1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã quyến rũ anh như thế nào? ( Hay là những mẩu chuyện tình được ghép nối )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đang coi tấu hài. Chuẩn bị tàn rùi pác ạ,cố gắng xem có vớt vát được tý nào ko.
  2. vite

    vite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc 1 lèo câu chuyện của bạn , phải nói là chuyện đi vào lòng người , dường như ai đọc cũng thấy có 1 phần mình trong đó ....và cũng phải nói thật là khi đọc xong biết đc chuyện của bạn là "văn" nên cũng hụt hẫng chút . Cứ coi như là nhân vật đều có thật , tính cách bê nguyên vào, nhưng vẫn cảm thấy có vè trò đùa này hơi dai cho ng đọc tâm sự trong này ....Cũng bởi vì mình rất xúc động cho câu chuyện này ...mình thấy nhân vật Em sống hơi bản năng quá , muốn gì là làm .Nhiều lúc cứ viện vào lý dó là "Em" này đc nuông chiều trong gia đình, có chút cá tính đi , nhưng nói thật , mình biết nhiều cô gái cũng đc nuông chiều là con 1 , mà con 1 thì dĩ nhiên có ai là ko cá tính đâu, cá tính mạnh là đằng khác ....thì mình nghĩ họ ko làm như nhân vật Em trong này ....trong tình yêu ko ai có lỗi , phải biết tha thứ , chứ ko nên hận thù ....chính cái hận thù mà đẩy vào câu chuyện tình tay 3 như vậy ...và di nhiên trong tình tay 3 thì có 1 ng số lẻ ra đi , và ng đó sẽ rất đau khổ , ng trong cuộc sẽ day dứt! Và thêm 1 bài học nữa là ko nên lấy tình yêu ra tính toán ...càng tính càng ko được .....hãy cho đi sẽ mong đc nhận lại ....
    Dù sao cũng phải cảm ơn chủ topic đã ngồi viết ra 1 câu chuyện tình , và cũng đang để ng đọc xem lại cách xử sự của mỗi ng trong tình yêu.
    Thân
  3. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Hơ, sao mọi người nghiêm trọng hoá lên thế nhỉ? Cá nhân mình thấy truyện rất thật, không phải là không có trong cuộc đời.
    Chuyện anh TRiết Gia ngủ với bạn gái cũ trong lúc buồn về "Em" là chuyện hoàn toàn dễ xảy ra.
    Chuyện "Em" ngủ với Béo cá nhân tớ cũng ko thấy có gì là đáng trách.
    Đúng, có thể cô gái sống bản năng, múôn gì là sẽ làm. Nhưng đó chẳng phải những gì mà con người muốn là được sống với chính mình sao?
    Có thể nói là một giây phút yếu lòng, một sự trả thù với TRiết Gia. Vì sao à? Vì anh TRiết gia từng nói ko muốn để "xôi thịt" làm mất đi tình yêu của anh và cô gái, vậy mà vì chính cái "xôi thịt" ấy để phản bội cô.
    Nếu có một người bản năng trong câu chuyện, đó là anh Triết Gia thì có!
  4. wildgoose

    wildgoose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, truyện không phải là không có, ai mà không gặp những câu chuyện như thế ngoài đời.
    Mọi người nghiêm trọng hóa lên? Tôi nghĩ mọi người chỉ bảy tỏ ý kiến, cảm xúc của mình thôi, đọc thấy sao thì nói vậy, thấy thắc mắc thì phải hỏi chứ.
    Mà bạn chủ topic có nói: Cái cảm giác hàng ngày được thấy hơn một nghìn lượt người vào đọc là bạn ấy mãn nguyện rồi?
    Vậy là bạn muốn câu pageview rồi, hìhì....Nếu câu chuyện này để ở Box Văn học, liệu có nhận được sự quan tâm như vậy ko?
    Vấn đề cũng chẳng có gì lớn, tôi đọc, thấy lúc đầu mọi người khen rất nhiều, thì bạn đều vào reply rất đầy đủ, đều nhận nhân vật Em là mình, là tớ đấy thôi, và bạn khẳng định câu chuyện là thật.
    Sau khi mới bị mấy lời chê trách nhỏ thôi, đâu có gì, thì bạn vội vàng nói ngay đó là văn bạn viết, không phải câu chuyện có thật ngoài đời.
    Nếu mà dùng những câu chuyện của bản thân, của bạn bè, có thật ngoài đời để viết lại, cho khác đi, thì người ta cũng gọi là truyện, và người viết văn thường hay trêu là: "Tiêu đến đồng xu cuối cùng chưa" mà.
    Tôi thấy bạn có ý định Viết văn. Cái này cũng không có gì sai. Vì khả năng viết của bạn rất tốt, câu chuyện viết theo kiểu tình tiết điện ảnh. Và vì thế, sao bạn không dũng cảm đưa vào box Văn học, chẳng lẽ bạn tự ti về khả năng viết của mình, nên phải để nó ở box Tâm sự. Ở box Văn học, họ có chê truyện của mình, thì mình cố gắng viết truyện khác hay hơn.
    Nếu đã để ở Box Tâm sự, thì ban không nên, lúc đầu nói là thật, sau lại nói là không phải thật. Bịa cũng được, cứ làm cho mọi người nghĩ là thật đi, hihi...Nhân vật em bị chê trách cũng có sao, đã không thật thì có phải mình đâu mà sợ. Nếu là mình thật, bị chê trách thì cũng là thường, bạn thấy bạn đúng là được rồi. Nếu thấy mọi người trách đúng, thì mình cũng xem lại mình, có sao đâu.
    Tôi thấy mừng, vì ở box TS này, mọi người vẫn còn yêu quý sự chân thực, trung thực lúc nào cũng cần thiết cho bản thân mình, bạn ạ.
    Khả năng viết của tôi cực kém, không khi nào diễn tả được cái ý mình muốn nói, như bây giờ cũng vậy, thấy rằng mình muốn nói khác, nhưng không sao viết ra được.
    Bạn viết thật tốt, tôi thấy thế. Nhưng bạn để mất sự tin tưởng của mọi người một lần, lần sau, nếu bạn viết bài khác, dù thật mọi người cũng cứ nghĩ bạn đang sáng tác.
  5. thichanthitbokho

    thichanthitbokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ việc mọi người nếu ai có khó chịu thì là với chủ top vì từ đầu đến cuối nói dối mọi người, đều tự nhận mình là nhân vật chính trong câu chuyện, vì thế mọi người mới quan tâm, và chia sẻ thật sự, chứ nếu chị í nói quách từ đầu đây chỉ là chuyện của bạn tôi , rồi tôi lắp ghép vào để ra một kịch bản như thế đấy , thì liệu có nhiều người quan tâm như thế chăng ?
    Câu chuyện thực chất chẳng có gì đáng chê trách phàn nàn , nói cho cùng cũng chỉ là đọc giết thời gian , đọc xong rồi quên . Nhưng hy vọng chủ top lần sau rút kinh nghiệm, không nên lập lờ như thế. Giả sử nếu không có topic Giá như kia thì chắc chị cũng không nói topic này là fake đâu nhỉ . Mà cái Giá như kia cũng là Văn nốt à ? Thấy chị đầu óc bay bổng ghê ..
    Được thichanthitbokho sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 02/08/2009
  6. nhinho8x

    nhinho8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì ngay từ đầu đã biết là văn rồi nhưng vẫn đọc và cũng ko có cảm giác gì khi chủ thớt thừa nhận điều này.
  7. hoangtulove

    hoangtulove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Uhm, đọc truyện thấy nhân vật em là người có cá tính và cuộc sống thú vị. viết thực và lắm chỗ ko thực, nên cũng ko ngac nhiên khi bạn nói đó là văn.
    Thấy anh chàng triết gia có gì đâu, đàn ông cũng ko đứng đắn, ko yêu mà cũng ôm hôn thắm thiết, gặp em này em nọ là ko được rùi, tát người yêu xong ko biết lỗi lại còn bực bội tìm gái trút giận rùi đi xxx nữa chứ, chả ra sao cả. Mà sao xxx một lần là có con luôn được nhỉ...
    Thấy anh chàng béo như anh hùng í, lúc nào nhân vật nữ cần là xuất h iện kịp thời, tặng quà cẩn thận, chăm sóc chu đáo như thể đang yêu thầm nhân vật nữ từ lâu lắm chứ ko giống kiểu chỉ coi là bạn rùi quan tâm, trong khi cũng yêu ko ít người. Mà lúc nhân vật nũ gợi ý í, chắc cũng ko đi mãi mới về, lăn tăn suy nghĩ uong bia, tắm, uống bia, hỏi tới hỏi lui đâu nhỉ, cũng thích mà, hehe...
  8. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    chuyện hay thế còn gì nữa.
    Mọi người cứ phải gắn vào cho em Angel là sao?
  9. thamtuonline

    thamtuonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Dù là chuyện thật, phóng tác một(/ toàn) phần. Em cũng thấy đây là 1 câu câu chuyệ cuốn hút, thu hút được số lượngngười qua tâm tương đối.
    Vote cho chị chủ topic cái nhỉ!
    Thám tử tư 844
    -----------------
    BÍ MẬT - KỊP THỜI - CHÍNH XÁC - KHOA HỌC - KHÁCH QUAN
    ---------------------------------------------------------------------------
    Add: #54, 95/8, Chua Boc - Dong Da - Ha noi
    Tel: (84-4)3564.2117/0904.774.844
    Y!m: thamtutu844
    Website: http://www.thamtutu844.com/
  10. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ồi, người ta viết là có chủ đích của riêng người ta, nhắm nhé đến ai thì chắc cũng không nằm ở phần đa người đọc ở đây.
    Đọc để tìm hiểu, đọc cho vui, hoặc đọc để nhìn thấy mình trong đó thôi. Thất vọng về người ta làm gì cho nặng cái tâm. Qua đường, phệt phát để biết, đừng làm hỏng cảm giác và mục đích của chủ thớt chứ.
    Hì hì, vote cho bác này phát.

Chia sẻ trang này