1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã quyến rũ anh như thế nào? ( Hay là những mẩu chuyện tình được ghép nối )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp đi bạn ui, 1 ngày mình lượn qua lượn lại đây hem bít bao nhiu lần để xem có bài mới ko đó.
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận thật. Chiều viết được chút thì xếp gọi đi công việc, ko làm gì đc nữa.
    Hẹn các bạn tối vậy/
  3. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    ý chị hỏi em có phải là S.... không? lâu quá không nhìn thấy nick này nên không dám nhận
    Chắc cô cũng chẳng nhận ra chị đâu
    Chuyện hay em ạ
  4. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    hình như anh Triết gia ko lấy đc bà chủ tô píc rồi ( hix, đoán thế)
  5. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    truyện của chị hay thật
    lâu lắm rồi mới ngồi đọc 1 mạch cả câu truyện thế này
    thank chị nhiều
  6. TungSpyLove

    TungSpyLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Típ đi.Đang hay lại đứt dây đàn.
  7. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Rất lôi cuốn và tự nhiên, đọc liền 1 mạch, Chờ chủ topic viết tiếp đây!
    Thám tử tư 844
    -----------------
    BÍ MẬT - KỊP THỜI - CHÍNH XÁC - KHOA HỌC - KHÁCH QUAN
    ---------------------------------------------------------------------------
    Add: #54, 95/8, Chua Boc - Dong Da - Ha noi
    Tel: (84-4)3564.2117/0904.774.844
    Y!m: thamtutu844
    Website: http://www.thamtutu844.com/
  8. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    chị ơi nhanh lên, em đang lót dép ngồi hóng, đợi chị về viết tiếp ^^
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Máu em lúc đó sôi lên, cũng nghĩ nên kiềm chế và nên giải quyết với riêng anh. Nhưng khổ một điều là người lạ kia là bà Trang ?" chị của em Thảo, thế thì việc gì em phải lịch sự chứ.
    Em lao xe bám theo đuôi xe của anh. Rồi em tăng ga, đâm sầm vào đuôi xe của anh. Chiếc xe ga đó cao ngồn, lại nặng, anh bị bất ngờ nên bị nghiêng hẳn xe. Anh chống chân được, có điều bà già xinh đẹp kia thì vì mặc váy nên ngã dập? mông, chân chổng lên trời, đôi dép cao gót xỏ ngón điệu đà bị bay ra khỏi chân. Dù lúc đó rất bực mình và tình huống có phần căng thẳng, nhưng em không thể không nhịn được, phì cười với bà già xinh đẹp này.
    Anh chống xe và quay sang nhìn, thấy em rồi thì mặt anh có vẻ sững sờ một chút, rồi nhanh chóng tức giận. Vừa đỡ cô kia lên, vừa quắc mắc nhìn em:
    - Em vừa làm cái trò gì đấy?
    - Tông vào đuôi xe của anh.
    - Em có bị điên không. Em đang gây tai nạn cho người khác đấy.
    Kể ra sau này em cũng hối hận và thấy mình ngốc nghếch vì hành động này. May mà anh không sao, chứ lỡ anh có vấn đề gì thì ? không có thì giờ để mà ngồi hối hận như bấy giờ. Nhưng thật ra lúc đâm, em cũng điều chỉnh tốc độ mà, biết nó sẽ không quá nghiêm trọng mà.
    - Em thấy anh đâu có sao mà chị kia cũng đâu có sao. Chỉ bị ngã một chút thôi mà.
    Chị kia mặt nhăn nhúm lại, tất nhiên là không dám nói gì em rồi. Đi chơi với người yêu của người khác, lại còn ôm eo chặt như sợ mất, dám mà thái độ, em lại chẳng tông cho lần nữa đấy ạ.
    - Em thôi đi, em mau xin lỗi chị Trang đi.
    - Cũng được, em sẽ xin lỗi chị Trang nếu anh nói rõ cho em biết anh đang đi đâu, làm gì với chị Trang về.
    Anh ấp úng hẳn ( !!!!!!!!!!????)
    - Anh có công việc cần nhờ đến chị Trang nên mới đến đón chị ấy đi cùng thôi.
    - Nói lại đi, chị ta đón anh đó. Xe này đâu phải xe của anh. Mới nói đã không đúng, anh muốn em nghe anh kiểu gì.
    Lúc nãy bà già xinh đẹp của anh đã bình tĩnh và lên tiếng:
    - Em à, thật ra là?
    Đâu đến lượt chị ta lên tiếng ở đây.
    - Tôi sẽ xin lỗi chị, sau khi người yêu tôi giải thích cho tôi đã. Còn tôi không cần nghe chị nói.
    - Em vừa phải thôi. Em đang giở trò đánh ghen giữa đường đấy à? ( Anh lên tiếng đấy)
    - Sao cũng được. Em có người yêu thì em phải giữ thôi.
