1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã quyết định rồi, cuối năm nay mình cưới nhau thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kieuhaiyen, 27/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    chồng yêu đi công tác về, nói là anh rảnh, anh muốn gặp em, lúc nào em rảnh thì anh qua đón, vậy mà mất hút luôn, chồng toàn nói điêu với vợ, chẳng biết có nên tin nữa ko, mình thì thật lòng thật dạ quá mà, ôi ông chồng...........
  2. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151

    Toàn nói điêu ? Nghĩa là thường xuyên nói dối, nói sai, nói mà không giữ lời ư? Với anh thì ai có những kiểu ăn ở như thế, xử sự như thế sẽ không thể có được cơ hội làm thêm với anh lần thứ tư! Cùng lắm chỉ đến lần thứ ba thôi, em ạ!
    Hãy kể ra đây một cách cụ thể hơn về những chuyện nói điêu ấy đc ko, em?
    Em hãy nhớ rằng, ăn nói điêu là thuộc về phẩm chất, danh dự, tư cách... nghĩa là thuộc về những gì là cốt yếu, tối quan trong của mỗi con người!
    Yêu thương thì cũng phải học hỏi thì mới biết đúng, sai, em ạ.

    Ai đó mà chết vì "yêu thương" mù quáng, ngớ ngẩn quá thì cũng ít người thương xót cho người ấy đấy, em ạ!
    Anh nói thật để em tham khảo.:-(
    kieuhaiyen thích bài này.
  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    hjhj cảm ơn anh quan tâm, chồng em thường xuyên bận công việc, em hiểu điều đó, em ko trách anh ấy dc, vì đôi khi anh ấy hứa gặp nhưng mấy ông sếp khó tính của anh ấy toàn giao việc đột xuất, đến là khổ anh ạ, anh ấy nói điêu với em toàn là anh đang trên đường đi em ra cổng đợi anh nhé, thế mà đợi cả 2 tiếng đồng hồ mà quãng đường cách có 1km, gọi mãi mà.........đợi anh chút nữa nhé, chút nữa nhé, rồi lại đợi anh nhé........ôi thật là cao su.......
    --- Gộp bài viết: 26/08/2014, Bài cũ từ: 26/08/2014 ---
    lại còn chọc giận em kiểu, sao anh đi lâu thế, ôi em ơi đợi chờ là hạnh phúc, đợi anh nhé, ôi ghét ghê là ghét
    --- Gộp bài viết: 26/08/2014 ---
    anh có biết là em ghét nhất là phải đợi ko hả, suốt ngày bắt đợi, đợi.........đợi đến bao giờ hả cái ông chồng kia......
  4. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Mà em cũng nên biết rằng, cái nết 'thật lòng thật dạ quá" cũng không phải là một đức tính luôn được khen, được thương, được quý ở mọi nơi, mọi lúc đâu!
    Với người từ tâm, thông minh thì nó là tính nết thực thà, đáng quý.
    Với kẻ tà tâm, thiếu bao dung, thiếu nhân hậu thì nó là cái thứ ngu ngốc, dốt nát, lẩm cẩm..., em ạ.
    Mong em Yến hiểu thêm về những điều trên đây và luôn gặp được người từ tâm, thông minh mà biết thông cảm, quý trọng em.
    Cuộc sống này như những guồng máy khổng lồ và rất nhiều khi vô cảm, em ạ. Hãy tự biết bảo trọng, em nhé.
    Lần cập nhật cuối: 26/08/2014
    kieuhaiyenHKAGZ thích bài này.
  5. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Cảm ơn sự tin tưởng để chia sẻ như trên đây của em!
    Nghe em kể, anh nghĩ đến mấy chữ sau đây: Bẻm mép, trẻ ranh, lông bông, hời hợt.
    Nói ra thế cũng chỉ là để em tham khảo thôi . Hì... hì....:-)
    kieuhaiyen thích bài này.
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Hãy biết và nhớ rằng NN có đôi mắt rất sáng
    --- Gộp bài viết: 26/08/2014, Bài cũ từ: 26/08/2014 ---
    Là kẻ tà tâm thì làm sao mà có thể nói là thật lòng thật dạ?
  7. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    anh góp ý chân thành em cũng xin cảm ơn, em biết chồng em là người như thế nào mà, anh ấy cũng ít nói hiền lanh, chỉ là thỉnh thoảng trêu em chút thôi, người thông minh, từ tâm như anh nói em đều hiểu, người biết nói gì và dừng lại ở chỗ nào là người như thế nào thì em cũng điều biết, kể cả kẻ ngu ngốc, dốt nát nói nhăng nói cuội không biết điểm dừng em cũng biết đôi vài người..........hjhj nói thế thôi nhưng mình cũng chẳng thèm chê trách hay bới móc làm gì anh nhỉ, kệ đời kệ người thôi, chứ nói ra người ta gặp mình ngoài đường lại ném đá dấu tay thì khổ lắm, em cũng nói để anh tham khảo thôi, hì hì...
  8. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Hì...hì.... :-)
    Ừ... em cơ bản hiểu được thành ý của anh như thế là tốt và vui rồi!:-)

