1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã yêu anh như vậy đó !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bekonlonton, 26/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải buồn :D. Kết thúc 1 cái này có khi là bắt đầu 1 cái khác tốt đẹp và vui tươi hơn. Tất cả đều là từ mình mà thành thôi ;)
  2. huyendieu246

    huyendieu246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá
  3. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Lại treo biển "nho đã chín, mời các cáo đến xơi"[:D]

    Lại hát bài "sông vẫn cứ trôi dù thương nhớ"=((
  4. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tim e đau thì làm đc j nào,nc mắt e rơi cũng chẳng mang a trở lại, e phải tìm niềm vui khác trog cuộc sống,cái niềm vui mà trc khi gặp a e vẫn luôn tôn thờ và tin đó ms là cuộc sống đích thực của e ý. E sẽ lại trở về đúng nghĩa trái tim e :>, sẽ lại mạnh mẽ như con ng` e khi ko có a. E sẽ làm đc,hãy tin nhé, sẽ sớm thôi,a sẽ gặp lại con ng` đó của e :>
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    chúc bác sớm có niềm vui mới
  6. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là vẫn có, nhưg vì bận yêu nên quên đi, giờ tìm lại với nó mà thôi :D
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ahhh, nghĩa là bác có nhiều cơi nới hay kiểu nhà có nhiều cửa sổ à?
  8. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ah ko, trc mối tình này e vốn tôn thời cuộc sống độc thân, thjx đi du lịch,bất cứ đâu, cùng bạn bè hay 1 mình cũng vô tư, e thjx thể thao, ham mê ý ^^, nhưg từ khi yêu, suốt ngày quanh quẩn ny,chả đi đâu mấy, cũng quên chơi thể thao :-< , giờ thì bắt đầi tìm lại với những thú vui đó, cuộc sống sẽ lại vui tươi hehe
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ahh, nghĩa là giờ vừa vui chơi vừa ca hát, thời gian đầu mải cả hát quên vui chơi, em hiểu phần nào rồi.
    nhưng sao e đang thắc mắc bác tôn thờ độc thân mà lại đi ngược lại, phải chăng có 1 sức hút kỳ lạ nào?
  10. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Hjx...tâm sự này giống tâm sự của một con bạn của tớ thế @-)
    Cũng yêu , rồi chia tay , sắp được 2 năm rồi nhưng nó vẫn không quên được [-(
    Ngày mai là sinh nhật anh ấy...tối nay nó sẽ gặp anh ấy và nói hết tất cả suy nghĩ của nó trong time qua với anh ấy @-) và rồi nếu kết quả có tồi tệ đến đâu thì nó cũng sẽ mỉm cười để sống tiếp VÀ yêu tiếp :x
    Tớ cũng không biết nên nói như thế nào với cậu và với cả con bạn tớ cả
    Nhưng cứ tin vào câu nói :
    Nếu cậu yêu người ta mà không thể tiếp tục được , thì người ta sẽ mất một người yêu họ còn bạn thì chỉ mất một người không yêu mình.
    => như thế mình lợi hơn rùi đúng không ?\:D/
    Biết là khó lắm...nhưng hãy cố quên đi nhé =((...hp sẽ mỉm cười với cậu , chỉ cần tin...:x

Chia sẻ trang này