Em đã "về"? Anh đã mong những dòng chữ này biết bao!!! 1 năm nay, từ ngày em đi xa Hà Nội, xa anh, anh mới biết.. mình yêu em biết bao nhưng anh đã ko kịp nói ra điều đó, điều mà anh có thể nói trong hơn 2 năm em luôn ở bên anh, điều mà em đợi ở anh!!! Đa bao lần anh hỏi Ngoc địa chỉ cua em bên đó nhưng ko được, anh nghĩ mình đã ko còn cơ hội "gặp" lại em dù chỉ là những người bạn!!! Ngày sinh nhật em, cầm hộp quà trên tay mà anh ko biết làm gì, gửi cho em ư, nhưng gửi đi đâu, địa chỉ đâu,.. Ngọc thì cũng mới đi sang đó,.. và anh chỉ còn biết hi vọng, một ngày nào đó có thể "mang đến" cho em, dù muộn và hôm nay, ngày hôm nay anh đã có thể "mang nó đến" du muộn nhưng anh mong em vẫn đợi chờ nó như ngày xưa!!! Em có biết, đã 1 năm nay, ngày nào anh cũng vào check mail ở hòm thư đó mong nhận được những lá thư của em ko?? ngày nào anh cũng gửi mail vào hòm thư cũ của em mong có một ngày em mở ra và nhận được nhưng tất cả chỉ là những thông báo "hòm thu ko còn sử dụng" ko??? ANH YÊU EM .. Anh biết bây giờ mới nói vậy là muộn mất rồi nhưng vẫn mong và hi vọng em sẽ nhận được..!!!
vừa rồi, nhận được mail mới của em, anh đã rất vui khi em nói "trước đây em nói em sẽ kết hôn, đó chỉ là thủ tục để em được ở lại đây thôi", kể cũng lạ, em quyết định sẽ ở lại đó có nghĩa anh sẽ chẳng có cơ hội.. nhưng anh vẫn thấy vui, vui vì biết.. Sáng mai thức dậy, em biết việc đàu tiên của anh là làm gì ko? anh sẽ phóng thật nhanh ra bưu điện để gửi món quà sinh nhật dành cho em mà 2 tháng nay anh ko biết sẽ phải gửi "đến đâu" bây giờ thì anh biết rồi.. vì em đã cho anh địa chỉ nơi ở mới của em rồi mà Hôm trước anh vừa ngồi ở.. nơi mà mỗi khi anh hay em buồn, chúng ta lại ra đó ngồi.. chỉ có đièu hôm đó chỉ có mình anh mà thôi.. từ ngày em đi anh ko ra đó nữa chẳng hiểu sao hôm vừa rồi đi lang thang rồi lại lên đó!!! Có lẽ mai, ngày kia,.. anh lại lên đó và "ước gì" em nhỉ..