1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã mất anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noicodonvn, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Đang "seven love" vào đây đọc thấy mình cũng cứng cỏi phết, ko qúa ủy mị ...Nhẹ nhõm ...Bay đi ôi cô đơn ...Vèo vèo vèo
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0

    bài này đọc đc trên ttvn nè.Tặng cho tôi và các bạn !!
    "Ừ, thì chia tay..."
    A vỗi vã rút lời yêu từng nói.
    Đau đớn ư, em làm sao tin nổi?
    Tình yêu mình tựa bong bóng...vỡ tan.
    Chia tay nhau sao quá dễ dàng?
    Hạnh phúc chia đôi_niềm tin đổ vỡ.
    A bước đi lòng có còn tiếc nhớ?
    Chút kỷ niệm đầu hoa nắng mê say.
    Một lần yêu mà trọn kiếp đắng cay.
    Trách mình khờ khạo tin vào lời hạnh phúc.
    Mà ừ nhỉ, trái tim em chân thật.
    Ko dối lừa những ký ức thênh thang....
    Em tìm mình trong khoảng trống mênh mang.
    Trong quá khứ, và trong em hiện tại.
    Vết đau tình yêu sẽ còn mãi mãi.
    Dấu của 1 thời...
    Em đã yêu anh.....
    Những bước chân trên phố yên bình.
    Ừ, thì chia tay....
    Bất chợt lòng bật khóc.
    Thôi cứ để tâm hồn mình xao động.
    Nước mắt 1 thời...
    Đâu dễ quên nguôi???
  3. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    không định post bài nhưng vừa qua box hạnh phúc gia đình gặp 1 bạn cũng có hoàn cản tương tự. Đêm tân hôn bị ăn bạt tai của chồng và 1 tuần sau chồng tặng cho lá đơn li dị. Mình ghét những thằng đàn ông như vậy. Nếu nó thực sự coi cái việc đó là quan trọng thì nên thăm dò trước khi cưới, còn đến khi cưới xong mà xử sự như thế thì chả đáng mặt đàn ông. Còn bạn, mình nghĩ chia tay là tốt nhất. Đau thật đấy. Nhưng cố lên bạn nhé. Đừng níu kéo làm gì, có thể bạn níu kéo được lúc này nhưng bạn có dám chắc sau này anh ta không đay nghiến bạn? không nói bóng gió? Nếu anh ta biết cảm thông thì đã không hành xử như vậy. Đấu tranh trong tình yêu không phải lúc nào cũng đúng
    Thân
  4. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với bạn này
    @chủ Topic: Vẫn biết là đau, là buồn nhưng bạn hãy cứng rắn lên, rồi thời gian sẽ giúp bạn xóa tan tất cả, xóa hình ảnh anh ta trong tâm trí bạn bởi anh ta ko đáng để bạn phải níu kéo. Ko nhìn thấy bộ mặt anh ta trong thời gian này là điều tốt cho bạn, bạn hãy kéo mình vào công việc và những thú vui chơi khác. Chúc bạn bình an.
  5. noicodonvn

    noicodonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hôm nay anh không đi làm, em ngồi thấp thỏm chỉ muốn thấy được bóng anh đến. Ngày mai sẽ là ngày cuối em còn được làm việc cùng anh. Anh vẫn không trả lời tin nhắn em, không nói em một lời. Anh có biết tối nào em cũng ngồi khóc, cũng nhớ đến anh
  6. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Buồn wá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    noicodonvn ơi hãy vui lên đừng nghĩ nhiều quá về anh ta nữa vì anh ta đã ko thể chấp nhận chuyện của bạn đồng nghĩa với việc anh ta coi bạn ko bằng một tấm màng nhỏ nhoi anh ta quá ích kỉ chẳng nghĩ đến cảm xúc của bạn vậy thì tại sao bạn phải nghĩ tới anh ta nhiều như vậy??????????????????? hayc cứ quẳng anh ta vào một góc rồi anh ta sẽ chỉ còn là một kí ức đau thương thôi. Hãy đứng dậy hiên ngang mà sống hãy cứ là mình một người "ngang bướng" như chính bạn ngày xưa. Mình hi vọng bạn ko vì chuyện này mà đánh mất bản thân.
    Chúc bạn sớm lại là chính bạn!!!!!!!!!
  7. winterboy_hn

    winterboy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống muôn màu, ko biết đến vị đắng sẽ ko cảm nhận được hết vị ngọt. Nỗi buồn này sẽ qua thôi, bạn hãy cố gắng lên, bạn sẽ có 1 tình yêu đẹp ở phía truớc.
    Thật trớ trêu, có 1 nguời con gái đang đau khổ vì 1 gã tầm thuờng đến thế ...
  8. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko mất j cả mà chỉ là bạn chưa có được cái thích hợp mà thôi.
    Thằng đàn ông coi chuyện cái màng hơn phẩm hạnh thì chả đáng để lằng nhằng.
    Có khi, cách anh ấy lạnh lùng cũng là một cái đúng khi tỏ ra hơi tàn nhẫn, phũ phàng để bạn dễ quên. Bạn sẽ có cơ hội với những điều xứng đáng hơn thế.
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    ôi...........vui lên mà sống thôi chứ.........còn bao nhiêu niềm vui ở ngoài kia.Hạnh phúc đâu phải chỉ mỗi tình yêu!!
    Cố lên bạn !! Tớ cũng đang làm thế đây............Hãy nói chuyện với một ai đó...........sẽ nhẹ nhàng và đơn giản hơn nhiều !!
    Mỗi tội tớ vẫn hay nghĩ lung tung khi có một mình nên đi làm chả về nhà ngay.Ra quán quen ngồi nhâm nhi cafe,ngắm người ngắm phố cái đã.Khi nào chị gái ở nhà rồi mới về,kekeke !!
    Mà chả hiểu tại sao dạo này toàn đi ngủ sớm thôi....
    yeah !!
    Mà tớ quên chưa nói....ko phải là "mất anh" đâu..........Cứ để ng ta ra đi "tự nhiên".Ko phải là của mình thì chịu,o giữ nổi.
    "Và nếu thuộc về nhau anh sẽ trở lại".......(nghe bài này chưa?? )
    Mà thôi,quên đi !
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 22/06/2007
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 22/06/2007
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, quả là con người có rất nhiều cách để thể hiện tâm trạng

Chia sẻ trang này