1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em đã yêu , em phải làm sao đây , em khổ quá , lại sướng nữa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonelycoldheart, 11/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    em đã yêu , em phải làm sao đây , em khổ quá , lại sướng nữa

    trời ơi
    sau bao tháng ngày alone
    cuối cùng em đã yêu
    ko biết có fải thế ko
    nhg mà bây h cứ thấy nhớ nhớ em ấy
    em ấy ko xinh như brit
    nhg mà đáng yêu , dễ thương
    vui tính
    ko sành điệu cỡ siena miller nhg mà cũng chả kém con nào ở Hp này
    em và em ấy học cùng lớp học thêm
    khổ nỗi mẹ em toàn lai đi học
    ko thì em đi xe ôm
    chứ em ko có dc đi xe
    đợi = lái đã mới dc mua xe
    mà em í thì lại đi xe máy đi học
    cũng lai em về 1 lần
    nhg lần ấy em ngại quá
    mà ko biết nói gì
    em phải làm sao bây h
    hôm nào nó ko đi học là em thấy bồn chồn lo lắng
    thế chứ
    thật là
    mà ko hiểu sao lần này mình lại cảm thấy khó nghĩ thế
    nhg~ lần trc rất là tự tin
    tán em nào là đi em đấy
    1 tháng là 1 tháng mà 3 tuần là 3 tuần
    còn bây h
    hu hu hu
  2. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    thua................chắc bác thấy con nhà người ta xinh xắn đáng iu chứ yêu đương gì ...........chắc gặp nhau dưới chục lần
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Oh, vừa đang lăn lộn cười ở bên topic kia sang đây đã thấy chú đã xiêu vẹo một em khác rồi là sao? Thế ko thích cưỡi máy bay à?
  4. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Oh, vừa đang lăn lộn cười ở bên topic kia sang đây đã thấy chú đã xiêu vẹo một em khác rồi là sao? Thế ko thích cưỡi máy bay à?
    [/quote]
    Chắc chú ý sợ "lái máy bay bà già" cũ quá, nó "mà rơi" thì hỏng "gậy"..
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Viết tư vấn mà mình cứ tưởng là làm thơ cơ , choáng
  6. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Công nhận, xém chút Háp tưởng vào nhầm box Thi ca
    Ấn tượng nhất câu này
    ~ Tình yêu chỉ có 1, những cái giông giống như tình yêu thì rất nhiều ~
    Bão lòng của @lonelycoldheart sẽ sớm qua thôi
  7. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    đọc tên toppic em nghĩ ra nhiều thứ nhưng đọc roài em thấy hông có gì cả chỉ là môt tình yêu vu vơ chưa có sự chắc chắn của một bé trai với một bé gái
    nếu có đủ thời gian và can đảm đi tiếp với cái tình yêu ấy thì lúc ấy xin nói là một chuyện tình của một ng` con trai và một ng` con gái chứ hông dám nói như ở trên nữa
  8. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    ^____^ !
  9. July123

    July123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tưởng là đang đọc 1 bài thơ tình cơ đấy.
  10. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    cám ơn mọi người
    sao ko ai tư vấn gì cả
    em đi học bây h đây
    hôm nay mẹ em ko có nhà
    em phải tự đi xe đi học
    nhg mà nàng đi @ anh chị ạ
    cái xe đấy nó to hơn xe em
    xe em chỉ là xe spacy thôi
    bé hơn xe nó
    em đi xe đấy ngại chết
    làm sao đây
    ngồi học cạnh nó em biết nói j đây
    nó sinh năm 89
    còn em 88 nhg mà nó cứ tưởng em còn học cấp 3 nên cứ bạn bạn tớ tớ

Chia sẻ trang này