1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã quyến rũ anh như thế nào? ( Hay là những mẩu chuyện tình được ghép nối )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ko ai có thể đặt mình vào hoàn cảnh của ai để hiểu được người kia cả bác gì ơi
    Chỉ có cảm thông cho nhau đến mức độ nào thôi ạh
    Những câu như "tớ hiểu chứ", "mình biết mà", "mình đã ở trong tình trạng như bạn nên mình hiểu" đều ko thực sự chuẩn xác lắm. Kể cả khi người ta đã trải qua - thì nhìn lại, cảm xúc của người ta là khác, so với người đang ở trong hoàn cảnh đó.
    Hơn nữa, nhà cô A giàu, mất 1 cái xe máy đắt tiền, cô ấy tiếc lắm, nhưng cảm giác chắc sẽ khác với nhà cô B nghèo, dành dụm làm mấy năm mới sắm được cái xe máy tương tự - và cũng bị mất
    Chỉ là ví dụ nôm na thế thôi ạh.
    Dù sao đấy cũng chỉ là lời em nói, các bác đừng chém ạh . Người ta còn viết thành lời bài hát kia mà "...dù sao đi chăng nữa, đó cũng chỉ là lời hứa...."
  2. o2_xinh

    o2_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    nhạc sến nhưng mình cũng thích nghe bài này>
    mình rất ghét người hơi 1 chút thì em xin lỗi, em cảm ơn bởi trong thâm tâm họ k hề có cảm giác có lỗi và biết ơn. Cũng như bạn nói đấy, ng bảo tôi hiểu, tôi thông cảm lại chính là người chẳng hiểu j, chẳng bit j đúng k nào ?
  3. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ui, Tớ thích câu này à nha..Những người như thế nhiều lắm, đâu đó quanh đây....
  4. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ cảm thấy 1 điều là chị chia tay ng y mà được bố mẹ, anh trai, bạn bè động viên nhiều thế. Thích thật.
    @ AQ: Vào đây chém gió nhiều thế cậu
  5. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chị có một gia đình và những người bạn thật tuyệt vời
    Đọc lèo hết 16 trang, cảm xúc lẫn lộn hết cả :). Chờ post tiếp theo của chị
  6. o2_xinh

    o2_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    k bit có ai hắt hơi k đây :))
  7. virgoxinh

    virgoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi đọc lại và thấy angle giống, rất giống một người bạn mà mình quen từ hồi cấp 2. Nàng ta ngày xưa học giỏi tiếng Anh, hay đọc tiểu thuyết...v..v chơi với một nhóm bạn toàn con gái và gọi nhau bằng chị em.(thử làm thầy bói phát).. và thấy giống nhất là hay mặc áo bông công an của bố nàng.
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thầy bói này ghê quá. Người quen rồi.
    PM số điện thoại tên tuổi đi cà phê nhé? Chờ ngóng lắm đó.
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Về cái chữ ký and title , tớ thật sự mù tin học của ttvn rồi. Đăng nhập để sửa mà không có sửa được, không hiểu tại sao.
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng comment trong này là tớ được chiều từ bé mà. Có lẽ cái số của tớ còn tốt chán khi dù đối xử không được tốt lắm với Béo thì... anh lại là người sẵn sàng đón nhận tất cả lỗi lầm của tớ lẫn những suy nghĩ điên rồ của tớ.
    Chuyện... kia, đúng là không phải ai cũng được đâu. Tớ tìm đến 1st love, nhưng thật lòng là không dám, và tớ từ bỏ ngay, với lí do anh đó có người yêu, nói thật, kể cả anh ấy chưa có, tớ chắc chắn cũng không. Tớ điên thôi.
    Với Béo, vì anh quá ... an toàn nên... Khó nói quá. Các bạn có thể nghe tớ kể hết và hiểu tớ không?
    Những chuyện ngu ngốc và trẻ con, may quá, từ khi lấy chồng, tớ hết rồi. Giờ người lớn thật rồi. Hihi

Chia sẻ trang này