1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã mất anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noicodonvn, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noicodonvn

    noicodonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh ngồi thu dọn tài liệu đồ đạc, em muốn giúp anh vậy mà anh lại bảo em làm vướng chân, không lẽ em là vật cản đường của anh sao. Cũng chỉ có nốt hôm nay là em sẽ không gặp anh nữa, sao anh không cho em một chút thời gian được ở bên anh.
    Từ bây giờ anh và em sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa, em sẽ phải tự sống một mình, không có ai để làm chỗ dựa khi mệt mỏi, những khi yếu lòng, sẽ không còn những lời khuyên, lời an ủi. Em lại phải quay lại cái thời gian trước đây, đi một vòng rồi trở lại vị trí xuất phát. Nhưng bây giờ em thấy đau lòng lắm
  2. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, dẫu biết rằng trong lòng em bây giờ rất đớn đau, nhưng cũng không nên cho phép bản thân mình quỳ luỵ vì tình yêu như vậy. Chính thái độ và cách đối xử của anh ấy đối với em như vậy em nên rời xa anh ấy càng sớm càng tốt hơn, em cũng không nên níu kéo làm gì để cuối cùng cả hai đều mất tôn trọng nhau, thời gian sẽ giúp em tất cả, trước mắt em nên thể hiêntốt năng lực của mình, cố gắng làm việc và học hành thật tốt, như vậy sẽ giúp em sau này có một tương lai tươi đẹp hơn. Chúc em sớm vượt qua nỗi buồn này.

Chia sẻ trang này