Vụ này bố trí nghỉ đi còn j nữa .
    Bác chủ topic làm thế thì bốthằgn nào mà đỡ đc.
  4. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Cái nhà bác này ở đâu ra thế ... em nhất trí 100% quan điểm của bác nhé ...
  5. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác vê? chu? topic có lef hơi quá.
  6. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hahaha! Topic mang đầy tính giải trí.
    Tớ bảo cậu nhé, e nó là e nó rất đê tê mê cái sắc đẹp từng cen-ti-mét của cậu thế nên cậu nghe lời ông Cong50 đê. Chịu khó chịu khổ tý để e nó liên lạc lại. Rồi tìm cơ hội mà hold mà touch mà kizz e nó. E nó có phản đối lúc đó thì về nhà chả sướng chẩy cả rãi ra ấy chứ.
    Có vài lời ...
  7. tranphuc02

    tranphuc02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    sau khi bị tát onggiatre tát vào mặt em kia lúc đầu còn ông với tôi về sau đã xưng hô Tr với C chứng tỏ đã nguôi dận chút roài nhưng mà sau đó bác lại nhắn tin :" đư?ng tươ?ng la? mi?nh ngon !!! lên mặt dạy đơ?i ngươ?i khác !!!".mịa em éo hỉu bác thái độ j nữa,chửi em ấy em nói lại nhẹ nhàng tử tế mà bác nhắn thế thì hết chỗ nói.
    điều cốt yếu là bác làm sao cho em thấy mình chín chắn lên nhiều,dù sao cái này cũng cần thiết trong cuộc sống chứ cứ như bác chắc 24-25 tuổi mà bộp chộp như trẻ con ấy thì làm sao gái nó khinh cho cũng phải
  8. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài của mợ Anxiety không hẳn là thích, là hợp với cách nghĩ của mình. Nhưng mỗi khi viết, mợ đều suy nghĩ chín chắn, trau chuốt, không spam vớ va vớ vẩn. Nói chung là có trách nhiệm với câu chữ mình viết ra, người ngoài muốn khinh không dễ.
    Còn trường hợp Onggaitre (nếu chuyện là thật vì dù sao TN Đại Học mà nhắn tin kiểu đó, đầu óc không có vấn đề thì cũng thiểu năng trí tuệ), không đáng để care. Chuối còn có vỏ. Con gái dù sao cũng áo 1 đôi, quần 2 chiếc. Cởi cái ngoài thì vẫn còn cái nhỏ ở trong. Đâu phải muốn ăn là đớp, muốn xực là xơi.
    Được VitConHamAn sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 05/01/2009
  9. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Ngoài đường chúng nó đang phang nhau rồi cưới nhau ầm ầm, thế thì đứa nào nó cũng phải đi đọc mấy cái bí kíp hão huyền của các ông các bà àh?. Hay là các ông các bà đương bảo là chỉ có các ông các bà có ăn có học nên chỉ mấy người mới được hưởng sướng, còn bọn khố rách vô học ngoài kia *** biết gì nên yêu nhau như bọ xít. Xin lỗi!! các ông các bà chả là cái *** gì hết.
    Gà thì nó kưa đổ được vịt, tự bản thân thằng đàn ông nếu được trang bị đầy đủ súng đạn cũng đã có sức hấp dẫn rồi, bên kia cũng thế, một con đàn bà mà không sứt môi lồi rốn (nhưng phải biết đẻ) thì cũng ngon rồi. Vậy thôi!! ok rồi, lên đường thôi.
    Mấy cái quyển cẩm nang đó chỉ giành cho đám bị đè nặng tâm lý cần phải gỡ bỏ thôi, người bình thường không cần đâu. Còn những ông như ông chủ thớt này rồi thì dần dần cũng nghiệm ra thôi, may mà gặp phải em kia cũng hiền lành tử tế, chứ gặp phải con tác ta thì nó : "***** bố thằng mặt....xml..." ngay.
  10. ACHILLES_DETHUONG

    ACHILLES_DETHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cô Anxiety luôn cố gắng đặt mình ở vị trí trên cao mà phán xét.
    Cậu ThienNhaiCoc cũng cố gắng diễn giải suy nghĩ của mình.
    Còn cái điều đơn giản: đã chân thành với bao nhiêu người, giúp được bao nhiêu người (dù ít, về kiến thức, quan hệ, tài chính...) để có được mối quan hệ bền vững; thì chưa thấy!!!

Chia sẻ trang này