1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã nói dối người yêu :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Motconvit_12345, 06/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Motconvit_12345

    Motconvit_12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay e đã làm việc có lỗi với ng yêu, đó là nói dối anh ấy.

    Cụ thể là, có một người bạn đã hứa với em từ lúc e vs ng yêu e chưa yêu nhau là khi nào sẽ đưa e đi xem phim.
    Đến lúc bọn e yêu nhau thì anh ấy mới thực hiện lời hứa.
    E đã kể cho ng yêu e nghe, a ấy đồng ý cho e đi xem phim cùng (a ấy có nói là: "tuy ko thích e đi 2 người vs người khác nhưng lần này a nhượng bộ đấy")
    Sau đó e có nói là thôi thì chờ khi nào ng yêu e rảnh thì cả 2 đứa cùng đi xem phim. A ấy đã rất vui.

    Phần về a bạn kia, sau hôm đấy vì chưa thực hiện đc lời hứa nên hôm nay a ấy lại rủ e đi xem phim. E nghĩ, thôi thì ngta hứa rồi thì cứ đi xem cũng chẳng sao. Thế là đồng ý, ng yêu e thì ở nhà chơi điện tử. E thì đi xem phim :(

    Trong lúc xem phim a ý có nt hỏi e nhưng vì ngại nên e ko tiện nt trả lời. Lúc phim xong e đã nói dối, là e vừa ra ngoài để quên đt ở nhà. :( a ấy lo, hỏi e đi đâu, e nói là đi lang thang chụp ảnh đêm vs bạn. A ấy giận, nói là "a khá là khó chịu đấy :)"

    Em xin lỗi, a ấy giận lắm, và nói với e như thế này:
    "k giận
    nhưng
    cũng k b' làm gì đâu
    chán chán
    k muốn nói gì đâu

    cứ làm gì e thik
    quan trọng
    là ứng xử vs nhau
    ntn thôi
    a k b' e nghĩ gì nữa
    e đừng nói tại a mải chơi
    h là 11h
    11h đêm e hiểu k?
    đùng cái e đi chụp ảnh đêm về
    cả tối k 1 tin tức
    bạn e k có đt ah
    sao e nhắn tạm
    cho a 1 cái tin

    nãy nghĩ
    chia tay nhé!
    nhiều lúc
    tự nhiên
    cũng có chuyện
    mà 2 đứa
    lại toàn sĩ diện cao
    k ai chịu nhường ai cả
    a nghĩ
    a là gì của e nhỉ
    lúc e đi
    e vui vẻ liệu e có nhớ
    hay muốn b' a ntn k
    chắc đơn giản là " thôi chắc đang chơi"


    e hỏi tại sao lại nói đến chuyện chia tay, thì a ấy nói là "lúc đọc tn của e xong thì a đã nghĩ thế", e hỏi lại "giờ a có nghĩ vậy nữa không, thì a ấy nói:
    "h đang chán
    mà đang abc
    xyz lắm"

    vậy là e quyết định sẽ nc khi a ấy bình tĩnh lại.
    kèm theo câu "em xin lỗi. Em sai." nữa

    thế rồi a ấy hỏi lại là:

    "e ơi
    liệu sau
    a cứ làm gì
    sai vs e
    r` a xl
    có đc k
    liệu e có tha thứ hết cho a k
    :( "

    Thế rồi a ấy nhắc e đi ngủ, rồi nói là mai ngủ dậy a sẽ ko sao đâu...


    Giờ mới đến phần gay cấn :(
    Em cảm thấy ân hận lắm vì đã nói dối ng yêu e, đắn đo suy nghĩ mãi rồi quyết định sẽ nói thật, ko thì e rất khó chịu. Tin nhắn nguyên văn như này:

    "E xin lỗi, e muốn thú nhận trực tiếp vs a nhưng có lẽ a ko muốn nghe đt của e, thêm phần e muốn nói ngay nên e nt này cho a. Sự thật là vì sợ a giận nên e đã nói dối. Hnay e đã đi xem phim vs bạn e, đt e để yên lặng nên ko biết. E rất ân hận vì đã nói dối nên thu hết can đảm để nói ra đây E biết là a sẽ giận lắm nhưng e cảm thấy mình nên nói ra. E cũng ko thể hiểu tại sao e lại hành động như thế vì thực sự chẳng có chuyện gì. A bạn e hồi trước hứa đưa e đi xem phim mà bị lần khất mãi nên hôm nay e đã đồng ý đi. Giờ nói ra ko phải chỉ để a tha lỗi, e nói ra cho thoải mái nữa vì e rất khó chịu khi tự dưng đi nói dối chuyện ko đâu. a giận là đúng. Nói ra rồi e cũng thoái mái vì ko giấu a điều gì nữa rồi :) Cám ơn vì đã lo lắng cho e, e rất vui khi biết điều đó. và e xin lỗi anh, thật lòng đấy..."

