1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã yêu anh như vậy đó !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bekonlonton, 26/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :-" [:P] [r37)] [:D] \:D/
  2. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng thấy sợ ... sợ khi yêu thương kia không còn,sợ khi e không nghĩ về a như 1 người e đã từng yêu, e muốn quên,nhưng khi hình bóng a đang dần xa tim e thì e lại không muốn nó mất đi,dù giờ đây cũng chỉ còn e lưu giữ bóng hình a
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    bác chủ nhà tình cảm của bác tiến triển đến đâu rồi? hnay thứ 7 có happy ko?
  4. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ là e đag bắt đầu tái hòa nhập cộng đồng :)), mọi chuyện đag trên đà tiến triển rất tốt, đag dần dần quên đi sự tồn tại của 1 người, nhưng chả hiểu sao bây giờ e lại chẳng muốn quên, ôi cứ hâm hâm thế nào ý hjxhjx
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    thế em chúc bác nhập đồng thật tốt :P
  6. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    "G9" 1 tin nhắn dành cho a, a cười, a bảo sao ngắn tũn vậy,chắc mai chẳng buồn nhắn nữa đâu nhỉ :-<, a cũng thật khó hiểu, e nhắn và nói những điều trog trái tim e, a bảo a thấy mệt mỏi,e làm a dằn vặt, bây giờ e còn gì để nói với a nữa sao, chả lẽ cứ tiếp tục nói là nhớ và yêu 1 người ko còn yêu mình nữa, chẳng còn nghĩa lý gì cả, e đâu thể tiếp tục yếu đuối và mu muội mãi như vậy, a là tình đầu của e, sẽ rất đau,sẽ rất khó để quên hẳn,nhưng e cũng sẽ quên thôi, mỗi ngày 1 tin nhắn cho a theo thói quen mà e chưa thể bỏ được,còn có lẽ e đã hết những điều muốn nói rồi :-<
  7. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    hnay bị hâm,bị tự dưng ngồi sụt sịt,bị nhớ a 1 cách khó hiểu, hnay a bảo a thjx cái nụ cười p/s của e,cái đó là đẹp nhất,nhưg a ơi,bây giờ làm sao e để nó lên đc nữa,nó đẹp vì đó là lúc e vô tư nhất,là lúc e sống 1 cuộc sống bay nhảy,trog mắt e cái gì cũng đẹp dù cuộc sống chưa tồn tại 1 người là a, bây giờ bên cạnh e cũng không có anh,nhưg nó khác xa với lúc đó,em cười để mọi người không biết em biết,em cười vì ko thể cứ tiếp tục khóc, e cười để tìm lại cuộc sống vốn có của mình, nhưng những gì đã qua,1 mối tình cũng đủ làm e có những suy nghĩ lớn hơn,làm e cảm thấy không thể như xưa nữa, e chỉ biết cười và nói với a rằng "mỗi nụ cười của e mang 1 cảm xúc khác nhau"
  8. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh,theo 1 cách nghĩ nào đó thì là đơn phương, e quên rồi mình từng là người yêu,mà yêu anh như 1 kẻ âm thầm trong bóng tối D:
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    chúc bekon có ngày lễ luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé :x
  10. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mùng 8/3 a ko 1 lời chúc, cũng tốt thôi, vì e đâu còn là gì tồn tại trong a
    Tự thưởng cho mình 1 buổi chiều bùng học đi mua váy vóc,phụ kiện và đồ make =)), xog bây giờ thì xót xa =))
    Tối đi ăn uống với 2 ông anh, trời đất ơi,lâu lắm mới ăn nhiều như vậy, muốn buồn nôn wa ack ack

Chia sẻ trang này