1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã mắc sai lầm??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuti2087, 15/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuti2087

    cuti2087 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em đã mắc sai lầm??

    Cáo với e chơi với nhau trog 1 hội cũng khá thân. Cáo thì có người yêu ở VN rồi (bọn e du học). Vì thế nên thích cáo từ lâu e cũng chỉ giữ trog lòng ko thể hiện nhiều ra ngoài. Nhưg cách đây khoảng 2 tháng ng yêu cáo ở Vn có người khác. Ko hiểu e ngu thế nào mà nhảy vào tán luôn, quan tâm đến e ấy ( e nghĩ là hơi vồ vập), vì thế mà cáo tránh mặt e, ko trả lời tin, ko nghe máy... Và e có nt với cáo là ko làm fiền nữa.
    Nhưng gần đây e nhắn tin thì cáo trả lời, và cũng chủ động làm lành mặc dù vẫn biết e thích và quan tâm đến cáo.
    Cái đó cũng cho e 1 chút hi vọg mong manh, nhưg hôm trước mới chat với đứa bạn thân của cáo. Em ấy nói là khó lắm (e ko có cơ hội) vì cáo chưa quên đc gà cũ.

    Em thì e chưa bỏ cuộc đâu, chắc sắp tới e chỉ quan tâm nhẹ nhàg, vì dù sao hội bạn e cũng hay gặp nhau. Các bác nghĩ vậy có đúng ko? Có phải tán cáo ngay sau khi vừa chia tay là 1 sai lầm và khó thành công???
  2. NhanVoThuong

    NhanVoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhảy vào chia sẽ và an ủi người ta thì phải rồi.
    Còn bác nhảy vào theo kiểu đục nước béo cò như thế này đúng là dở ẹc
    Lẽ ra bác hãy thể hiện mình là người quân tử, nhẹ nhàng chia sẽ lắng nghe nỗi lòng của em ấy.Trước tiên hãy cho thấy mình là một người bạn tốt nơi đất khách quê người em rất cần người chia sẽ nổi đau. bác làm được điều đó là bác tự ghi điểm với em nó rồi đó. Cũng may là em nó biết chuyện nên tránh mặt bác để khỏi làm tổn thương tình bạn.Cứ từ từ rồi em nó sẽ ừ,Nhưng mà bác phải có đủ bản lĩnh chứ theo tôi thấy bác vẫn còn cái con gà của bác .hãy làm bạn với em no một thời gian nữa để em no hiểu bác hơn và cái con gà trong người bác nó cũng ko còn. lúc đó mới nói chuyện típ được
  3. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    trường hợp của bác này khó ghê
    giờ cáo đã có sự đề phòng thế này thì cơ hội ít lắm
  4. cuti2087

    cuti2087 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Thứ nhất đánh giá sự cân xứng giữa 2 người. Nếu ko có sự cân xứng thì yêu người ta sẽ trở thành trò cười đấy
    Thứ hai để có 1 tình yêu thì ko chỉ có quan tâm chăm sóc ân cần chu đáo là đủ, mà quan trọng là sự chia sẻ và giải toả tâm lý. Vì nhu cầu tình cảm của những du học sinh là rất cần thiết.
    Thứ ba con gái rất hay để ý tới tiểu tiết, chú ý cách cư xử, nói chuyện, giao tiếp với mọi người, qua đó người ta sẽ đánh giá về mình.
    Và khi người ta chưa quên được người cũ thì hãy làm sao để người ta chia sẻ những tâm sự với mình về người ấy, về kỉ niệm ngày xưa. Cách gợi ra kỉ niệm đơn giản kể về kỉ niệm của mình rồi tâm sự 1 vài điều. Tự nhiên sẽ có sự liên hệ bản thân.
    Chú ý 1 điều là khi đã có định kiến thì rất khó thành công.
  6. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bác "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" đây là lúc cáo cảm thấy cần chỗ dựa nhất, chỉ cần bác nhẹ nhàng từng bước 1 sớm hay muộn thì cáo cũng ngã vào vòng tay bác thoai Quan trọng nhất là phải chu đáo, tế nhị, thể hiện cho e ý thấy tấm chân tình (ko phải chân giữa nhé) muốn chia xẻ những lúc này cùng e ý.
    Chúc bác thành công
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thứ nhất nhảy vào bây h có thể là chỗ dựa cho n` ta và làm n` ta cảm động thì ông bắt đc cáo
    thứ hai ông chỉ có thể là n` thay thế hình bóng kia mà thôi...cứ từ từ thôi đôi lúc mãnh liệt thì cũng cần phải có thời gian thanh bình chứ...
  8. huynhhaitb

    huynhhaitb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chú mày hấp tấp quá làm hỏng việc hết, đúng lý ra biết vậy thì phải tỏ ra quan tâm nhẹ nhàng, tìm cách giải toả tâm lý cho cáo thông qua bạn bè củ cáo,  tránh đề cập đến chuyện tình cảm.
    Nhưng mà cáo chiu nói chuyện với chú mày tức là chú mày có cơ hội rồi, bay giờ tránh tiếp xúc thường xuyên kẻo con bé sợ, chỉ quan tâm theo kiểu bạn bè thường thôi, từ từ rồi tấn công sau. Mưa dầm thấm xi măng mà, trừ khi có thằng giống thằng bf của Cáo nhảy vào vậy thì bó tay ,  Good Luck !![​IMG]
  9. tranthienvan

    tranthienvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    thì cứ thử nhẹ nhàng đi đã , ko đc thì dùng đến bom hạng nặng

Chia sẻ trang này