1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em dag rất rối ,em nên đợi hay bỏ cuộc..... :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AWR, 31/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AWR

    AWR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tình hình em xin tóm tắt thế này ạh
    em : đang là sinh viên năm 4 ( ngành em học 5 năm ) , gia đỉnh ở tp HCM , năm nay em 22t , chưa từng có ngừoi yêu mặc dù cũg thuộc dạng sống rất tình cảm........
    cô ấy : là sinh viên năm 2 ,khác khoa nhưng cùng trường em, nhà cũg gần nhà em ,vô tư hồn nhiên, nói chung là cũg dc nhìu ngừoi thích và vệ tinh cũg gọi là rất nhiều

    chúng em gặp nhau 1 cách tình cờ qua 1 buổi họp mặt nhưng lần đó chỉ là gặp để biết thôi .
    Cách đây chừng 5 tháng , dịp lễ, em và cô ây đi làm công tác tình nguyện,do kế haọch là tập trung tại bến xe buýt nên do ở gần nhà nhau, chúng em hẹn gặp nhau ở bến xe rồi cùng đi tới địa điểm tập kết , thực ra đến đây em cũg chưa có ấn tượng gì nhìu..... tuy nhiên trong chuyến đi, em và cô ấy nc với nhau khá nhiều, giống nhau khá nhìu thứ, về gia đình, về tư tưởng, .......... cho nên em dần dần ... >__<
    đi xong về, em vẫn ko ngờ là tụi em đi thật ,thoáng nghĩ " đi dc với mình thì chắc cũg đi dc với thằng khác " . tính em hơi đa nghi các bác ợ ,đầu óc em thien về phân tích và suy luận cho nên.......

    hiện h em dag rất mệt mỏi các bác ạh, em ko biết phải làm gì, chuệyn học tập,cong việc em đag cố gắng cân bằng, ko để tình cảm chi phối-giống như lời khuyên của các đàn anh đi trứoc.
    tâm sự với mấy đứa bạn,có ngừoi bảo mình vứt đi, tìm đứa khác,đời còn dài mà .... nhưng có ngừoi thì bảo em nên cho cô ấy thời gian .
    em thì thật sự ko muốn phải rời xa cô ấy, em nghĩ khi đã yêu thật lòng thì ko phải nói bỏ là bỏ dc,hơn nữa tìm dc ngừoi phù hợp với mình cũg ko phải dễ....
    xin các anh,các chị khuyên bảo cho thằng em khờ này ...;( em nên đợi tiếp hay em nên dừng .

    em có cái hình để anh chị bị lỗi font có thể xem dc :(
    [​IMG]
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Lỗi gì thế nhỉ, mất công post 1 đoạn rõ dài mà ko hiển thị là sao???
  3. AWR

    AWR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    em đọc bt mà bác, em dùng bãng mã Unicode ,,kiu gõ VNI mà
  4. AWR

    AWR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    có bác nào giúp em với không ạh :(
  5. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thấy bài của bạn cũng gần gần giống mình cách đây 3-4 năm. Theo mình đoán thì bạn gái của bạn khá xinh và đang đi học và cũng có thể là đã từng yêu rồi. Bạn có thể ko phải là first love của cô bé ấy?
    Chờ xem cái mình đoán có đúng ko rùi....viết tiếp.
  6. AWR

    AWR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    em ý chả đả động gì đến chuyện yêu đuong truớc đây cả bác ạh, tính tình thì như em nói, hồn nhien vô tư, xynh thì cũg xynh nên mới có nhìu vệ tinh ạh >_<
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Có là gì của nhau đâu, sao chú phải băn khoăn nhiều làm gì. Cự ly thì có rồi, chỉ mỗi tội chú lết như rùa bò. Phải tập chạy đi. Không có gì là không thể quên đc cả, nhất là con gái. Phập nhanh thì quên nhanh. Chú nên đọc lại 1 số bí kíp trong cốc để tự rèn luyện. Mà con gái, phàm có nhiều vệ tinh chung quanh thì rất là hay giả nai, nên chủ tốp kg phải lo cho gái. [:D] Nhiều thằng đẽo rồi thì nó phải khác chứ.
  8. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    đồng ý đi chơi với riêng chú, lại ở trên bãi biển, hix! cáo bật đèn xanh như vậy, thiên thời địa lợi như vậy mà ko tận dụng! Chú em này ngu quá thể!
  9. AWR

    AWR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    bí kíp thì đến thời điểm này em mới vọc dc của bác Quarker cách đây vài ngày ,thmấ cũg chút chút ~.~ .em đó h chả biết tán gái là gì đâu ạh, tính em nó nghiêm túc trong chuyện này lắm các bác ạh. bị mấy ong bạn chửi là gà hoài :(
    @ bác NBT : em đag cố gắng để ko trở thành " bố " ,nhưng thiệt tình ko nói ko dc bác ạh, em ko phải khoe chứ đó h em rất ít tụ tập bạn bè,gái gú, áp lực gia đình tuy ko đến nỗi nhưng có vẻ em theo tuýp ngừoi truyền thống, lo tu thân cho tốt rùi mới len dg kím vợ ,nên bi h gặp ngừoi thích hợp,em điếc luôn ~.~ , mấy tháng trước em còn gà ác liệt hơn nữa đấy ạh, có điều em ko hỉu và em bực là tại sao cô ấy ko có thái độ gì gọi rõ ràng cả, mọi việc cứ mập mờ mập mờ trong khi cô ấy biết rõ tình ý cuả em là từ 4 tháng trứoc rồi cơ......
    em cũg đã chạm mặt với bố cảu cô ấy vài lần lun rùi, 1 lần ong cụ mời em vào nhà chơi lcú em chở cô ấy về, lúc đấy cũg tầm hơn 9h tối , em thì từ chối ko dám vào vì thấy cũg đã trễ, nghĩ lại lcú đấy mình bờm thật, bỏ qua 1 dịp tiếp cận
    mà em ko hỉu chỗ này lắm " Phải lù khù vác trộm cái lu nhà cụ Khốt mới cua được "

    @ kensai: bác nói đúng, em lết như rùa, ko dám chạy bác ạh, sợ cô ấy giận thì toi luôn ,

    tết sắp đến rùi, em cần phải làm gì tiép các bác nhỉ, mà nt qua dt mà nội dung ko có gì quan trọng là ko có hy vọng nhận dc reply ạh =((
  10. AWR

    AWR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    =(( em rất yêu cô ấy, rất tôn trọng ,2 đứa đi dạo cũg chỉ cụg vai nhau vài cái thoai ạh, 1 tay em cầm đôi giày, tay kia cầm máy,trên ngừoi em thì đeo 3 cái balo, co ấy cũng 1 tay cầm giày, tay kia cầm dù , bác bảo em ngu em xin chịu luôn :((, cô ấy đã từ chối như em đã nêu nên em cũg chả mún ép cô ấy =(( ,đi riêng 2 đứa nhưng em cũg chỉ nghĩ là do cái tình tình cô ấy vô tư hồn nhiên nên mới đi thôi,ko nghĩ tới cái việc bật đèn xanh vì nếu co ấy bật thật thì chắc cũg đã ko từ chối em như dzị :-??

Chia sẻ trang này