Em đã về... Hello, chào các anh, các chị và các em. CAUBEBUTCHI đã trở về Van với anh chị em, thân hình hoàn toàn lành lặn và bình thường, k mang theo các bệnh truyền nhiễm Vui lên các bạn ơi Dưng cơ mà em đang không có nhà ở, ai có hảo tâm mà nhà gần SFU thì cho em "quá giang" nha. Cám ơn mọi người nhìu!
cung hỉ cung hỉ bác 8M đã về với anh em hehehe bọn em chỉ có nhà ở broadway thui bác có muốn ở tạm thì ở by the way chủ nhật này bác đến nhà em anh em mình hội họp tí nhẩy bác đưa em số phone liên lạc cho dễ
To yaimhy: ờ, số cell phone của anh vẫn như cũ. Mày cứ gọi số đấy nhá! To anh Lương: em về được đến nơi là mưng rồi, quà cáp giề Các cụ có câu: của ít thì lòng nhiều, của càng ít thì lòng càng nhiều, của không có thì lòng nhiều...vô tận Thế nên...anh biết lòng em rồi đấy
Chúng mày chờ anh đê, thứ 5 tuần sau 26/8 là anh về lại cái máng lợn Vancouver roài. Sang cuối tuần sau làm trận đập phá đê.
Hôm nay chúng em đập phá trước rồi cuối tuần sau bác Lat qua làm 1 quả hoành tráng sinh nhật box ca đê