1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã yêu anh, anh đã xa rồi.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 11/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Rồi một ngày, có thể ta sẽ cảm ơn nhau vì đã làm như thế, ko níu kéo để rồi thù hận.Khóc ko có nghĩa là chỉ vì đau buồn, khóc để thấy mình có thể vượt qua
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  2. nuhoangcaplong

    nuhoangcaplong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    yêu là chết trong lòng một chút
    vì mấy khi yêu mà dã được yêu
    cho thật nhiêu nhưng nhận chẳng bao nhiêu......
    đau khổ thế mà bà con cứ bù đầu vào yêu . để rồi khóc lóc, giận hờn... rồi mà tiếc nối ... ui thì đủ kiểu luôn...
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Khóc nhiều sẽ làm con người ta nhe bớt đi những muộn phiền, cười để cho ta ko phải suy nghĩ nhiều, hãy cứ sống sao cho cuộc đời luôn tươi đẹp
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  4. thuha29

    thuha29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Khoc that to len sau do cung cuoi that sang khoai, Cai gi da qua roi thi cho no qua di ban a! NGAY MAI SE TOT HON NGAY HOM QUA
  5. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    đúng thật là .. TY chỉ là công thức đơn giản
    1+1 = vô cùng
    2-1 =0
    Liệu có ai hiểu được điều này không nhỉ ?? . luôn là vậy nếu chúng ta đồng cảm thì ..mọi thứ trở nên tuyệt vời .. thiếc nghĩ sẽ chẳng bao giờ chia tay vì .. chúng ta đang sống trên cõi tiên kia mà .. "Yêu" .... Nhưng rồi một ngày nào đó đối diện với lời chia tay .. trong 2 có 1 .. . sẽ đau khổ .. đến tột cùng .. Thế giới xung quanh chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả .vì " YÊU "
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Biết là yêu sẽ có nhiều cay đắng và đâu khổ, sao mọi người vẫn cứ lao vào nếm thử mùi vị của nó vậy nhỉ.? Sống free có phải hay hơn không
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...

Chia sẻ trang này