1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã yêu anh như vậy đó !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bekonlonton, 26/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đây có phải là thư không nhỉ, e đã nhắn quá đủ tin,chat quá đủ điều với a rồi, nhưng e vẫn cảm thấy những gì e nói là chưa đủ. Thực ra e muốn chúng mình gặp nhau để nói chuyện trực tiếp hơn,như vậy mới biết hết dược cảm xúc của mỗi người lúc đó, nhưng a không muốn gặp e, không muốn bên cạnh e, e chẳng thể gặp a để thể hiện đc những tình cảm của e, vì vậy mà đã lâu lắm rồi, e mới ngồi viết 1 lá thư thế này

    Anh, người đầu tiên mà e yêu thực sự,người mà e tin rằng đó cũng sẽ là người cuối cùng của e. Anh đến thật nhanh mang cho e những cảm xúc kì lạ khó tả của những rung rinh trong tim mà e mong chờ đã biết bao lâu nay. Vì là người đầu tiên nên e đã dành hết con tim,hết tình cảm của mình trao cho anh, có lẽ vì thế mà e cũng đã đòi hỏi nhiều nhiều ở anh 1 sự yêu thương hết mình. Anh từng nói vs e,ny đầu chia tay anh vì cô ấy bảo yêu lần đầu nên anh quá ích kỉ trog tình yêu, vậy mà anh ko hiểu đc cảm xúc của em sao, em cũng vậy cũng ích kỉ, cũng muốn anh là của riêng em, chỉ muốn lúc nào anh cũng ôm em trong tay mà thôi . Và với tình yêu mà anh dành cho em, như trong bài “chia tay cuối” đã nói “ cuộc tình đó quá ấm áp khiến em tin rằng dù ra sao ta cũng ko hề rời xa “, e ngốc ngếch vì tin rằng anh sẽ yêu em nhiều thật nhiều để ko bao giờ buông em dễ dàng như vậy . Ngày hôm đó, anh có nhớ rằng em đã k dám nói lời chia tay,em nói rằng anh hãy lựa chọn và anh chọn cách im lặng giữa 2 chúng ta. Nhưng trong em vẫn luôn hy vọng đó chỉ là những vấp ngã ban đầu cho 1 tình yêu bền vững, và rồi em chờ đợi nhưng ko có hồi âm,và rồi em bắt đầu sợ, mọi thứ đã chấm dứt thực sự. Anh k muốn e coi thường nên k níu kéo,e càng k muốn điều đó, đã có lúc e tưởng rằng lý trí của em là sắt thép k bao giờ xô đổ đc,nhưng thực ra trái tim e lại là 1 ngọn lửa, n đã nung nóng và làm tan chảy lý trí, em đã nhận ra em yêu anh nhiều như thế nào, và khi nỗi sợ kia là sự thật thì em mới biết em yêu anh hơn bao giờ hết. Em cố đưa bàn tay quá nhỏ bé của mình với theo anh,níu giữ anh, nhưg đúng là tay em quá bé, nó ko đủ sức để nắm lấy bàn tay thật to lớn và mạnh mẽ của anh nữa rồi, n chỉ quen đc anh nắm lấy và che chở,mà quên mất rằng n cũng phải cố hết mình để nắm chặt tay anh.

    Và bây giờ,em đang bị dằn vặt trong con tim,trong nỗi đau mất người em yêu nhất,trong nỗi nhớ anh da diết, em bất lực với chính con tim của mình. Em vẫn cười thật tươi,vẫn nói chuyện thật vui vẻ,nhưng có ai hiểu đc những xót xa trog tim e,ngay cả người đã từng nói “sẽ ko ai yêu em nhiều như anh đâu” cũng k hiểu đc điều đó. Em chỉ muốn nói hàng vạn lần,hàng tỉ lần rằng EM YÊU ANH nhiều lắm anh ah
  2. quynhvy

    quynhvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    tức là bạn chưa gặp bao h?
    tình online?
  3. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ko, mà là chúng mình chia tay qua chat và sau đó thì 2 đứa không gặp trực tiếp nhau để nói chuyện :-s
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    gửi lời chia buồn sâu sắc đến bạn bé kon nhé!
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Vững vàng lên bạn

    Cuộc sống ngoài tình yêu đàu còn có rất nhiều TY number 1. number 2.. và vân vân và vân vân..
    Đừng có ngại, nhiều người ngòai kia đang lấp ló chờ bạn tìm hiểu đấy..
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    tủm tỉm.. :)
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ;)) ;)) ;))
    Em tặng bác . @} @} @}
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    @} đây em cũng tặng đka, tặng cả chủ nhà luôn :x
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Toàn kí tự ko cam xuc, em xin chân thành củm ơn bác he eh..
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :">

Chia sẻ trang này