1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang băn khoăn các anh chị giúp em với ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuvanmypham929, 11/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuvanmypham929

    tuvanmypham929 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Em đang băn khoăn các anh chị giúp em với ???

    Lúc đầu tiên e quen 1 anh tên T ,A này rất thích em trong thời gian đi chơi chung thì có lần anh ý lấy sdt bạn nt cho e ( a ấy mượn máy nt thôi ko có giả làm ai hết ) e biết sdt bạn anh ý nên đã save lại đề phòng sau này các anh có bày trò nt thì còn biết , sau 2 tuần e với T ko hợp và xảy ra 1 số chuyện nên hai đứa ghét nhau lắm ...

    Tự nhiên TGIAN SAU e thấy sdt của bạn a ý hay dt máy e , e bắt máy thì lại nói là : alo Hoàng hả ? xin loi nham so roi cup'''' cứ 1 ngày 2 lần , cho đến 4 ngày thì e nt lại nói : sdt ko phải của Hoàng . Rồi nhận dc tn là : xin lỗi nhầm số , có phiền bạn ko ? rồi e và anh ý nt qua lại , cuối cùng gặp mặt và có thời gian dài đi chơi chung ( 4 - 5 thang ) a ý nói là , ko phải nt chọc e hay làm quen đâu . Vì e có sdt giống sdt của anh của a ý thôi , dạo đó anh của a ý kết hôn nên a ấy hay dt . A ý nói là chỉ tình cờ quen nhau thôi ( tất nhiên có ai ngốc mới tin thế , nhưng e cũng ko vạch ra làm gì ) ........ Em và a ý ko quá thân cũng ko quá xa lạ , a ấy cũng hay dt cho em , nhưng đúng là càng ngày e thấy e càng chủ động quá ,1 hôm a ý dt : nói chuyện hồi lâu e hỏi : E với a đang là thế nào ? a ý tl : em muốn thế nào ? e nói ; a phải nói e biết e với a đang là thế nào để e biết cách cư xử chứ , a ko thấy mình như vậy hoài ngớ ngẩn lắm sao /? tra loi : Đi với nhau những hàng động và cư xử của a , e ko hiểu sao ? ==> nhưng e muốn a nói ==> Lời nói có quan trọng ko ? ===> E để 1 tgian , với lại e hay cố tình xem dt a ý , nên có vẻ a ý ko thích , thật ra e biết a ý cũng ko có tc nhiều với em , có lần e nt : mai chủ nhật a có đi đâu ko ? ==. ko biet nua , chac cung di dau cho giam stress==> hay qua ha , thoi , e da sap xep cho a roi , a co 2 lua chon ngay mai a phai qua e hoac la a di voi ban a nhung co e di cung hoac la never gap the nhe'''''''''''''''' == > a ý ko trả lời . Nhưng sang chủ nhật thì nt là lát a qua em ha .đáng lẽ hôm đó đi chơi vui , nhưng gần về e đòi xem dt a ý , a ý ko chiu , nhưng e ko giận mà lúc về e lại nói : Có khi nào đây là lần cuối gặp ko a ? a hỏi sao vậy nhưng e ko tlời . Sau lần đó về , e ko nt , ko dt và a ý cũng vậy , đến giờ là 3 ngày rùi . E ko biết cách nào kưa đổ a ý nữa giúp e với.
    [​IMG]
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    sao mà khó đọc thế
    đọc xong cũng chẳng hiểu gì cả
  3. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...nhìn font chữ là hết muốn đọc luôn ...chịu...
  4. tuvanmypham929

    tuvanmypham929 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    thoi ma , giup e voi
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Các anh giai này, chẳng thương gì e nó cả...
    Hay tại thấy e trông ngon lành quá, nên trù ẻo? Biết rồi nha....
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    nội dung lùng bùng, đọc bực mình quá
    Thôi cái kiểu tình cảm dở ông dở thằng thế rồi thì thế này nhé :
    nếu ko muốn cưa thì lặn luôn
    nếu muốn cưa thì nói luôn là em thích anh đấy, chứ ko trò nọ trò kia, ngúng nguẩy điệu đà, kiêu kì e thẹn được đâu
  7. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0

    Bác khỏi trình bày theo tuần tự. Viết kiểu chia ý đi. ^^
    Ko chả ai hiểu được. Dùng lại font bt đi, viết đúng tiếng Việt nhá. Trên blog với chát font vô tư, viết kiểu gì dịch được là được nhưng lên đây để chia sẻ thì kiểu này phản cảm quá!
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khí không phải:
    Thế các cao thủ ở đây giúp bạn cưa được anh chàng nhưng mà theo 1 cách mà bạn lại MẤT QUYỀN XEM ĐIỆN THOẠI của anh ta thì bạn có ưng cái bụng không nào?
    LOL, xem với chả không xem...LOL...xem thì giữ đc bồ, mà k xem thì mất à? Sao cứ...bất lịch sự với nhau thế? Yêu nhau chứ không phải là sở hữu nhau đâu nhé. Anh chàng không ưng ý là phải lắm rùi. Như tôi này, chuông điện thoại anh chàng reo là tôi kiếm cớ đi chỗ khác cho anh chàng nghe điện thoại nữa ấy chứ.
  9. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    dọng văn lung quá,muốn giúp lắm,nhưng xin bé tự giúp mình viết sao người đọc hiểu đi.hic.lòi mắt lung tungchả hiểu gì
  10. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi ngủ đọc bài này hết buồn ngủ luôn, đếch hiểu zề. Được cái ảnh trông còn bắt mắt. Thôi đừng hỏi chuyện kia nữa, chuyển đề tài sang cô bé trong ảnh đê.

Chia sẻ trang này