1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã quyến rũ anh như thế nào? ( Hay là những mẩu chuyện tình được ghép nối )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Từ lâu rồi đã chẳng còn quan tâm đến các chi tiết tiếp theo của câu chuyện.
    Thấy thực ra 2 topic chả có gì mâu thuẫn cả, cả 2 đều có thể là thật. Cái mẫu thuẫn chính là cái cách suy nghĩ, cái đầu của chủ topic cơ. Tớ không thắc mắc về 2 topic, tớ thắc mắc vì cái bạn gọi là hạnh phúc, rất hạnh phúc, rất ổn cơ.
    Nhưng mà, thật hay giả cũng thế. Làm người ta tin là thật, rồi lại bảo viết vì ai đó đặt hàng, rồi kêu người đi minh oan hộ. ( từ này tớ dùng không chính xác lắm). Tháy khó chịu.
    Từng là mod, thì thấy chọn box phải chuẩn lắm cơ. Không là dễ bị xoá lắm. Thấy, bạn vì một người khác, người nhờ bạn ý......kinh thật. Rất là phục.
  2. TungSpyLove

    TungSpyLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thật giả đến bây giờ thì chỉ có bạn mới biết thôi.Vẫn ủng hộ bài viết của bạn vì tớ vẫn thấy một phần mình trong đó.
  3. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0

    có chuyện gì thế mọi người?
  4. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nó là thế anh ạ, y như lời bác Ngỗng trời nói í. Mua vui cũng chẳng đc vài trống canh.
    @ bác Ngống: Hôm wa, trời mưa, bác lại rượu vào, em tưởng bác phải khò khò đến tận trưa nay í chứ, mò vào đây làm j cho mệt?
  5. KeinProblem

    KeinProblem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là chuyện một cô gái tay trắng ngưỡng mộ một anh nhà giàu và có tiếng thôi mà. Chuyện bình thường như cân đường hộp sữa...
  6. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại cho chủ topic rõ:
    Đây là box tâm sự, mọi cảm xúc không phải để đem ra đùa cợt.
    Khi người ta vảo đây, họ có rất nhiều thứ tâm sự chia sẻ, không có ai "nói dối" không box này cả, sự cảm thông không để đem ra làm trò dối trá.
    Nếu là chuyện bia, ok, rất hay, xin mời move sang box văn học, box chuyện cười.
    Là một người Nghệ An chính gốc, theo dõi và ủng họ chủ topic ngay từ lần đầu tiên đọc, nhưng giờ tôi phải rút lại lời mình và nhắn lời cuối cùng với bạn: Đừng làm xấu mặt dân Nghệ An.
  7. Gaioc

    Gaioc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Hei za, bác này nặng lời thế. Title đã rõ ràng là " những mẩu chuyện tình được ghép nối" roài còn gì. Bác angel đã mất công Tâm sự phục vụ các bác, các bác ko nói một câu cảm ơn thì thôi, giờ lại quay sang nói thế, thật tình... Mà hà cớ gì tâm sự là phải nói toạc móng heo tất cả sự thật trần trụi.... Nta có thể tâm sự về những mong muốn, khát khao ko thành sự thực, âu cũng là để tìm sự đồng cảm thôi.Các bác vẫn cùng khóc cùng cười với các tác phẩm văn học (90% là sự bịa đặt) thì sao? hoho. nó cũng là cảm xúc đấy thôi. So, take it easy guys
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Haiz, khen chê đủ cả.
    Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tớ đem nó vào box Tâm sự cho mọi người đọc, có lí do của nó cả. Có một người đề nghị tớ viết, và tớ viết, đó cũng đủ lí do để nó được tồn tại ở box Tâm Sự, dù chỉ có 1 người viết và 1 người đọc để hiểu cảm giác đó thôi đi chăng nữa.
    Còn nữa,
    Câu chuyện không có thật,
    nhưng mọi tình tiết là có thật. Tớ đã giải thích bài ở trên rồi mà. Đó là lí do mà tớ có cái ngoặc đơn ( Hay là những mẩu chuyện tình được ghép nối).
    Ai đó thắc mắc 2 cái chi tiết ngàn vàng kia, cũng xin thưa với bạn là có thật, nhưng lại của 2 mối tình khác nhau.
    Còn ai đó bảo xấu mặt con gái xứ Nghệ, mình thực sự không hiểu sao bạn cho là xấu mặt con gái xứ Nghệ được nhỉ? Chuyện không có tình tiết xấu, không giết người, không cướp của, không lừa tình, chỉ mỗi tội kể chuyện cho mọi người nghe thì bị cho là xấu mặt con gái xứ Nghệ. Bạn có thể xem lại lời nói của mình một chút không? Vấn đề người con gái thực dụng không hiếm trong xã hội, vấn đề nằm ở chỗ thực dụng của nàng ta đạt được mục đích cho nàng ta nhưng cũng đem lại hạnh phúc cho người khác thì cũng đáng hoan nghênh chứ đâu đến nỗi bị lên án. Hay là bạn bị con gái xứ Nghệ đưa vào thế kẹt nên giờ ghét đến vậy?
    Hì hì, tớ cũng không làm dâu trăm họ được. Cứ cho là mua vui một vài trống canh đi vậy. Dù sao cũng cảm ơn mọi người nhiều lắm, cái cảm giác mỗi ngày có hơn một nghìn lượt người ngó qua topic của tớ là tớ mãn nguyện lắm rồi.
    Nữa, cũng xin đính chính với admin: Hoàn toàn mang tính tâm sự có cả kể chuyện, vì thế đừng đẩy nó sang box Văn học, tớ tủi thân lắm đấy.
    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người.
  9. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    mọi người xin chân thành cảm ơn em !
  10. coiluoii

    coiluoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay dù có thật hay không thật nhưng trong đó có tình cảm thật của người viết. Với tớ thế là ổn

Chia sẻ trang này