    - Em đi về đi, anh sẽ qua nói chuyện với em sau.
    - Anh giải thích hợp lý em sẽ về.
    - Em thôi đi không! Đừng có trẻ con bướng bỉnh nữa. Em xin lỗi chị Trang rồi về đi. Anh không làm gì sai với em là được chứ gì.
    Không hiểu sao lúc đó em cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Anh không quan tâm đến việc em bị tổn thương như thế nào khi thấy anh đi cùng với người con gái khác, anh lại sợ bị điều tiếng, sợ bị người ta dòm ngó, sợ làm cô gái ở bên cạnh anh lúc này sẽ bị xúc phạm.
    - Việc quái gì em phải xin lỗi. Anh đi với một người khác ngay trước mặt em, anh không thấy xấu hổ mà lại đi quát mắng em. Anh xem xem anh có được không?
    - Em đừng có hỗn.
    - Em hỗn đấy, anh tính làm gì nào?
    Và, em bị anh tát.
    Một cái tát đau đớn đến tận cả trong bụng. Trước đó em chưa biết cảm giác đau đớn đến thắt bụng lại là như thế nào. Nhưng lúc đó, bụng em thắt lại, tim em cũng thắt lại, mặt nóng bừng và cứng đờ không cử động được. Lạ là em không khóc, lạ là em đã lẳng lặng lại xe mình, trèo lên và nổ máy đi về. Em thấy tay giữ xe em lại thì phải, em nghe anh gọi tên em thì phải, có lẽ thế. Nhưng thôi, em về cho anh vui.
    ---
    Đêm đó, em ngồi bó gối trên giường, trống rỗng. Cảm thấy cần phải được nói chuyện với ai đó, em với máy điện thoại, bấm phím B, và máy tự động quay số cho Béo.
    - Gì mà nhí nhéo tôi cả đêm thế này? Cô không định cho tôi ngủ đấy à?
    - ?
    - Này, đừng có dọa ma nhé. Gọi đến không nói gì là sợ lắm đó.
    - Anh ơi
    - Gì đấy, gì mà ngọt như mía đấy, không có tiền lẻ để cho đâu.
    - Em bị triết gia tát anh à.
    - Cái gì?
    Lúc này thực sự là em không còn bình thản được nữa, em mếu máo, em khóc, khóc tu tu.
    - Bình tĩnh nói cho anh nghe xem nào.
    - Em thấy anh ấy đi chơi với người khác, em tức quá tông vào xe hai người, cãi nhau một lúc, anh ấy tát em.
    - Ô, sao em lại tông vào xe người ta.
    - Em tức, ai bảo bà kia ôm eo anh ấy làm cái gì.
    - Hihi, cô ngốc nhà tag hen à nha.
    - Sao không ghen chứ? Em mà không ghen thì em hâm à.
    - Nhưng sao thằng kia nó lại đánh em được?
    - Huhu, em bắt anh ấy giải thích thì anh ấy bắt em xin lỗi bà kia. Em không xin lỗi, anh ấy bảo em hỗn nên đánh.
    - Cái thằng này, sao lại đánh cả người yêu mình thế chứ. Nhưng em cũng bướng cơ, tông xe vào người ta, lỡ người ta bị làm sao thì làm sao? Mà còn có cả người yêu em nữa.
    - Bà ấy chẳng bị gì cả, chỉ bị dập mông chút thôi.
    - Ôi, cái cô nhóc này. Thôi đừng khóc nữa, bây giờ đi rửa mặt đi, xong bình tĩnh rồi anh gọi lại. Không nghe nó thì cũng nghe anh, được không?
    Ừ thì nghe lời, mách lẻo xong với Béo, em cũng nhẹ đi chút lòng. Lao vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch, cố xua đi cái rát bỏng ở má. Sao lại đánh người ta đau như thế chứ? Dù không phải là đôi má xinh xẻo như má bà già kia, thì cũng là má của người yêu anh, cũng là má của con gái, là đôi má mỏng mảnh góp duyên vào nụ cười mà anh vẫn yêu hằng ngày cơ mà.
    Không thấy Béo gọi, cũng không thấy anh gọi xin lỗi hối hận làm lành, thất vọng quá. Em lại nằm lăn ra giường, khóc khóc và khóc?
    ---
    Sáng đi làm, con nhóc kia ầm ĩ lên, nào là sao bạn dám tông vào xe chị tớ, nào là xếp có đi chơi một chút thì đã sao, nào là con gái thì phải dịu dàng một chút. Em chẳng thèm liếc mắt lấy nó nửa cái, thích lảm nhảm thì cứ lảm nhảm đi. Dù rằng đôi khi nghe mãi, cũng muốn vả cho nó? bớt đi vài cái răng.
    Sáng anh không đi làm.
