1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã xa xôi , tôi vẫn chơi vơi , riêng một góc trời

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi mit_ne, 21/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Em đã xa xôi , tôi vẫn chơi vơi , riêng một góc trời

    Tiếng nhạc dìu dặt xa xôi bỗng trở nên dồn dập , đè nén rồi trải ra chầm chậm gợi một không gian xa vắng , buồn mang mác , rồi lại ngắt nhịp đều đặn :

    Tình yêu như nắng , nắng đưa em về bên dòng suối mơ...

    Vẫn là cái giọng hát ngang ngang trữ tình của Tuấn Ngọc , dường như có sức cuốn hút đến kì lạ .Bốn chữ "bên dòng suối mơ" anh hạ thấp , giọng rung rung , nghe hơi già nhưng rất trau chuốt , nhiều cảm xúc .

    Nhẹ vương theo gió , gió mang câu thề xa rời chốn xưa ...

    ...là sự tiếc nuối của người ở lại .Tình yêu ...đã có quá nhiều lời xung quanh cái tình cảm kì lạ ấy ,nhưng cũng thật mong manh , thật dễ vỡ

    Tình như lá úa ,rơi buồn trong nỗi nhớ

    Lá rơi , rơi buồn , trong nỗi nhớ ...

    Mưa vẫn mưa rơi , mây vẫn mây trôi ,hắt hiu tình tôi

    Câu hát buồn quá ,nó khiến mít nhớ đến câu thơ của Hàn Mặc Tử :

    Gió theo lối gió ,mây đường mây
    Giòng nước buồn thiu , hoa bắp lay...


    cùng một cảm giác cô đơn , lạc loài , vô bờ bến ấy

    Người vui bên ấy xót xa nơi này thương hình dáng ai
    Vòng tay tiếc nuối , bước chân âm thầm , nghe giọt nắng phai


    Nhạc phẩm Ngô Thụy Miên đọng nhiều chất thơ , cộng với những âm hưởng kì lạ trong nhạc điệu , khiến cho nó mang một nét buồn bã riêng , dễ đi vào lòng người

    Những nốt nhạc vẫn thả chầm chậm cuối câu ...

    Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối ...

    Câu hát như tách riêng ra , u uất , chìm trong suy tưởng .Tuấn Ngọc hát hai chữ "mơ hồ " rất đạt

    Em đã xa xôi , tôi vẫn chơi vơi , riêng một góc trời...

    Người yêu dấu người yêu dấu hỡi
    Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
    Nụ hôn đã mơ say bờ môi ướt mi cay ...nay còn đâu ?
    Tìm đâu thấy tìm đâu thấy nữa khi mùa đông về theo cánh chim bay
    Là chia cách đôi nơi , là hạnh phúc rã rời ,người ơi !..


    Nhạc dồn dập , ngắt nhịp nghe thổn thức mà không kém phần da diết .Những câu hát tiết tấu nhanh , như lớp lớp nỗi buồn phủ lên nhau ,dâng trào như những con sóng lớn trong một cơn giông tố .Đoạn nhạc phát huy ưu thế giọng ca có âm vực cao và rộng của Tuấn Ngọc

    Nụ hôn đã mơ say bờ môi ướt mi cay ,nay còn đâu .Nay còn đâu , cách ngắt nhịp vô tình hay hữu ý ,khiến câu hát nghe như thảng thốt ,đầy tiếc nuối
    Tìm đâu thấy tìm đâu thấy nữa khi mùa đông về theo cánh chim bay
    Là chia cách đôi nơi , là hạnh phúc rã rời ,người ơi
    Những câu ca khắc khoải nỗi nhớ mong , gần như niềm tuyệt vọng .Dường như không tin vào mất mát , không thể tin , không muốn tin ..Cũng không thể bỏ qua những nốt nhấn , tạo cảm giác xót xa

    Là chia cách đôi nơi là hạnh phúc rã rời ...giọng hát dường như mệt mỏi , rã rời ..để rồi " Người ơiiii " tiếng gọi tha thiết vang lên từ sâu thẳm trái tim đau

