1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Em đã từng ước mơ được trở thành cái răng của người ấy ..."o^.^o

Chủ đề trong '1984 Public' bởi chocopie2000, 09/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    "Em đã từng ước mơ được trở thành cái răng của người ấy ..."o^.^o

    "Em đã từng ước mơ được trở thành cái răng của người ấy ... "
    " Tại sao lại là một chiếc răng ? "
    " Vì mấy hôm trước người ấy bị ngã và mất một chiếc răng .. . Người ấy đã đau đến mức khóc cả buổi chiều ... Nếu em là chiếc răng của người ấy .. Thì khi thiếu em người ấy cũng sẽ khóc .... "
    " Nhưng như vậy thì nếu thiếu em người ấy cũng chỉ buồn có một buổi chiều thôi ư ? "
    " Không chỉ có vậy ... 1 chiếc răng mất đi sẽ tạo ra 1 khoảng trống ... Mỗi lần người ấy soi gương , ăn cơm hay đánh răng người ấy sẽ đều nhớ đến em ... Và một người con trai mà mất đi một chiếc răng thì sẽ xấu trai lắm .... .. Nếu thiếu em thì người ấy sẽ xấu xí ... "
    " Vậy nếu như răng sẽ mọc lại thì sao ? Khi có chiếc răng mới người ấy sẽ quên em thôi ... "
    " Thật thế sao ? răng sẽ mọc lại ư ? "
    "......... "
    " Nếu vậy em muốn làm những vì sao sáng trên bầu trời kia ... Mỗi tối , khi người ấy nhìn lên bầu trời sẽ đều thấy em ... và em cũng sẽ luôn luôn được ngắm nhìn người ấy ... "


    Đây là một đoạn đối thoại trong phim Ánh sáng tình yêu mà tớ xem trưa nay .. giữa một cô bé 12 tuổi ( Anh tử ) và Tiểu Vũ ...Nghe rất thú vị nhỉ ...Ban đầu tớ cũng ngạc nhiên khi cô bé ấy bảo muốn làm chiếc răng của người ấy .... ...hihi... có ai đã từng có suy nghĩ kiểu này chưa ? Muốn làm cái gì đó ..mà o giới hạn là cái gì ... của người mà mình yêu quý ... .. thử nghĩ xem sao ...
  2. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Nghe vẫn chưa thực tế lắm, nhiều lúc vẫn có thể quên. Thực tế hơn thì phải làm:
    - Cái ví của người ấy = = > Khỏi nói cũng biết tầm quan trọng của nó ra sao.
    - Hơn nữa là Code Secret Cre*** Card của người ấy. Có thể hiểu là ví được dùng để chứa tiền. Cre*** Card được dùng để rút tiền và thanh toán. Mà không nhớ Code Secret thì
    Đảm bảo làm 2 thứ này thì không bao giờ người ta quên được. Không những thế họ còn nâng niu bảo quản đến mức tối đa có thể.
  3. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    tiếc quá, VN ko có cc
  4. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hihi...nghe hay phết nhì ....tớ đã từng hỏi một vài người thì người ta có xu hướng thích làm đôi mắt của người mình yêu ..:D..đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà ....:D... muốn nắm chắc tâm hồn người ta luôn ....
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có nghe cái phim này + kiếm lun cả ảnh của nó nữa rồi, một sự xuất hiện của Song Kyo một cách hoàn toàn mới so với những vai trước của cô nàng đúng không?
    Đáng tiếc nhà tớ không nối truyền hình Cap nên không xem được vì nó đang chiếu trong Nam, hì hì....đành chịu thôi vậy. Chờ đến bao giờ đài Hà Nội dở chứng chiếu nó, hì hì...

  6. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tếu nhỉ?!
    Nhớ hồi học cấp 3, đi học về, mấy bạn nữ thì hay ôm cặp... bước đi... Thế là mấy đứa con trai mới bảo "uớc gì mình là cái cặp đó nhỉ..."
    Hoàn toàn không như cái điều ước của cô bé mà chocopie2000 kể.
    Đúng là con trai nghịch và không suy nghĩ kiểu như con gái được!!!
  7. Capricorn_1984

    Capricorn_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đã từng mong là chiếc áo hay chiếc khăn quàng cổ để che cho người ta khỏi lạnh !
  8. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    i''..phim này là phim Ánh sáng tình yêu chiếu buổi trưa ở đài HN chứ o phải phim HQ rì đó đâu CBHN@ a` ..:D...phim hay lắm ..nhưng hơi dài dòng một tý ....dựa trên truyền thuyết tình yêu của Vân Nam ...theo truyền thuyết đó thì nếu như ai đó được ánh sáng trên ngọn núi ngàn năm chiếu vào sẽ có được một tình yêu trong sáng , thuần khiết nhất ...
  9. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Nói về tình yêu, tôi chỉ biết người da đỏ nói như này " yêu một người tức là chỉ có hình ảnh người đó trước mắt, ta không thể thấy hình ảnh nào khác sau đó" , đại loại là như thế, không nhớ rõ lắm
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    nghe hay nhỉ

Chia sẻ trang này