    Cho anh hỏi thêm này.... :-)Em Yến hiểu đại từ "nó' trong hai câu mà anh đã viết trên kia cho em là để chỉ cái gì không? Tại vì thấy em Yến có cái lối tư duy giản dị, thực thà, không ưa trừu tượng; nên anh vẫn ngại rằng, em chưa thực hiểu hai câu này. Hãy nói rõ cho anh biết, em đã hiểu ra sao để anh còn chỉnh lại cách hành văn để em hiểu tốt hơn nhé. Em cũng có thể viết lại theo ý em về nội dung của hai câu này cũng được.

    "...
    Với người từ tâm, thông minh thì là tính nết thực thà, đáng quý.
    Với kẻ tà tâm, thiếu bao dung, thiếu nhân hậu thì là cái thứ ngu ngốc, dốt nát, lẩm cẩm..., em ạ.
    ...".
    --- Gộp bài viết: 26/08/2014, Bài cũ từ: 26/08/2014 ---
    "Mà em cũng nên biết rằng, cái nết 'thật lòng thật dạ quá" cũng không phải là một đức tính luôn được khen, được thương, được quý ở mọi nơi, mọi lúc đâu!
    Với người từ tâm, thông minh thì là tính nết thực thà, đáng quý.

    Với kẻ tà tâm, thiếu bao dung, thiếu nhân hậu thì là cái thứ ngu ngốc, dốt nát, lẩm cẩm..., em ạ."


    Hỏi em Mùi, em Đào về mấy câu đã viết cho em Yến; cả hai em đều "Ồi dào... huynh cứ vẽ việc, cẩn thận quá!" . He... he....:-D
    Nhưng cả hai đứa cũng chưa biết một điều mình nghĩ, 'là huynh thì phải làm sao cho các đệ, nhất là các đệ dễ tổn thương, hiểu hết ý mình để còn phải thực hành trong đời sống! Nhỡ chúng hiểu sai, rồi hành xử sai thì có phải để đâu cho hết ân hận! Mà tình huynh- đệ, xét đến cùng, cũng có khác là mấy so với tình thầy- trò đâu, nhỉ?" . Hi... hi...
    .:-):-)
    kieuhaiyen thích bài này.
  9. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    anh là người cẩn thận, chu toàn, ăn nói có ngọn có ngành, đôi khi ai để ý thì đều trân trọng cả anh ạ, em thì nói năng nhiều khi cẩu thả, không để ý rõ lắm, đôi khi cũng không áp đặt ngôn từ anh ạ, nhưng mà theo em nó thì đa dạng đa nghĩa lắm, "nó" đôi khi là ám chỉ cả con người, đôi khi lại ám chỉ 1 cái gì đó rất chung chung, nói chung em cũng........ko hiểu hết dc....anh có gì cứ giảng giải em nghe nhé
  10. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Đừng khen anh nhiều thế....
    Anh đang bị em Đào và em Sáng, mỗi đứa một bên, kéo căng và xách ngược hai tai anh lên đây này! Chúng cáu với anh rằng: "Chúng em đã bảo rồi mà không chịu nghe gì! Đã bảo viết ở đây thì cứ viết, nhưng chỉ được viết 1-2 câu thôi!"; rồi chúng nghiến răng, trừng mắt kéo căng và xách ngược tai anh, bảo phải xử cái tội không nghe lời....
    "Anh đã không nghe lời gì của chúng nó?"
    Anh không biết! Có lẽ anh sẽ không cho chúng cùng đọc các bài của anh và mấy em trên ttvn nữa!:-)
    Có khi phải trị tội hai đứa này mới được!:-)
    kieuhaiyen thích bài này.

Chia sẻ trang này