1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em dẫn chương trình "Vượt qua thử thách" của ĐTH Hà Nội tên là gì ấy nhỉ?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi DANKOVN21, 01/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Trần Lập thì quá tệ rồi: thiếu vốn từ vựng, không biết dùng từ nào để diễn đạt ý nghĩ của mình cho người khác hiểu... hơn một kẻ tệ thì chưa được. Mình nghĩ TL hát rock là quá hợp: ngắn ngọn, súc tích, thô nhưng thật...
    Dẫn chương trình mà cứ muốn thể hiện cái tôi, cái đặc sắc của mình ra là dốt. Có chương trình biến người thường thành sao còn có chương trình thì biến sao thành kẻ... lố.
  2. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Em gái đó có cái miệng cực duyên trông yêu lắm, nó bù đắp cho đôi mắt nhỏ hay hấp háy
  3. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    nhưng chính cái mắt đấy mới là "con mắt tử thần" với cánh đàn ông đấy bác ạ.
    Nói chung là em thấy chị HD cũng duyên chứ ko xinh,mà giỏi nữa,ăn nói cũng khéo
  4. 1311176

    1311176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy việc hỏi em ý là con ông nào là rất vớ vẩn. Bác có không thích thì bác đưa ra xem là không thích cái gì nào, hỏi như thế rất là phản cảm. Như hầu hết mọi người trả lời ở trên thì đều có cảm tình với em ý chứng tỏ là em ý làm việc rất tốt rồi. Nhớ lúc đầu thì có thấy hơi phô nhưng bây giờ tớ thấy là khá ổn.
  5. nhatla_daongbo

    nhatla_daongbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em lại đồng ý với việc thắc mắc xem cô ta là con ông nào mới được làm MC cái chương trình đó.
    Ko biết em có quá khắt khe ko nhưng em có vài cái nhận xét:
    - Trước đến giờ HD là người " đỡ tệ" nhất trong 3 người làm MC cho chương trình " vượt qua thử thách".
    - Em nói đỡ tễ vì chỉ hơn 2 người quá tệ lúc trước còn với vai trò của mình chị ta chưa làm tròn.
    - Nhiều khi dẫn chương trình rất vô duyên
    Ví du: Em ko nhớ cụ thể buổi phát nào nhưng khi người chơi cuộc điểm chị ta ý kiến quá nhiều việc cược điểm của họ.
    Hoặc ở 1 chương trình, khi người chơi đi đến câu cuối cùng vòng 3, ý kiến họ đưa ra là đúng, họ toan mở miệng trả lời chị ta kê ngay cái tủ giữa họng người chơi ( hôm đó xem chương trình mà thương cái ông anh đó vì cứ như cá thiếu nước, hớp hớp miệng mà ko được nói ).
    - Gợi ý và động viên tinh thần người chơi của chị ta hầu như gây phản cảm và có tác dụng ngược lại ( các bác cứ đi thi game show xem - lên đó mất tinh thần bỏ mẹ - ủng hộ nhiệt tình và khéo léo như bác Lại Văn Sâm mà người chơi vẫn con run ).
    - Nhiều khi hỏi những câu mang tính chất riêng tư quá trớn mà biết thừa chả ai trả lời chính xác nhưng câu đó cả.
    Cá nhân em em chỉ có 1 vài nhận xét đó thôi. Mà em cũng phải mở ngoặc thêm phát nữa là chẳng hiểu mắt thẩm mỹ của con trai thế nào mà em thấy bác nào cũng khen HD xinh, còn con gái bọn em là thấy ko xinh chứ đừng nói là xấu. Em ấy lên hình xinh hơn là nhờ ánh sáng, make up chứ ko make thì hik, mắt 1 mí của em ấy ko phải kiểu hàn quốc mà là kiểu gian ạ. Em chỉ thấy là có cái mồm duyên và ăn nói lưu loát thôi ( lưu loát nhé- tức là bắn tằng tằng để lấp liếm nhưng chưa chắc ý kiến đưa ra đã xác đáng hoặc đúng lúc đúng chỗ ạ.)
    Em vẫn xem chương trình đó mặc dù trước giờ MC của cái chương trình đó quá tệ vì kiến thức thu được từ nó nhiều và nội dung chương trình hay.
    Hy vọng tương lai nó sẽ có 1 MC xứng đáng hơn .
  6. tranhoanit

    tranhoanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại quan tâm đến tận người sinh thành vậy
  7. let5mi

    let5mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Em Hạnh Dung trước đây dẫn ct ở VietNamNet TV. Em xinh, thông minh, dẫn studio thì hợp, còn dẫn game show thấy hơi cứng, hik hik. Hy vọng em dần khắc phục được yếu điểm của mình
  8. vieetvnam

    vieetvnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    1
    Em thấy chị này bình thường, nhưng đúng là phụ nữ nhìn thì thấy không xinh. Mẹ em bảo tếch toác, mắt xấu, đánh phấn dày, mặt trông kịch quá.
    Nói chung chị này dẫn cũng được, nhưng nhiều khi thể hiện hiểu biết hơi non. Có lần người chơi đưa đáp án là "Pháp" (câu hỏi liên quan đến nước Pháp. trong vòng 1), chị ấy lại không chấp nhận, bảo là đáp án chính xác là "nước Pháp" cơ. Quả đấy xem chết cười.
  9. firstdown05

    firstdown05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nay mới biết tên là Hạnh Dung. Lâu nay tớ thấy em này có đôi mắt làm sao ấy mà không biết dùng từ gì để tả. Vào đây thấy có ngwời nói trúng ý quá: Mắt nhìn rất gian! Em ấy có vẻ mặt câng, lì, luôn có vẻ thách thức. Tớ không quen em ý và chẳng biết tính nết ẻm thế nào đâu nhá, đây chỉ là nhận xét vẻ ngoại hình đwợc thấy thôi.
    Tớ không rình xem chương trình này nhưng bật TV thấy có là xem bằng hết, vì nội dung kiến thức nó truyền tải. Khi xem tớ hay đặt mình vào vị trí ngwời chơi và hôm nào cũng xô xát với em Hạnh Dung. Em ý luôn làm tớ cú tiết.
    Hôm nào cũng nì kèo về số điểm cược, tớ cáu mà rằng: Thế chị bảo tôi phải cược bao nhiêu thì chị hài lòng để tôi cược cho nó xong con mẹ nó đi?
    Ừ đúng rồi, em này hay dồn ép, tương tác không thân thiện với ngwời chơi, luôn tỏ ra trên ngwời chơi 1 hay vài bậc.
    Không riêng gì em Hạnh Dung, hầu như tất cả DCT các games trên VTV đều có thói quen hỏi "Tại sao bạn lại chọn đáp án này mà không chọn đáp án kia? hoặc: Tại sao bạn lại trả lời nhw vậy?". Những đáp án đòi hỏi suy luận lôgic hỏi như thế còn có đường trả lời, đây thì câu gì cũng hỏi vậy làm người chơi lúng túng chẳng biết trả lời thế nào. Lúc chơi thì làm sao bình tĩnh như thwờng để mà trả lời là: "Tôi chọn như thế (trả lời như thế) vì nó là như thế, sách viết như thế. Hay tôi trả lời sai, sách sai?"
    Cú, dưng mờ vui!
    À, tớ rất muốn góp ý cho chương trình Đường lên đỉnh OLP. Các vị ấy cứ nhè vào lúc TĂNG TỐC, lúc các em nó cần tập trung, ít sức ép nhất mà lôi bạn bè, ngwời thân, phụ huynh, thầy cô ... ra phỏng vấn tại chỗ, gây sức ép tại chỗ, khuyên nhủ răn dạy tại chỗ. Làm như thế các vị ấy bảo để tiếp thêm sức mạnh, thêm sự bình tĩnh, bớt căng thẳng cho các em. Tớ thì thấy ngược lại. Nhứng lúc ấy rất bực và lo cho các em.
    Ơ hay, mình hay bực thế nhỉ!?
    Rông dài thêm tý: Bất kể chương trình thi thố, game nào cũng có màn phỏng vấn tại chỗ người thắng cuộc. Kiểu gì cũng: Bạn (ngôi thứ 2) cho biết cảm tưởng của mình lúc này? 100% trả lời "Vui mừng, cảm động". Hoặc khi người thi chuẩn bị vào phần thi của mình hay chờ công bố kết quả, hỏi: Bạn thấy thế nào? 100% trả lời "Hồi hộp". Đương nhiên là thế, biết chắc là thế mà lúc nào cũng thế, không biết nhàm.
    Sao mình lắm mồm thế không biết. Bức xúc quá đây mà, bức mà không có chỗ xúc!
  10. luchaunhi

    luchaunhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất khó chịu về bạn này. Bạn ý làm như người chơi lấy mất cái gì của bạn ý ý.
    Mà mình chả hỉu thông minh ở điểm nào mà cứ nhảy vào họng người khác thế
    Mấy em tre trẻ nhanh nhẹn có tí nhan sắc mắc bệnh tưởng mình là nhứt

Chia sẻ trang này