    Bài hát lại được tiếp tục ,trở lại nhịp điệu ban đầu ,chậm rãi sâu lắng :

    Một mai em nhé có nghe thu về trên hàng lá khô
    Ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa


    Câu hát là lời nhắn gửi đến cô gái ,hay chàng trai đang tìm niềm an ủi từ những hàng lá khô , những vì sao lấp lánh .Anh thổ lộ , bày tỏ với chúng trong niềm thương tiếc, xót xa .Tiếng hát âm ấm , trữ tình và truyền cảm quá .Nó không trau chuốt nhiều nhưng lại rất hay ,thổi vào tâm hồn người nghe những đợt sóng cảm xúc dâng trào , lúc dịu dàng sâu lắng , lúc mãnh liệt thiết tha .

    Hạ còn nắng ấm thấy lòng sao buốt giá
    Gọi tên em mãi trong cơn mê này mình nhớ thương nhau


    "Buốt giá " "mê này " tiếng hát như hụt hơi , nghe nức nở ...một kĩ thuật đặc trưng của Tuấn Ngọc . Mình nhớ thương nhau ..tiếng hát lại ngân vang , trải dài tha thiết ...

    Bài ni hay lém bà con ơi



    Được mit_ne sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 21/09/2004
  2. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Muốn nghe thì vô đây listen
    http://www.nghetructuyen.org/tienchien/default.asp?PagePosition=9
    Hay hông ?
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Oh, I have three versions: Tuấn Ngọc, Khánh Hà and Nguyên Khang, Click Here to hear all
  4. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay lắm, mỗi lần nghe lại đều cảm thấy như bị cuốn hút vào tâm tình của tác giả, buồn như chuyện của mình... Tôi thấy Tuấn Ngọc hát hay nhất trong 3 người mà phoipha cho nghe. Không những vì giọng hát của TN rất tình cảm và ấm áp, trẻ trung hơn Nguyên Khang nhiều mà hoà âm lại thật là tuyệt vời. Còn Khánh Hà thì uốn éo nhiều quá, tôi thấy nhiều khi quá giả tạo... Với lại mình ghét nhất là đổi lời bài nhạc nguyên tác, thí dụ như ca sĩ nữ đổi lại những chữ "em" thành "anh"! Những bài này nên để dành cho nam ca sĩ hát thì hay hơn. Ngoài ra, sự hoà âm là phần quan trọng mà trong 2 bài kia không đạt được mức làm tăng thêm cảm xúc cho người nghe.
    Đoạn nhạc hay nhất mà Tuấn Ngọc diễn tả là khúc "người yêu dấu... người yêu dấu hỡi...". Hãy lắng nghe lại đoạn nhạc dồn dập trong này, chúng đưa sự tiếc nuối lên thật cao rồi chấm dứt tất cả trong giây phút thật ngắn sau chữ "người ơi!"
    Còn lại thì nếu có ray rứt thêm... đó là những tiếng đàn dương cầm hay guitar được bật theo như muốn lập lại những lời ca sĩ hát. Chúng lập lại làm cho nỗi ưu tư càng thêm phiền...
    Một bài hát gây nhiều cảm xúc...
    Don''''t tell... because it hurts... !
    Được sacred_coeur sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 21/09/2004
  5. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Bài này đã nghe đi nghe lại nhiều lần mà mỗi lần nghe điều đầy cảm xúc. Cảm xúc về tình yêu, nỗi nhớ, sự chia xa, nỗi xót xa... được truyền tải qua giọng hát trầm ấm, da diết của Tuấn Ngọc làm cho người nghe như đang "sống" trong câu chuyện của bài hát. Một cảm xúc thật mãnh liệt. Một bài hát với giai điệu hay, ca từ giàu chất thơ.
    Các bạn thích giọng ca Tuấn Ngọc không thể không thích bài "Bâng Khuâng Chiều Nội Trú" phải không?
    Các bạn có thể nghe bài này tại đây:
    http://www.vietvoice.net/lyrics/index.php?action=show&lang=Vietnamese&ID=497

Chia sẻ trang này