    Một lúc sau. tin nhắn, nguyên văn là:
    "omg!! a vừa đọc tn của e! Chẳng thể tin nổi vào mắt nữa :o e đừng nói ra sự thật này có lẽ tốt hơn cho a! đau lòng thật đấy :D"

    E chẳng biết nói gì nữa, chỉ nhắn lại là :
    :)
    ...

    Tin nhắn rep:
    "A chấp nhận lời xin lỗi của e nhé! E yên tâm học sớm ngủ sớm nhé ko phải suy nghĩ gì đâu :D. Buổi sáng tốt lành \:D/
    Anh yêu em!"


    Giờ e chẳng biết vui hay buồn nữa. E cảm thấy a ấy chấp nhận lời xin lỗi dễ dàng quá. Cảm thấy mình có lỗi lắm khi đã nói dối :(
    A ấy liệu đã tha thứ cho e thật sự chưa? Liệu sau này a ấy có để bụng ko? Và e phải làm thế nào để 2 đứa được tự nhiên thoải mái như trước đây :(

    Mong các chuyên gia cho e lời khuyên, và cám ơn nếu đã đọc hết câu chuyện của em :)
  2. rini

    rini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy chấp nhận lời xin lỗi của em và không để bụng nữa rồi. Tất nhiên là em cảm thấy lo lắng thì mới sinh ra không tự nhiên. Em thì thật thà mà anh ấy thì khôn. Như vậy trong tương lai em sẽ phải chịu thiệt thòi
  3. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Chả có gì nghiêm trọng cả, anh ta đánh giá cao sự trung thực của em đó. Cứ bt với nhau như trc thôi.
  4. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Bạn trai bạn nói là chấp nhận lời xin lỗi nghĩa là anh ta bỏ qua rồi, bạn nghĩ gì mà nghĩ sâu và nghĩ lắm thế.
    Cơ mà cũng lạ thật đấy. Ngày trước chưa yêu đương thì có anh nào tán tỉnh, mời mọc xem phim thì cũng chẳng sao, giờ có người yêu rồi mà cứ phải cố làm theo cái lời hứa vớ vẩn cho đẹp lỗ tai từ cái đời Napoléon cởi chuồng làm gì nhỉ. Cái trò nói dối vặt này mệt lắm nhá.
  5. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Quẳng gánh âu lo và vui sống hạnh phúc đi em gái. Cứ coi như chưa có gì xảy ra. Nếu bạn trai em vẫn để bụng mà nhắc lại chuyện này, thì cứ bảo bạn trai em lên đây gặp anh.
  6. BaTe

    BaTe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng nói linh tinh làm em ấy càng thêm suy nghĩ.
    Vấn đề này rất bình thường, và bất kì thằng đàn ông nào cũng đều thích sự thật thà chân thành đó mà. Nói cho nó ngắn nghĩa là báo cáo tình hình làm gì, và nói cho nó nhanh nghĩa là muốn kiểm soát đó mà.
    Câu chuyện của bé, mọi thứ đã xong, ko cần phải suy nghĩ nữa. Nó còn nhai nhải vụ này, thì bé chỉ việc gào lên, đảm bảo với bé là nó xuống nước liền. Cái này anh trải qua rồi hì hì
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Các bác đừng nói linh tinh làm em ấy càng thêm suy nghĩ.
    Vấn đề này rất bình thường, và bất kì thằng đàn ông nào cũng đều thích sự thật thà chân thành đó mà. Nói cho nó ngắn nghĩa là báo cáo tình hình làm gì, và nói cho nó nhanh nghĩa là muốn kiểm soát đó mà.
    Câu chuyện của bé, mọi thứ đã xong, ko cần phải suy nghĩ nữa. Nó còn nhai nhải vụ này, thì bé chỉ việc gào lên, đảm bảo với bé là nó xuống nước liền. Cái này anh trải qua rồi hì hì

Chia sẻ trang này