1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã khác xưa :)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cau_vong, 16/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ... Em ... ngày xưa mơ mộng và thiếu thực tế quá, để cứ mải mê đi tìm hạnh phúc ở đâu đâu, đôi khi ko nhận ra hạnh phúc ngay bên cạnh mình .... Vấp ngã mãi rùi cũng tỉnh ra thôi ...Em... bây giờ rất mạnh mẽ,đủ đứng dậy sau bao nhiêu nỗi đau... Đủ để biến tất cả những nỗi đau ngày xưa thành nụ cười, cười từ trong đáy lòng, k âu sầu, lo âu ....


    Em ... ngày xưa giấu hết những giọt nước mắt vào bên trong, dặn mình mạnh mẽ lên, nhưng sau đó thì là nỗi xót xa ... Em bây giờ biết cách ăn vạ, biết cách dùng những giọt nước mắt để áp đảo người khác, để tìm kiếm tình yêu thương của người khác... Em đã biết ăn vạ chồng, chồng mắng biết nước mắt ngắn dài mách tội mẹ chồng ...

    Em ... ngày xưa được lòng nhiều người khác, cứ gồng mình lên làm vừa lòng mọi người, tìm cách yêu thương mọi người,luôn tìm mọi cách làm người khác vui ... Em bây giờ ích kỷ lắm, chỉ làm những điều làm mình vui thôi,nhưng em thấy thoải mái hơn nhiều, dù đôi lúc cô đơn tệ hại :)

    Em ... ngày xưa thích có nhiều bạn lắm, thích bay nhảy rong chơi, thích nay đây mai đó, thích được nếm trải... Nhưng em bây giờ chẳng cần có bạn, 1 vài đứa lúc buồn là đã tốt lắm rùi, vì em hiểu ai cũng có cuộc sống của mình, mãi mãi chẳng thể dành cho nhau những tình cảm như ngày xưa ....

    Em ... ngày xưa thích thay đổi người yêu,tình cảm ko chín chắn, chia tay ng này lại thích ngay người kia được, mỗi lần như vậy, dù cái đó ko gọi là tình yêu vẫn làm em chai lì thêm 1 chút... Nhưng em bây giờ tràn ngập tình yêu với chồng, chỉ chồng mà ko có ai khác ....



    Có phải em đã lớn ko anh???




    Ngày xưa em ko biết trân trọng tình cảm của anh,mải mê chạy theo những mối quan hệ chớp nhoáng, để nhìn lại thì em đã dành những tổn thương cho anh quá lớn ... Hơn 4 năm trời theo em, những mối quan hệ bạn bè anh bỏ, dù ai đó có phản đối anh cũng bỏ, dù em mải mê chơi bời yêu đương anh vẫn bỏ qua ... Anh vẫn đợi em..vẫn hi vọng em thay đổi ... Giờ em thay đổi thì người nhận tất cả những điều tốt đẹp đó ko phải anh? Em chợt xót xa lắm anh biết ko?Em đã có chồng, đã hạnh phúc rồi ... Anh cũng vậy.Mỗi người có 1 cuộc sống riêng hạnh phúc.Em cứ mơ ước, đc nhìn thấy anh hạnh phúc, được bế bé con của anh trên tay ... Em biết em đã sai, dù bản thân em giờ ko hối hận.Hoặc giả em cứ nghĩ rằng có thể vì ngày xưa em đối với anh như vậy nên bây giờ anh hạnh phúc hơn ... Cuộc đời ta ngoài cái tình còn có cái duyên anh ạh... Mình ko có duyên em cũng đành ... Lời xin lỗi đến anh đến anh lúc này là quá muộn ... Nhưng em ko muốn cứ ăn năn day dứt mãi như vậy ... Em thật sự cầu mong anh hạnh phúc ... Hạnh phúc nó đơn giản đến em ko ngờ ...Hạnh phúc là khi em chấp nhận những thứ thuộc về mình :)


    Giờ đây em chấp nhận em là quá khứ của anh, là tất cả những gì anh ko còn cảm giác..Có lẽ em ko vui,chẳng ai muốn mình bị lãng quên như vậy cả >:) Em vẫn cứ hi vọng 1 góc nào đó trong tâm hồn anh, dành cho em, trọn vẹn dành cho em, ích kỷ quá .. Giờ em cũng vậy, trọn vẹn dành cho anh 1 góc, 1 góc để trân trọng, để em hiểu em càng cần trân trọng những thứ bên em hơn.Để rồi 1 ngày nào đó, em ko còn phải ân hận và tiếc nuối cho những thứ đã qua ![r32)]



    Giờ này anh ra sao ???



