1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em dag rất rối ,em nên đợi hay bỏ cuộc..... :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AWR, 31/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    ôi zời ạ! tôn trọng thì phải tìm cách mà a b c chứ như khúc gỗ thế thì ko thay đổi đc tình thế đâu! chú đầu đất kinh đi được!:-"
  2. AWR

    AWR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    :( em đầu đất thật ạh, ai cũg bảo em thiệt tình quá >_<, mà thay đổi là thay đổi như nào hả bác :(
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ô vãi đệt, pót cho chú nãy giờ, lại tuột luột đâu mất.
    Đầu đất thì ta nhét chữ vào đầu, rồi mới đi thực hành. Cưa gái là tuyệt đối kg được vật. Nắm tay thì kg phải xin phép, nắm như buông, mà buông cũng như nắm. Kiếm chỗ trơn trợt, hay lạnh lẽo mà nắm tay nắm chân, ôm ấp. Hà Nội thì ngày đông rét mướt, ta đạp xe chở em 2 vòng hồ Tây, ôm hôn vài cái rồi giải tán sớm kẻo cảm lạnh thì chết mịa. SG thì hôm nào mưa tầm tã, ta chạy xe lết bánh, quên mẹ nó cái áo mưa đi cho đôi ta cùng tắm. Đong đưa đục đẽo mà non tay là bị gái nó vật, nó hành, còn khóc nhiều. Thôi thì tất cả cảm xúc đều đẹp, các bác trật tự đặt gạch ngồi hóng chờ 2 tuần nữa động tĩnh thế nào.
  4. AWR

    AWR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    chết, bác nhắc tới vụ mưa em mới nhớ , đi mưa, em toàn bảo em nó khoác ao 1mưa vào mà em nó chả bao h chịu ~.~ , nên có lần co ý bị ướt rất nhiều, còn em thì bị ứot cũg chả kém >_<,biết thế vứt quách cái áo mưa ở nhà cho xong .
    sắp tới cô ấy về quê xa thăm ông bà ,đi những hơn 10 ngày , em nên làm gì tiếp ạh hay lại án binh , đầu đất em xin tiếp thu cao kiến của các bậc cao nhân ạh :(
  5. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    sắp tới là khi nào? Đêm 30 hoặc mùng 3 tết phóng xe về quê em ý, alo gọi em ý ra tặng cho em ý cành lộc đầu năm!:-bd
  6. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Éo mẹ, 29 Tết rồi mà các bố trẻ vẫn còn ngồi than vãn các mối tình của năm. Có bao nhiêu gái thì vác ra phân loại tổng kết một lượt ngay lập tức. Em nào được thì duyệt đi chơi tối 29, em nào kết thì sáng 30 tàu lượn khắp phố rồi về nhà anh dọn phòng riêng để qua giao thừa dắt nhau đi hái lộc thắp hương sau đó chén, xong xuôi mùng 4 trở đi xét tiếp. Các em còn lại đem ra xử bắn hết, để sang năm cho dông ra.

    Cuối năm vưỡn còn thế này thảo nào suốt ngày hát tình khúc Nicôlai nhai quai dép, móm hết cả.
  7. AWR

    AWR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    chúng em đều ơ trong TPHCM, và gia đình 2 bên cũg vậy, chỉ có gốc gác là tít ngoài bắc ,em ý về bắc còn em thì vẫn ở trong này bác ạh , phóng xe về quê thì em xin chào thua . bác ợ, mún rủ em đi đâu lần cuối truoc khi em ấy đi mà vẫn bế tắc.....=((
  8. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Bác chào thua vụ này thì còn lâu lắm mới lấy được tình cảm của em ý! [-X

Chia sẻ trang này