1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã yêu cô ấy thật rồi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chickenlad, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Em là em thấy cũng thường thôi, chưa có j` gọi là đèn xanh đèn đỏ cả.
    Cứ thăm dò thêm thời gian nữa, nóng vội thì xôi hỏng bỏng không, còn lâu quá thì vớ vẩn lại Friends Fo re vờ
    Chỉ nói chung chung được vậy, tình hình mặt trận là do bác kiểm soát. Sớm cập nhật nhé
  2. chickenlad

    chickenlad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cô ấy nhờ em T5 đến nhà cô ấy sửa cho cô ấy cái máy tính, em sướng quá đồng ý ngay (mí cái lỗi win iếc vớ vẩn ý mà). Em ko bít là sửa xong thì phải làm j típ đây, có nên rủ đi ăn uống j ko, vì em sẽ đến vào buổi chiều. Em bảo "chồng sẽ chăm sóc máy như chăm sóc vợ nhé", cô ấy ko nói j, chỉ :x:x:x:x
    Em đã điều tra bạn bè của cô ấy, thì bít 1 số thông tin:
    - Cô ấy bi h ko có bạn trai thân
    - Đã từng iu 1 cậu bạn cùng lớp hồi cấp 3, nhưng đã chia tay, có thể đây là nguyên nhân khiến cho cô ấy ko thik iu người = tuổi
    - Cô ấy đc bạn bè đặt cho mệnh danh là "trái tim sắt đá". Vì "chưa có ai làm cho cô ấy thực sự thik", nói đúng hơn là ko ai bít đc sở thik của cô ấy mà chiều theo.
    Được chickenlad sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 02/01/2007
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    cố lên sắp dc rồi ai bảo ông cưa phải bà lô cốt quá ,lần sau cưa em nào dễ dễ thôi
  4. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ chơi Au thui, hỏi sao bảo đang làm mấy đề tài khoa học cho nó máu
    Thành nguời nhớn thôi
  5. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    tình hình tiến triển khá thuận lợi , nhưng bác đừng có manh động , nếu ko có thằng nào đang lăm le em nó thì bác cứ để mọi chuyện tự nhiên , bác phải tỏ ra là người chững chạc , có bản lĩnh làm chỗ dựa cho em nó , chúc bác thành công
  6. chickenlad

    chickenlad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em có chat với cô ấy, em gửi cô ấy bài "Mặc kệ ngươì ta nói". Trong bài này có câu: (khi gui bai hat em cung noi truoc cho co ay biet la trong bai hat co nhung cau nay`)
    - Tại vì khi yêu em tôi ko cần toan tính đc j và mất chi
    - Tại vì khi yêu, tôi chỉ biết là yêu thôi, chẳng cần nghe người ta...
    Em bảo: "vợ nghe bài này đi, coi như thay lời của chồng nói với vợ nhé"
    Cô ấy bảo "muộn rùi, để khi khác vợ nghe nhé, vợ sắp phải out..."
    Em bảo "uh, vậy để khi khác, hi vọng lúc đó sẽ ko cần dùng đến bài hát này nữa"
    Cô ấy chỉ :P, hì rồi bọn em G9 nhau, bibi đi ngủ
    Vậy nghĩa là sao hả các pác
    Được chickenlad sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 03/01/2007
  7. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    chả nghĩa làm sao cả cô í cảm thấy chưa "được" nên tránh né thôi ^^ cứ từ từ ^^ mới có 1.5 tháng ^^ chắc cũng phải tầm nửa năm mới "ăn" ah ^^ đấy là nếu muốn nghiêm túc ^^ đừng có nản ^^
    tấn công chi mà dồn dập ^^ cho người ta nghỉ thở cái nào ^^
  8. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    NGhĩa là cô ấy buồn ngủ và out ra. Thế bác cũng hỏi.
    Bác có tiềm năng tưởng tượng phết.
    Nhìn chung là tình hình có thể tiến triển một cách tốt đẹp, cứ từ từ.
    p/s: tìm lại tài liệu của bác quaker để tham khảo thêm, chứ em thấy bác có dấu hiệu của bệnh "dễ hoang mang"
  9. tuanphong_chip42

    tuanphong_chip42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    tình hình này thì chẳng còn gì để bàn nữa rồi vì chắc chỉ vài hôm nữa thì cậu sẽ có cô ấy trong vòng tay thôi ..... vì chẳng nhẽ cô ấy biết tỏng cậu thích cô ấy rồi..... con gái mà ko có cảm tình với cậu thì cũng ko bao giờ cho cậu cơ hội đâu mà còn đồi vợ ..vợ.. chồng ..chồng
  10. bl4ckdr4g00n

    bl4ckdr4g00n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    đọc đến đây thấy ngờ ngợ
    khéo em này là người yêu cũ của mình hè hè...

Chia sẻ trang này