1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã quyến rũ anh như thế nào? ( Hay là những mẩu chuyện tình được ghép nối )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 16/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Vốn dĩ con người ta là một khối đối lập như vậy đó. Một kết thúc có hậu nhưng .........nếu em là đạo diễn thì em sẽ không lựa chọn kết thúc ấy. Chị là một người phụ nữ cá tính , mạnh mẽ, trong câu chuyện của 3 người dường như khi yêu ai cũng kiêu hãnh quá thì phải.
    Ban đầu đọc ai cũng nghĩ rằng " anh " là Triết gia, cuối câu chuyện thì chị cố chuyển vai trò đó qua anh Béo. Cũng là bước phát triển đơn thuần thôi nhưng có quá gượng gạo không hay đó chỉ là cảm giác vớ vẩn của em ... Uh có lẽ thế. Đó là lựa chọn của chị. <em nói nhảm thui >
    EM thật lòng cầu chúc và hi vọng chị sẽ biết cách và cố gắng nắm giữ hạnh phúc của mình. Một người phụ nữ như chị xứng đáng được hạnh phúc. Tăng hoa chị nè
  2. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hey za, người đẹp angle cuối cùng cũng đã theo chân anh Béo rồi.
    Em biết ngay mà, nhưng kg hỏi để cuối truyện xem đoán đúng kg, ai dè trúng bóc hihi, giờ là hạnh phúc quá rồi nhỉ.
    Có người đàn ông vững trãi, yêu mình và hiểu mình như thế thì quá tuyệt rồi chị nhỉ. Về làm dâu rồi có lắm chuyện để nói hơn nữa kia, thôi em ngán vấn đề này lắm đúng là ở nhà vẫn sướng nhất.
    Chị có nghe em nào nói câu thà lấy người yêu mình chứ kg lấy người mình yêu làm như vậy là tốt nhất phải kg? Thật sự thì nó kg đúng lắm đâu em ah, vì bà chị họ của chị cũng lây người yêu mình ấy mà có hạnh phúc đâu vì anh ta trăng hoa số 1 vậy có hạnh phúc kg em?
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Con người chẳng ai hoàn hảo cả. Cũng như sự lựa chọn của tớ vậy.
    Mỗi lựa chọn đều đem đến cho bạn 1 con đường đi, đó mới là điều thực tế. Nếu đơn giản bạn chỉ sống bằng tình yêu không thôi, thì sau đó trên đường đi bạn sẽ gặp nhiều điều khác mà bạn sẽ phải hối hận.
    Cái chính là làm được đúng với cá tính của riêng mình, sống với cá tính của riêng mình. Dù vấp ngã cũng cảm thấy đó là do mình gây nên mà không trách cứ ai được.
    Mỗi cá tính của mỗi bạn sẽ giúp các bạn chọn 1 người hợp với bạn.
    Nếu như anh Triết gia không có nỗi đau là con mất, mà đơn thuần chỉ là Ms Trang từ bỏ đứa con, có khi tớ quay lại với anh ấy thật. Dù rằng điều đau đớn đó không phải là do anh muốn hay her muốn, thì đó cũng là nỗi đau tồn tại cả trong 3 người. Đó là điều mà tớ không thể vượt qua đó.
    Tất nhiên lí do đó chỉ là một phần.
    Phải nói thêm với các bạn, yêu bằng cảm xúc mới mẻ lãng mạn như Triết gia hay yêu bằng tình thương với Béo cũng đều là tình yêu. Không phải thương hại là ko yêu đâu. Mà với Béo ko đơn thuần chỉ là thương hại, vì anh đâu cần tớ thương hại đâu. Những kiểu tình cảm chính chắn với Béo rất cần cho một cuộc sống gia đình cần có cả tình yêu lẫn cái nghĩa để sống với nhau đến lâu dài.
    Topic này mấy ngày sau đúng là bị đẩy nhanh quá vì tớ bận thật.
    Về "Giá như..." , thật ra cái cần giải thích là chính topic này chứ không phải "Giá như..." đâu ạ. Ở đây có 1 người hiểu rất rõ ý nghĩa của cả 2 topic này. Một ngày tới, ngắn thôi, tớ sẽ giải thích tất cả.
  4. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    KO hiểu sao mình lại ko thik những câu chuyện kết thúc có hậu.

    Nhưng vẫn mỉm cười khi chị đã có một "cái hậu"
  5. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ AQ mà mình biết cũng thik được public chuyện cá nhân thế ah. Gì mà "yêu tôi thôi cũng là đủ rồi". Ko lẽ ng y cũ yêu bạn chưa đủ (Nhảm thôi, trà chanh đang nói )
  6. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1

    ặ, bĂc, chỏc gơ bỏĂn angel 'Ê hặĂn tuỏằ.i bĂc, nghe nhặ bỏĂn ẵ ko già lỏm, mà bĂc thơ 'Âu còn trỏằ
    LỏĂi nhỏÊm 'Ây: nỏu 'ặỏằÊc - tôi hy vỏằng sau này, vỏằÊ tôi sỏẵ post lên 1 diỏằ.n 'àn nào 'ó, có thỏằf ko phỏÊi là TÂm sỏằ này, nhỏằng 'iỏằu hay ho tặặĂng tỏằ nhặ nhiỏằu cÂu chuyỏằ?n dang dỏằY ỏằY 'Ây, nhặng 'ỏằ'i tặỏằÊng chưnh trong cÂu chuyỏằ?n 'ó là tôi, và thỏưt lòng, và bỏằn lÂu, vỏưy là 'ỏằĐ (Vodka 'ang nói 'ỏƠy ỏĂ )
    Ko thơ chỏÊ cỏĐn viỏt gơ hỏt, cỏằâ yêu tôi thôi câng là 'ỏằĐ rỏằ"i
    [/quote]
    Đỏằ<nh chỏÊ nói gơ,chỏằ? hóng nhặ mỏằi lỏĐn nhặng...bĂc "thÂm" thỏưt
    ChỏÊ biỏt có fỏÊi vodka nói hay chưnh chỏằĐ nói.chỏằ? thỏƠy "tỏằ?nh" thỏ
    ThỏƠy bỏĂn angel may mỏn vơ có nhỏằng ngặỏằi yêu bỏĂn thỏưt lòng.Dạ 'au khỏằ. và sai lỏ** nhặng 'ỏằu là tơnh yêu.
  7. FatBlackChicken

    FatBlackChicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Quả thực là chuyện của bạn angeloflife rất thực và đọc nó, tôi cũng thấy được nhiều điều bổ ích. Nhưng nhiều đoạn làm tôi cảm thấy bất bình thay cho 2 anh kia vì bạn là người ích kỷ, thích gì làm nấy và nhiều khi thiếu suy nghĩ đến người khác.
    Lúc bạn quyết định "chia tay để bắt đầu lại" với Béo theo cách đầy kịch tính và lãng mạn như bạn đã làm, bạn có nghĩ đến cảm giác của Béo trong buổi tối thứ 6 đó không (trong lúc đó bạn ngủ 1 giấc thanh thản và không mộng mị)? Và nếu như vì vậy mà Béo có hành động gì dại dột, hoặc tìm đến 1 cô người yêu cũ nào đó tâm sự giống như anh bạn trai cũ của bạn... thì cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Béo được, lúc đó tất cả các bạn sẽ phải trả giá cho 1 trò chơi ngông của bạn
    Và còn topic "Giá như".. bạn có nói là đấy là 1 cách để giúp bạn nhanh quên "anh ấy", nhưng như vậy có công bằng không cho anh ấy và cho Béo - người chồng của bạn? Bạn dày vò "anh ấy" bằng những tin nhắn thương nhớ, còn public lên diễn đàn nữa, trong khi bạn đã có chồng.
    Bạn cũng đã nói là bạn sẽ giải thích về sự tồn tại của topic "Giá như" 1 ngày gần đây. Tôi tin là bạn sẽ có những lý do hợp lý, chính đáng và rất mong chờ thêm thông tin của bạn. Mong bạn biết suy nghĩ và hành động vì những người xung quanh để giữ lấy hạnh phúc cho chính mình
    Được fatblackchicken sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 30/07/2009
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là những gì đến và đi đều có lí của nó. Khi bắt đầu đến với tôi, Béo đã nói rằng anh sẽ làm ... người yêu thế chân cho Mr triết gia để giúp tôi quên chuyện này dễ hơn. Tôi cần kết thúc chuyện anh cho tôi mượn tạm bản thân anh để yêu. Tôi cần yêu anh một cách bình thường chứ không phải yêu anh chỉ để quên một ai khác. Mặt khác cũng là cách để tôi tìm hiểu tình cảm của anh, vì cho đến tận lúc đó, anh cũng chưa nói với tôi một câu yêu đương nào, dù rằng anh đã đối xử với tôi không khác gì người yêu.
    Ngoài ra, Béo là người đàn ông còn từng trải hơn cả Triết gia, về một mặt nào đó. Đó là khía cạnh tính cách mà tôi không khai thác trong chuyện của mình. Những chuyện mang tính bồng bột và nông nổi không dễ bộc phát như tôi hay triết gia.
    Cảm ơn bạn đã comment nhé. Tôi cũng nhận thấy là người khá ích kỷ, vì thế mới có những chuyện này xảy ra mà kể cho các bạn nghe. Haiz, đời luôn thế!
    Topic " Giá như..", một lần nữa xin nợ các bạn lời giải thích, sau nó cũng là một câu chuyện, đến một ngày rõ ràng ở đây, tôi xin chân thực kể lại về " giá như...", mong tìm lời đồng cảm sau vậy. Ms Oh_mylove thân mến, chị có ở đây thì vào hộ em một tiếng,
  9. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cấu của em chính xác là "lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu" chứ ko phải là "thà lấy người yêu mình chứ ko lấy người mình yêu"... nếu lại theo cách của chị thì câu nói của em rõ ràng ko đúng rùi. Một lẽ tất nhiên là ai cũng mong muốn mình lấy được người mình yêu và chung sống hạnh phúc. Vấn đề là người ta cũng phải yêu mình, dành tình cảm cho mình cơ, chứ nếu như người ta ko yêu mình hoặc có một số chuyện nào đó xảy ra (như lừa dối, trăng hoa...) mà 2 người ko thể đến được với nhau thì "lấy người yêu mình còn hơn lấy ng mình yêu" chị nhỉ. Trong trường hợp của chị họ chị, chị ấy lấy ng yêu chị ấy nhưng chị ấy lại chưa xem xét xem tư cách của người ấy có xứng đáng để chị ấy lấy làm chồng ko (hoặc ông chồng che giấu quá khéo léo)... Dù sao đến với nhau cũng là duyên số, còn lấy nhau lại là duyên phận... Mỗi người khi sinh ra đã có 1 số phận rùi...
  10. daulang

    daulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình lại đồng ý với angeloflife, cái gì có bắt đầu thì phải có kết thúc, nếu không có việc Béo đau khổ tối thứ 6 đó thì Béo luôn nghĩ Béo là người thế chân Triết gia, và như vậy sẽ ko thể có một tình yêu trọn vẹn

Chia sẻ trang này