1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã mất anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noicodonvn, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noicodonvn

    noicodonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em đã mất anh

    Em vẫn chưa tin rằng anh đã rời xa em. Có phải đó là sự thật, em cố lẩn tránh không muốn nghĩ đến. Bao đêm em đã ngồi khóc, khóc buồn nuối tiếc cuộc tình của anh và em. Tại sao anh lại nỡ dời bở em, bỏ em ở lại một mình cô đơn đến trống trải. Em rất cần anh, rất cần một bờ vai để dựa, để an ủi, để chăm sóc em. Nhưng có lẽ bây giờ với em nó thật xa vời, anh đã thực sự rời bỏ em, anh đã quên đi cái con bé ngang bướng, ương ngạnh này rồi.Thực sự em rất trân trọng tình cảm của anh giành cho em, em đã không giấu anh bất cứ điều gì, em đã thổ lộ tất cả bởi vì em biết rằng trước sau thì anh cũng sẽ biết hết sự thật về em. Em không phải là đứa con gái còn trong trắng, thực sự chuyện đó đến với em do bị cưỡng bức, vậy sao anh vẫn không thể hiểu được sự đau khổ mà em đã phải chịu đựng. Anh có biết tại sao rất nhiều người muốn đến với em, em đều từ chối để chọn anh. Em vẫn nghĩ anh là một người có học thức, có trình độ, có cách sống và suy nghĩ cũng rất thoáng về vấn đề đó, vậy mà anh lại làm em thực sự thất vọng. Bây giờ thì em đã mất lòng tin, tất cả với em chỉ là sự giả tạo, cuộc sống chỉ là sự dối trá lọc lừa. Em ghét anh, em rất ghét anh.
  2. noicodonvn

    noicodonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết mỗi khi mọi người trong công ty nói chúng mình rất đẹp đôi, những lúc đó em thật hạnh phúc biết bao, còn bây giờ thì nó lại càng làm em đau khổ hơn. Em nhớ anh, rất nhớ.
  3. tinhtuyetvong

    tinhtuyetvong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    1
    cho góp chung với , cũng vừa mất người yêu . Hắn cũng chẳng thể nào hiểu nổi rằng mình yêu hắn đến mức độ nào . Hắn chẳng hiểu ...
  4. noicodonvn

    noicodonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em đã cố ý lấy tài liệu giấy tờ đưa vào phòng làm việc của anh, để có cơ hội được gặp anh. Em đứng đó chờ anh nói một câu, chờ được nghe giọng nói đã lâu rồi em không được nghe. Nhưng đáng buồn thay anh chẳng đếm xỉa gì đến em, không hỏi em được một câu hỏi thăm thông thường. Anh chỉ nói, có chuyện gì mà chưa đi để tôi còn làm việc Thế đấy, tình cảm của anh với em đã hết rồi ư. Sao anh không nói với em một lời chia tay, hay anh muốn em tự hiểu. Em buồn lắm anh ạ.
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Có nhiều người không quan tâm đến chuyện đấy lắm đâu em, vui lên đi. À, tất nhiên, anh (PL) chỉ là một trong những người như thế, ngoài ra còn nhiều người ngoài đời này vẫn sống thoải mái vô tư không bị trói buộc như thế đâu.
    Vui lên đi, nhỉ?
    Trách thì trách giai nào không biết cách làm cho gái vui, như lời một câu hát "cho em khiêu vũ trong cuộc đời này".
  6. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng do khach quan và anh ta nặng nề về chuyện đó quá thì hay chứng minh cho anh ta thấy điều em nói là sự thật...nếu anh ta vẫn không thể thông cảm được thì tốt nhất cũng đúng luyến tiếc làm gì...vẫn còn 1 người nào đó thực sự yêu em và đang đợi em ở phía trước...lạc quan lên...
    Cheers,

    man_bat_tu
    Được man_bat_tu sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 20/06/2007
  7. buomhanoi

    buomhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thương bạn quá! Bạn cứ buồn vì mất đi người yêu, nhưng sau khi tĩnh tâm, hãy xem xét lại người yêu bạn. Ví dụ bạn đừng qua chuyện này mà đánh giá người yêu cũ của bạn thoáng hay không, mà phải đánh giá người đó có đủ khả năng chia sẻ, thông cảm với bạn hay không. Mà cũng có thể người yêu bạn hiện tại đang bị shock, sau một khoảng thời gian bạn ấy sẽ tĩnh tâm lại.
    Dũng cảm lên nhé, và đừng tước đi hy vọng của chính bạn về 1 ngày mai tươi sáng!
  8. lawley0412

    lawley0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn, mình cũng vừa bị người yêu chia tay. Buồn thật nhiều vì mình rất yêu anh. Biết làm sao khi người yêu không hiểu?
  9. thanhbuivan

    thanhbuivan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa tin rằng anh đã rời xa em. Có phải đó là sự thật, em cố lẩn tránh không muốn nghĩ đến. Bao đêm em đã ngồi khóc, khóc buồn nuối tiếc cuộc tình của anh và em. Tại sao anh lại nỡ dời bở em, bỏ em ở lại một mình cô đơn đến trống trải. Em rất cần anh, rất cần một bờ vai để dựa, để an ủi, để chăm sóc em. Nhưng có lẽ bây giờ với em nó thật xa vời, anh đã thực sự rời bỏ em, anh đã quên đi cái con bé ngang bướng, ương ngạnh này rồi.Thực sự em rất trân trọng tình cảm của anh giành cho em, em đã không giấu anh bất cứ điều gì, em đã thổ lộ tất cả bởi vì em biết rằng trước sau thì anh cũng sẽ biết hết sự thật về em. Em không phải là đứa con gái còn trong trắng, thực sự chuyện đó đến với em do bị cưỡng bức, vậy sao anh vẫn không thể hiểu được sự đau khổ mà em đã phải chịu đựng. Anh có biết tại sao rất nhiều người muốn đến với em, em đều từ chối để chọn anh. Em vẫn nghĩ anh là một người có học thức, có trình độ, có cách sống và suy nghĩ cũng rất thoáng về vấn đề đó, vậy mà anh lại làm em thực sự thất vọng. Bây giờ thì em đã mất lòng tin, tất cả với em chỉ là sự giả tạo, cuộc sống chỉ là sự dối trá lọc lừa. Em ghét anh, em rất ghét anh.
    Chia buồn cùng chị cái vàng vàng trên mới quan trọng
  10. noicodonvn

    noicodonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, em vừa nhận được tờ quyết định điều anh đi nơi khác. Anh không muốn đối mặt với em, anh việc gì phải làm như vậy. Mọi người đã bắt đầu xì xào về chuyện của tụi mình. Em đã chời đợi rất lâu rồi, sao anh không thể nói với em một lời. Dù yêu hay không yêu thì anh cũng cho em một câu trả lời. Sao anh độc ác vậy, anh muốn rầy vò em đến chết mới thấy hả dạ ư

Chia sẻ trang này