1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã quyến rũ anh như thế nào? ( Hay là những mẩu chuyện tình được ghép nối )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    úy zời ơi, đúng là yêu quá hóa cuồng, trả thù cách đó thì sợ chết em không dám đâu.
    Anh Triết gia là con zai mừ, ảnh đâu mất mát gì, mình phận nữ nhi trả thù thế thì lỗ quá chị ơi
    Nếu là em chắc em chỉ dám trả thù là có người yêu mới thui, mà người iu phải là anh Béo kìa.
  2. snowquick

    snowquick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, nếu em k nhầm thì chị gọi anh Béo là chồng chứ thật ra 2 ng vẫn chưa làm đám cưới đúng k? Và theo như 1 số topic e đọc đc (vd như Giá như không gặp anh) của chị thì thời gian gần đây chị vẫn còn nghĩ đến anh Triết gia ??? hi vọng n~ điều em suy luận là k chính xác em chỉ là tò mò và hơi thấy có điều j đó k hợp lý thôi, dbiet là về vấn đề thời gian. (Nếu làm chị giận thì bỏ qua cho em chị nhé. Em k có ý gì đâu ạ)
  3. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Từ khi lấy chồng, hết rồi á? Sao tớ cứ thấy không phải nhỉ????
    Vẫn không nói gì, chờ kết thúc câu chuyện.. Chả hiểu sao, bị ấn tượng bởi vụ Giá như....hơn cái topic này. Ám ảnh.
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ồ, ý mình ko hẳn là vậy, ko phải nói thế có nghĩa là ko hiểu gì, mà chỉ là mình phản bác lại ý kiến của bạn...cho vui thôi mà
    Mà bạn nói thế mình tổn thọ quá, gì chứ xin lỗi và cảm ơn mình cứ thời điểm thích hợp là tuôn hết . Nhưng đúng là có những lần thấy cực kỳ hối hận thì lời xin lỗi khó mà thốt ra được
    2 small: nói theo cách của scarlet thì tớ hay đi "la liếm" mà cậu
    2 angel: ra vậy, thử nhờ chồng xem bạn có bỏ được title + sign ko, mình gần đây cũng vào đổi chữ ký ko được, có lần chớp được thời cơ mới đổi được ava của nick này
  5. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Em thì hiểu cảm giác của chị, buồn tủi cay đắng với tất cả tình yêu dành cho anh Triết Gia thế mà đùng 1 cái nghe tin dữ như vậy làm sao chịu nổi, em cũng muốn trả thù cho bõ ghét.
    Mà chỉ có anh Béo là người có thể tin tưởng được chị nhỉ, chỉ có ảnh mới hiểu chị và là người quan tâm chị nhất. Nhưng nếu nhờ ảnh giúp như thế thì cũng tội ảnn thật rồi tình bạn của 2 người sẽ không còn đẹp đẽ như trước nữa, mà lỡ có chuyện gì thì 2 người sẽ hối hận lắm nhỉ.
    Bởi vậy mới nói tình yêu là mù quáng mà. Nhớ hồi 2 vc em mới yêu nhau lần đó do hiểu lầm cãi vã rồi chia tay nhau, em buồn lắm, ra đường chạy xe mà chả nhìn đường, cứ cắm đầu cắm cổ phi, lúc đó nghĩ đứa nào thích đụng cứ đụng chết cũng đuợc, giờ nghĩ lại thâý dại ghê luôn.
    Mong là sau chuyện đó chị bình tĩnh hơn, nhưng em nghĩ chắc chị sẽ còn làm nhiều chuyện nông nổi hơn nhỉ
  6. lolemtheky

    lolemtheky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn quá khiến đâm ra nghi ngờ những gì tốt đẹp ...
    Ây zaaa, đúng là khi phụ nữ yêu...
  7. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Uhm đúng là tình yêu đáng sợ thật
  8. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    mọi người trật tự để em ý kể tiếp nào.
    cứ ý kiến ý cò, mệt.
    sự thật dc nói ra đã là dũng cảm của dũng cảm rồi
  9. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    đọc topic này tự dưng nhớ lại thời SV, cũng thik thik 1 a kiểu như bạn chủ topic, jờ hết rồi những nghĩ lại cũng thấy hay hay vui vui
  10. windandkite

    windandkite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    truyện của chị hay quá, e đọc 1 lèo hết 17 trang lun :D , và dĩ nhiên là hóng típ heheee
    Thấy mọi ng cũng comment nhiều về hành động chị kiss a Béo, có trách, có chê.... dưng e thấy rất logic, và rất bản năng: một người con gái nhõng_nhẽo_có_cá_tính :x

Chia sẻ trang này