    Chiều, anh đến cơ quan với vẻ mặt uể oải. Nhìn thấy em không nói gì, chỉ thở dài rồi qua bàn ngồi phịch xuống. Cả phòng biết chuyện tối qua, nhờ con chim vẹt Thảo mà ra. Anh gọi nó đến, đập bàn quát ầm gì đó vài câu rồi đuổi nó về bàn. Nó có vẻ hằn học.
    Thi thoảng em lại phải qua bàn anh để ký ngoáy mấy giấy tờ cho khách hàng. Hai đứa chẳng nói chẳng rằng với nhau câu nào. Biết làm sao được, em sẽ không bao giờ nhường anh đâu.
    ---
    Tối, vừa về đến nhà đã thấy Béo thù lù trong nhà ngồi uống trà với bố. Mặt cười tươi như được vàng. Đang sầu não ruột, thấy hắn cười chỉ thêm não ruột. Ngồi xuống ghế nói chuyện phiếm với bố và hắn 1 lúc thì em lên nhà tắm táp rồi xuống ăn cơm. Hắn ngồi ăn cơm, im im và thi thoảng nói chuyện với bố mẹ. Mẹ hỏi hắn bao giờ cưới vợ, hắn bảo chờ anh trai em cưới xong thì hắn cưới. Mẹ lại bảo phải để em cưới xong, hy vọng trong năm nay sắp xếp cưới được. Em cãi lại, bảo vừa ra trường, tuổi còn non, cưới xin gì sớm. Mẹ bảo mày chơi thế thằng người yêu mày để mày chơi đấy à, cưới đi rồi còn an cư lạc nghiệp. Ôi là buồn, yêu đương còn chưa biết đến đâu, cưới xin cái gì.
    Ăn xong hắn xin phép chở em đi uống nước.Được cái mấy anh giai chơi với em, anh nào cũng ngoan. Hắn có an ủi gì em đâu, về chỉ để nhìn vẻ thiểu não của em mà cười thôi, bạn bè gì mà ác thế không biết.
    Hắn lôi trong túi ra một con khỉ treo chìa khóa nhỏ, bảo để dành cho em ôm lúc buồn. Ôi, cái con khỉ treo chìa khóa để ôm lúc buồn, hắn cứ hài hước gọi là? Đi chơi chán chê, em cũng cười được vì hắn kể chuyện hài lắm. Ngồi sau xe, nhìn tấm lưng to đùng đùng của hắn, ấm áp và vững chãi quá. Muốn ngả đầu vào đấy một chút, nhưng nói chung là em chưa đủ gan. Hôm qua mới cãi nhau với anh vì ghen, hôm nay lại muốn ngả lưng vào zai khác thì đúng là chẳng ra gì.
    Em có hỏi hắn sao về giữa tuần thế này, hắn bảo về ký hợp đồng, xong tối ra luôn. Thế là hắn chưa về nhà mà qua nhà em ăn cơm ké rồi đi. Cứ vội vàng như thế là sao nhỉ?
    Lúc này trong tâm em thấy biết ơn hắn quá. Hắn biết em đang buồn, nhưng không an ủi suông bằng lời nói, mà trực tiếp gặp em, đem lại cho em nụ cười và những chuyện phiếm thôi.
    Rồi cùng đến lúc phải về nhà, thật sự em không muốn về chút nào, ở bên Béo em cảm thấy thanh thản hơn nhiều. Chở Béo về nhà để sắp xếp đồ đạc chút, em có đề nghị đưa Béo rag a, nhưng Béo không chịu, bảo em về đi để Béo còn gặp một cô bạn gái nữa mới đi được. Em về nhà, và ngủ, ngủ ngon hơn hôm qua một chút.
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Phải xin phép nói với các bạn một chút về bản thân tớ. Có lẽ cái thái độ... hơi côn đồ kiểu như tông xe kia là hơi quá đáng thật.
    Sau này tớ nghĩ nhiều về nó lắm, và cũng hối hận nữa. Nó là một phần hành động dẫn đến mọi hậu quả sau này.
    Nhưng đôi khi lại nghĩ, cuộc đời đã sắp xếp hết rồi. Ông trời bắt tớ làm cái việc đó, xong ông trời lại xui anh tiếp những hành động khác. Và hậu quả là...
    Tớ được chiều từ nhỏ, dù nhà không hẳn là khá giả. Bố tớ làm công an điều tra, mẹ tớ thì mở một nhà hàng nhỏ. Hồi tớ và anh tớ còn nhỏ, vì thương con ở nhà không ai chăm nên bố mẹ thuê người làm. Nên nói thật, tớ được nuông chiều lắm. May mà không hư. Có điều tớ muốn gì được nấy. Nên khi thấy anh là của mình mà lại trong vòng tay ôm của người khác, tâm lý chiếm hữu trở lại khiến tớ... hành động rất thiếu suy nghĩ.
    Haiz, tớ thật là có khi cũng quá ngốc nghếch mà.

Chia sẻ trang này