1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã mất anh thật rồi phải không anh?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi rong76, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rong76

    rong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em đã mất anh thật rồi phải không anh?

    Bây giờ ngồi đây mà lòng em tràn đầy sự ân hận sâu sắc. Em đã không hiểu anh, không biết tôn trọng 1 người như anh để bây giờ mới cảm thấy ân hận và nuối tiếc vô cùng. Em biết khi đã mất niềm tin là mất đi tất cả. Anh làm như vậy là đúng. Chỉ tiếc là bây giờ em không thể được nghe anh nói dù chỉ 1 lần nữa thôi.
    Mỗi ngày khi nào nhớ anh quá em sẽ vào đây để viết anh nhé?
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Mất Bò mới Lo làm chuồng
    Đi tìm Cái khác đi ,, Ngồi mà than vãn làm jì,,
    Đáng thương nhất ở đây ko fải Bạn bị Mất Cái ji` mà Đáng thương ở chỗ bạn ngồi đây và Kêu khóc,
    khi 1 Cánh cửa đóng lại thì 1 cách cửa khác mở ra
  3. chiploverock

    chiploverock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đấy chính là kỉ niệm đẹp của bạn, hãy nhớ đến nó bạn nhé. Nhưng đừng quá hối tiếc vì những gì đã qua, vì nó sẽ không bao h còn có thể thay đổi được nữa.
    Bạn được nhiều hơn mất mà, chúc bạn lần sau may mắn....
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thế anh ý có vào đây đọc không
  5. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Tất cả là do mình thôi, đã làm gì thì phải chắc chắn làm sao để ko bao giờ nuối tiếc, hay hối hận. Chuyện đã qua cứ coi như 1 lần để nhớ thôi. QUa đó, hãy trưởng thành hơn nhé!
  6. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    mình cảm nhận và đánh giá cao nỗi nhớ nhung dai giết của bạn. Nhưng không nên hối tiếc đến những cảm giác đó, cuộc đời mà, cảm giác dù tốt hay xấu đều thể hiện bản chất của con người, hãy tiếp tục nhớ tới ANH ẤY biết đâu một ngày nào đó anh ấy xuất hiện và tràn nước mắt ôm bạn trong lòng. thế là cuọc tình càng thêm đặc sắc.
  7. rong76

    rong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm qua em đã không thể ngủ được, cứ nhắm mắt vào là hàng loạt hình ảnh của anh lại tràn về làm trái tim em như có ai bóp chặt lấy. Anh đã nói : Mọi chuyện đã chấm dứt rồi! Em không còn cơ hội để có được anh như ngày xưa nữa. Chẳng biết đến bao giờ em mới có thể quên được anh?
  8. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    thành thật thông cảm với bạn vì tớ cũng đã từng như thế....nhưng rùi mọi chuyện sẽ qua thui.....cần thêm một ít thời gian....bạn cũng có thể có những mối quan hệ mới.....để có thể quên đi....sang bên SC nhà tớ chẳng hạn.......làm quen-rút ngắn khoảng cách nhé
  9. rong76

    rong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------
    Cảm ơn các bạn đã chia xẻ, nhưng bây giờ tôi không thể nghĩ được điều gi cho thật rõ ràng được nữa, chỉ có cảm giác trống trải, chông chênh như đang đi trên sa mạc vậy.
    Em không thể tập trung làm được việc gì, dù rất nhiều việc, thậm chí đến nick của anh trên IM anh cũng đã xoá để em không thể liên lạc được với anh???
  10. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    rồng 76 đừn buồn nữa! cuđiền xin chia sẻ cho rồng cái này nha.
    hồi trước CĐ được một cô bé rất dễ thương để ý, rồi 2 đứa quen nhau được 1 năm, cái gì cũng đã trải qua. CĐ thì rất bay **** lại hay nạt nộ cô ta. đến một hô cô ta biệt tích cả 1 tuần trời. dần tình cảm càng nhạt phai, cđ thì rắng làm nhiều thứ khiến cô ấy vui, nhưng cô ta đã hết thương cđ rồi. và cđ lại trở nên thương cô ấy nhiều hơn. Cđ biết cô ấy thích chiếc nhẫn, và đã mua và tặng ngay ngày hôm đấy với mong ước cô ta sẽ quay trở lại. nhưng VÔ VỌNG vẫn là vô vọng. Thật khó quên, cuđiền cùng với chú chó Hocker của mình cùng làm bạn. nhưng tình yêu vẫn bất diệt không nguôi. CĐ đã dùng tình cảm bất diệt đó để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng đó là chiếc xe gắn máy ốp gỗ BUFFALO. Buffalo đã thay thế hẳn cô ấy trong tim cđ.
    Vì vậy rong76 hãy tận dụng tình cảm trỗi dậy đang có để tạo nên một kỷ niệm cho cuộc đời. biết đâu sau này khi anh ta biết được thì sụ việc chỉ đẹp khi tình dang giở.

Chia sẻ trang này