1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã mất anh thật rồi phải không anh?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi rong76, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    ...rông76 đã bỏ rồi thì thôi...than vãn làm gì...đi tìm hiểu người khác đi chứ ...
  2. pccamera

    pccamera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cai him nao ma ngu qua dzay? quen me no di. kiem thang khac choi cho do buon.
  3. rong76

    rong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 ngày nữa em không có anh.
    Mỗi con đường em đi đều thấy bóng dáng của anh. Anh chưa bao giờ thực sự là của em cả vậy mà em lại nhớ anh nhiều như vậy?
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi cưng ?
  5. mars910

    mars910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng này của rong76 cũng như tâm trạng của mình
    Vậy là mọi thứ đã chấm hết ! Cánh cửa đã dường như đóng lại nhưng em vẫn không thể tin nổi rằng nó lại có thể đc đóng lại vì một lỗi lầm rất nhỏ như thế. Không hiểu sao vẫn tự mình huyễn hoặc trong tuyệt vọng rồi một ngày ...nó sẽ lại được mở ra...
    Cuộc tình của em và anh chỉ còn một thủ tục cuối cùng là face to face lần cuối, mặc dù đã chuẩn bị tinhthần nhưng đó vẫn là một cú shock thật sự với em. em vẫn không dám đối mặt với tất cả Mọi người bảo em đốt hết ảnh 2 đứa đi, xoá số đt, nick Ym,vứt hết những kỷ vật của anh và có lilên quan đến anh đi ..nhưng em đã không làm vì điều đó cũng chả thể khiến em quên anh
    Những ngày không có anh em như kẻ mất hồn, mặc dù em cố không biểu hiện ra bên ngoài, em sợ bố mẹ lại thương và lo cho em, em sợ mọi thứ, em sợ buổi đêm vì em sẽ phải đối diện với một đêm dài trằn trọc , khắc khoải bơi qua thời gian và nỗi cô đơn xâm chiếm ngập hồn... Rồi trời sáng thì em lại sợ , sợ ngày đến vì em sẽ phải đối diện một ngày dài buồn tênh, em sợ ra đường vì em sợ mọi người sẽ nhìn thấy em khóc yếu mềm mỗi lúc em không kìm được lòng.. Mọi người nhìn em và hét lên em gầy đi nhiều thế? Em soi gương và thấy mình như một con ma tiều tuỵ với đôi mắt lúc nào cũng sẵn sàng ướt nhẹp Em cố ăn nhưng em không thể ăn . Em không thể tập trung vào làm bất cứ việc gì Em không làm thế nào thoát ra khỏi tình trạng này , em quá mệt mỏi, như kẻ điên, như người hụt hơi đi trên mây ...Em chẳng biết pảhi làm sao?
  6. vodka_k8

    vodka_k8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Kể ra 20 tuổi thì không tiếc, nhưng Rồng 76 đã U ba xịch rồi. Bây giờ kiếm trai tơ khó lắm, nhất là kiếm thằng tàm tạm, tiếc cũng phải thôi. Anh đây 31 tuổi chưa mảnh tình dấu dưới gối, nhưng mà bán giời cũng khỏi cần giấy biên nhận viết tay. Em xem anh có làm đóng thế được không?
    Được vodka_k8 sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 14/07/2006
  7. biglove

    biglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bác cudien có họ hàng gì với bác cuhiep ben handheld ko nhỉ ? Em đoán hình như bác là em bác cuhiep thì phải ? hi hi.
    To rong 76 : thời gian đầu là vậy đó rong ạ, đau khổ lắm, nhớ nhiều lắm. Nhưng hãy tin biglove đi, rồi rong sẽ dần dần quên được thôi, có thể sẽ mất rất nhiều thời gian đó, nhưng đến 1 lúc nào đó rồng cũng sẽ lấy lại được cân bằng trong cuộc sống thôi.
    Biglove cũng đã từng rơi vào tình trạng giống như rong vậy đó, cmới đầu cũng thấy kinh khủng lắm, cứ nghĩ rằng sẽ ko bao giờ quên được người ta đâu, nhưng rồi, thời gian qua đi, nỗi nhớ dần dần cũng vơi đi, biglove lại thấy bình thườn trở lại, và hiện giờ nè, biglove cũng đang cảm thấy hạnh phúc bên người mình yêu lắm.
    Những vấp ngã trong tình yêu cũng có mặt tốt của nó. Nó có thể làm mình đau lắm đó, nhưng nhờ đó mà mình có thể sống trọn vẹn hơn, chân thành hơn với người mà mình yêu thật sự sau này, nhờ đó mà mình mới biết là mình cần gì trong cuộc sống này, bạn nhỉ ?
    Việc rong cần làm lúc này, biglove nghĩ là rong cứ việc nhớ đi, nhớ thật nhiều, nhớ về những kỉ niệm giữa 2 người, về những gì đẹp thật đẹp giữa 2 người ấy. Đừng cố quên đi, vì chắc chắn là không thể nào mình quên được đâu bạn ạ. Hãy cứ nhớ nhé, rồi mọi thứ, đến 1 lúc nào đó, sẽ trở thành những kỉ niệm đẹp, rất đẹp, mà khi nghĩ đến nó, bạn sẽ không còn thấy đau nữa, mà bạn chỉ mỉm cười và, thấy vui vui vì những kỉ niệm đó.
    Cố lên bạn nhé.

  8. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng chỉ mới phát hiện ra, sao cnàg gần lại cnàg xa nhỉ
  9. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    ái chà chà! cđ là em trai cuhiệp, mà có liên quan gì không thế nhỉ! một thằng làm một nghề riêng chẳng ai đụng trạm nghề nghiệp cả.
    Cuhiệp tối ngày buôn bán Laptop, Palm, PC......
    Cuđiền luôn bận rộn việc đi chơi (trong đó có sinh ra tiền) thiết kế những thứ khùng điên kiếm Bác.
    Nhưng Hai anh em nhà cuđiền cuhiệp cùng XÂY DỰNG CHUNG NGÀNH TRANG TRÍ NỘI THẤT GIA TRUYÊN.
    hêhh
  10. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Con cá này có vẻ to đấy!
    Ân hận mà lấy lại được thì ân hận bao nhiêu cho đủ, không làm thì thôi, làm thì làm tới cùng, ko hối hận!

Chia sẻ trang này