1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã mất anh thật rồi sao......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girl_codon85, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn đã an ủi mình, mình cũng sẽ cố gắng để vượt qua được những bước đường khó khăn này mình tin rằng anh ấy se xluôn luôn bên mình . Mình cũng hay gặp bạn bên Box tìnhbantìnhyeu bạn post bài hay lắm.
    Girl_codon85
  2. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì đâu.Mình cũng đã từng ở vào hoàn cảnh tương tự như của bạn, buồn, chán nản tưởng ko thể vượt qua nổi(nhưng giờ thì khác rồi) nên mình hiểu được phần nào tâm trạng của những người khi post bài lên đây.Khi đọc những bài viết của họ mình dường như thấy lại mình ở trong đó nên mình luôn muốn giúp mọi người vượt qua được nỗi đau mà họ đang phải chịu!
    CHÚC BẠN SỚM VƯỢT QUA!GẮNG LÊN NHA BẠN!TƯƠNG LAI CÒN Ở PHÍA TRƯỚC MÀ!
    Who Give Me The True Love?
  3. lequanghuy2005

    lequanghuy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chuyen gi roi cung se qua ma thoi ban a,cai gi den no se den va cai gi di thi no se di ban a,minh khong lam thay doi duoc so phan dau.Anh ay khong con nhung anh ay se mai mai song trong trai tim ban do
  4. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn về những lời chúc bạn nói đúng chết là hết....nhưng hết thế nào, phải còn cái gì đó chứ, nếu nói đơn giản như bạn rằng chết là hết thì đời này còn gì đau khổ nữa, không biết bạn đã trải qua tâm trạng của mình chưa, chắc là chưa hả thế cho nên bạn mới không tin mình, và ban cũng chẳng bao giờ hiểu được tình cảm của mình đâu.
    đau khổ nhưng rồi biết vượt qua để rồi lại sống những cuộc sống mà Ba Má đã ban tặng cho ta......thế mới phải là người biết sống thực tế.....
    Girl_codon85
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    H a! thật tình đã bao năm rồi nhỉ .. Lại gần đến ngày ấy .. cái ngày H ra đi vĩnh viễn ấy ... Hương vẫn nhớ như in cái ngày ấy .. trời mưa lụt cả trường .. chắc ông trời cũng thương H chăng .. hôm đó Hương nghe tin mà lòng không hiểu thế nào .. Hương nghĩ mình rất ghét H .. Hương đứng bên cạnh H.. không hồn ... không cảm xúc chỉ có một con người ốm iếu nằm đó .. thực sự Hương chẳng biết làm gì .. Nhìn lặng im như thế .. lặng lẽ như thế .. xung quanh bao nhiêu người khóc thương . còn Hương thì sao nhỉ .. chỉ có một cái gì đó nhói đau ... rồi lặng lẽ đến giờ cảm xúc không hề thay đổi ... Mặc dù thời gian trôi qua đã lâu
    Thực sự H vẫn làm cho Hương bồi hồi .. vẫn nhớ về ngày xưa và ngày đó hình như chỉ hôm qua .. H à ! dù nơi nào .. dù ở đâu thì H vẫn là H ,.. là H mà thôi
    thien than be nho

Chia sẻ trang này