    Chả hiểu sao em cứ mơ ước đến 1 ngày cả gia đình em và gia đình anh có thể cùng ngồi xuống uống cốc nước, con em và con anh có thể cùng nhau chơi đùa. Nhưng hình như em hơi viển vông.Thứ đã qua thì đừng nên nhắc lại ... Em ko biết giờ này anh ra sao.Anh đổi tất cả, YM, sdt, tất cả ... Em còn sdt bàn,nhưng anh là người có vợ, mẹ anh sẽ nghĩ gì khi em gọi điện.Em ko muốn điều đó nữa ...Nếu tất cả trong em đơn giản chỉ mong anh hạnh phúc thì em có thể để anh yên lặng với hạnh phúc của mình đúng ko? Từ hôm nc với anh đến giờ, ko ngày nào em ko nghĩ đến anh ... Đêm nằm cạnh chồng thổn thức " sao anh ý ko muốn nc với anh hả em?" Cũng hay chồng em hiểu em, ko nghĩ em có ý đồ gì với anh.Chồng em bảo "mỗi người có 1 cách lựa chọn, anh ý đã lựa chọn vậy em nên tôn trọng anh ý " Ngta nói với em " cách trả ơn anh duy nhất là đừng đào bới lại những vết thương xưa" Em hiểu, nhưng em ích kỉ lắm ... Em vẫn cứ chỉ muốn làm theo ý mình .. Nhưng giờ em khác xưa, em đã người lớn rồi anh àh, em sẽ chỉ nghĩ thế này thôi.ko làm tổn thương đến người khác nữa :) Anh cũng phải hứa với em sẽ hạnh phúc nhá!


    Đêm nay, anh ko ngủ đc, cứ trằn trọc suy nghĩ, rất muốn gặp anh, rất muốn đối diện nhưng em biết làm thế là ko nên.Em bò dậy, gõ ra những dòng này, hi vọng mình sẽ thoải mái hơn,hi vọng những điều này ko làm em day dứt nữa.Quá khứ chỉ là quá khứ thôi ... Chắc giờ này anh thanh thản lắm, anh đã làm hết nhữg gì có thể nên giờ phút này anh chẳng day dứt gì về em đâu :) Anh cũng chẳng ngờ ngày xưa em dứt khoát là thế mà ngày hôm nay em cứ thẫn thờ như này ... Cảm giác này ko phải tình yêu anh ạh.Chỉ là kẻ có lỗi thì hối lỗi thôi ... Em trân trọng gia đình em và hiện tại :) Nơi đây em sẽ dành cho mình anh nhé.Em ko dám vào lại topic cũ, ko dám dùng nick cũ... Em ko sợ ai đó nhận ra em.. Em chỉ ko muốn đào xới lại quá khứ của mình ... Cứ để mình em đào thôi nhé :)


    Ở nơi đây, em thực sự mong anh hạnh phúc, anh trai của em ạh !
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Một bản tự thú được viết như một bản ép cung.Em vẫn như xưa thôi,đừng có tự dối lòng mình!!
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    bạn này nói chuẩn.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Anh là người có vợ, thì vấn đề là vợ anh nghĩ gì, chứ không phải mẹ anh. Đọc câu này, tự nhiên nghĩ, nếu mình lên cơn hâm gọi vào số điện thoại bàn của anh cũ, thì chắc là không chỉ mẹ, mà cả vợ lẫn cả họ hàng nhà bạn ý choáng mất.=))
    Cái đỏ đỏ thứ 2: chồng em hiểu em, nên không hay lắm đâu. Mấy câu chồng em bảo với người ta nói chẳng qua chỉ là một cách đánh lừa trẻ con cực vụng về.
    Thì đúng rồi. Đâu vẫn hoàn đấy. Trẻ con với trẻ con. Cũ vẫn là cũ, mà mới cũng chỉ là mới mà thôi.
  5. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    chị KCB nói ko đúng rồi chỉ là chị chủ top quá ngây thơ và thánh thiện thôi, và chắc anh chồng chị ý yêu chị ý cũng vì điểm này đó ;))
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chắc là em trangbac biết hoặc ccó dự đoán được chủ topic thực sự là ai, và cũng có biết qua chồng chủ topic nhỉ...[:P]. Chị thì không biết, nhưng mà đọc thì chả thấy cái ngây thơ với thành thiện nào ở đây cả. Giờ nghe từ thánh thiện, chị thấy...dị ứng...( vì sao thì em không biết được đâu [:D] )
    Còn chồng chủ topic chị đọc thấy thế nào, cảm thấy thế nào thì nói thế. Chứ chị nào biết chồng chủ topic yêu chị ý vì cái gì.( mà yêu thì cũgn đâu có liên quan đến việc nó nghĩ gì trong đầu nhỉ???)
  7. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    hịhị ;))
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có ngó, nhưng không đọc. Chỉ nhớ mỗi CLN nói: giờ còn có topic Cầu vong à, thế thôi.[:P]. Chứ chị mà đọc lung tung, thì đau đầu chết.

Chia sẻ trang này