1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã quyến rũ anh như thế nào? ( Hay là những mẩu chuyện tình được ghép nối )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 16/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tớ định im lặng đến lúc nào đó mọi người lắng xuống mới khai thật. Ý nhưng mà...
    Thôi, sorry mọi người nhé. Chuyện này là tớ văn đấy. Thời gian này đang nghỉ ngơi chuyển việc, rảnh quá nên tớ ghép tất tật những gì tớ có vào một câu chuyện.
    Béo có thật.
    Triết gia có thật.
    Tính cách của cả 2 đều được tớ chuyển tải đúng y nguyên mẫu bản.
    Tính cách và hoàn cảnh sống đều giữ nguyên
    Hầu hết các tình tiết đều thật.
    Chỉ có chuyện là không thật.
    Tớ viết truyện vì một lời đề nghị của một người.
    Triết gia là oan gia, còn Béo vẫn là bạn thân của tớ, đến giờ vẫn là bạn thân, nhưng hắn có vợ roài. Haiz
    Rảnh tớ kể lại chuyện tớ cho mà nghe.
    Topic " giá như" là câu chuyện khác, haiz, mong các bạn đừng trách móc nó nữa.
    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 31/07/2009
  2. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    ơ bác này cứ nửa đùa nửa thật jống e thế
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
  4. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đấy tớ đã bẩu mà
    Có lẽ box này phải lập thêm topic Hô hô hô...giật hết cả mìn...câu chuyện còn có nhiều phần nữa...
    Mình đọc mà chỉ muốn hô hô hô vài cái thôi
    Thanks bạn Angel nhé
  5. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    Bác tiện chân khua giầy đi gọi bạn Hiepkhachgiangho sang Hô hô hô cùng cho nó xôm
    Cái avar của bạn đấy hô hô nó mới hợp cảnh
  6. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    ôi may thế, may mà mình ko khóc sưng mắt.
    Nhưng theo em chị nên sửa vài chi tiết đi, chứ nhân vật của chị em thấy dã man bỏ xừ, dù chị đã viết khá dịu dàng.
    @ F: F có vào đây hem, vào thì chị e miềng cụng ly bia phát
  7. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Mình đã từng nghĩ rằng trên đời này có truyện cổ tích... haizzz...
    @bi: Ờ, bia nhé
  8. wildgoose

    wildgoose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  9. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    , bà chị lại mang thêm tiếng xấu cho gái Nghệ An rồi. Gái Nghệ An, phải nói thêm một đặc điểm xấu là "thật như giả, giả như thật".
  10. thichanthitbokho

    thichanthitbokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn ở trên , truyện này phần đầu đọc thấy được , nên mới đọc tiếp , nhưng càng về sau càng thấy chuối .
    Lúc đọc đến đoạn anh TG vì cãi nhau với nữ nv chính mà ngủ với bạn gái cũ rồi cô ấy mang bầu , mình thấy chuối
    Lúc chị nv chính ngủ với anh Béo - mình thấy chuối --> Thấy bà này bị điên , thật sự
    Chị tác giả có thể confirm giúp tôi những chi tiết đấy là thật hay là do chị tự nghĩ ra được không ? Tò mò mỗi 2 chi tiết này

Chia sẻ trang này