1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã quyến rũ anh như thế nào? ( Hay là những mẩu chuyện tình được ghép nối )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 16/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Cảm thấy trống rỗng...
    Cứ như phim The Good, The Bad, and the Ugly ý nhỉ
    Chốt lại tớ thấy là mọi sai lầm đều phải trả giá, và chân lý thuộc về...kẻ mạnh
    Cũng từ chuyện bản thân mà ra cả thôi, nhảm 1 tý, đừng ai đó phải giận :))
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Nghe thì vẻ như happy ending. Nhưng vẫn còn chất chứa cái gì đó, mâu thuẫn. Nói thẳng ra, mong chị đừng qua đò lần hai. Giữ chặt những thứ mình có, tuy có thể không như mong muốn, nhưng đó là tốt nhất với mình.
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ơ, bác, chắc gì bạn angel đã hơn tuổi bác, nghe như bạn ý ko già lắm, mà bác thì đâu còn trẻ
    Lại nhảm đây: nếu được - tôi hy vọng sau này, vợ tôi sẽ post lên 1 diễn đàn nào đó, có thể ko phải là Tâm sự này, những điều hay ho tương tự như nhiều câu chuyện dang dở ở đây, nhưng đối tượng chính trong câu chuyện đó là tôi, và thật lòng, và bền lâu, vậy là đủ (Vodka đang nói đấy ạ )
    Ko thì chả cần viết gì hết, cứ yêu tôi thôi cũng là đủ rồi
  4. thichanthitbokho

    thichanthitbokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này rồi đọc topic "Giá như.." , thấy có lẽ câu chuyện chưa đến hồi kết thúc .. Liệu có topic phần 2 " Em đã phản bội anh như thế nào ... " chăng ???
    Xin lỗi nhưng thật sự tôi không đồng tình với những suy nghĩ của chị bên topic " Giá như " thấy thật bất công cho chồng của chị !
  5. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Truyện của chị ngắn thế. Em đọc có vài tiếng là hết ----> Thất vọng vì kết thúc có hậu ( Em đùa đấy )
    Được trung135 sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 30/07/2009
  6. daulang

    daulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là Béo rất may mắn khi có người yêu và vợ như bạn. Bạn có đầy đủ những gì mà con gái nên có: dịu dàng, biết giữ và lấy những gì thuộc về mình,.... Chúc hạnh phúc nhé
  7. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    ĐÊ muỏằ'n làm lỏƠy vỏằÊ rỏằ"i hỏÊ cỏưu!
    Đỏằông quên mỏằi tỏằ> nhâ!
  8. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Em để đọc hết từ đầu đến cuối rồi mới comment. Chị sống lý trí quá. Đúng là cái kiểu "lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu". Hơi nổi loạn 1 chút nhưng em thích chị như thế.
    Mỗi tội câu chyện kết thúc hơi sớm làm em hẫng quá (chắc tại thói quen vào topic đọc mỗi ngày, h ko còn nữa nên tiếc).
    Chúc chị Hạnh phúc chị nhé.
  9. moitinhcuoi

    moitinhcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    đọc cả hai topic: topic nay` và "gia'' như..." : thấy ở topic kia bạn có một khía cạnh khác, cảm thấy bạn có vẻ sai lầm khi lấy Béo, với những dòng cho "anh" như vậy, bạn vẫn chưa thật sự ổn. Bất công cho Béo, cho "anh", cho bạn. Nhất là Béo.Nếu bạn sống lí trí mạnh như vẫn vậy, thì hãy hành động như thế, đừng làm tổn thương ai cả. con người vốn tham lam, nhưng ông trời lại k cho ai tất cả bao giờ. Chúc bạn vui
  10. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Chà, mấy 3 ngày để đọc hết cái topic này. Công nhận là có hay, nhưng vì tò mò mà sang "Giá như..." đọc. Thấy sợ bác chủ topic quá. Bác đang ngoại tình đó hả?

Chia sẻ trang này