1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã khóc vì mất anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HONGTIM, 22/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrieuMinh

    TrieuMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nghĩa là gì vậy Nhỏ.???
    Len lén đến tìm muh chẳng bảo một câu.
    Bởi Người khờ khạo đâu đâu.....
    Ngu ngơ hổng biết có Ai bên mình.
    Đến khi tỉnh mộng vô tình.....!
    Vỡ oà tiếng khóc..lệ nhoè bờ mi.
    Trách làm chi...Tiếc lam chi.
    Ai biểu cai' tội Nhỏ hay hững hờ.
    Bây chừ thuyền đã xa bờ.
    Bồi hồi tiếc nhớ còn đâu phút nào.!!!
    Có lẽ Chúng ta chỉ nhận ra được hai chữ Hạnh Phúc khi nó đã bay xa tít tận phương nào......((???????).Ui' chà...Hạnh Phúc ...đi vội quá...(I' muh Hình như Hạnh Phúc đang bỏ quên cái gì ở chổ Hồng Tím dzi kà..!???Còn hông mau quay lại trước khi Hồng Tím quyết đinh đem dzìa nhà giữ làm tin .j/k.
    [blue]TriệuMinh

Chia sẻ trang này