1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang bắt đầu chuẩn bị cho tình iu đầu đời, giờ em lập topic, đến đoạn nào em bí, các bác chỉ bảo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aloxo0may, 31/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Sao cái này lạ lùng quá ta, thường thì tìm hiểu một thời gian rồi sẽ biết tính tình, sở thích của ng ta. Pak này chưa gì hết chặn đầu như zậy rồi còn gì mà tìm hiểu nữa???
    Pak định làm thầy bói hử???
  2. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hic, các bác chả hiểu ý em hỏi, em khảo sát trước mấy cái kia , vì em đoán câu chuyện sẽ có lúc cần đến , nên mới hỏi trước...chứ không lẽ lần đầu tiên nói chuyện em mang chuyên phân biệt bia giả với bia xịn ra, hay luyên thuyên về thi trường chuyển nhượng với cá độ bo''ng đá ạ....
  3. zodiacleo

    zodiacleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bác lên tìm hiểu thế này là có sự chuẩn bị tốt rồi
    Khi giao tiếp quan trọng là phải tinh tế, đối đáp tốt chứ ko phải tỏ ra mình cái gì cũng biết, chị em nó chưa cần nói đã hiểu rồi... Như thế là bị nó ghét nhanh lắm.
    Quan trọng là nói như thế nào chứ ko phải nói gì. Cần tỏ ra tự tin dù vấn đề đó mình ko biết thì mình cũng đứng ở vị trí người ko biết - vẫn có thể đùa, trêu..v.v.
    chúc bác may mắn
    Được zodiacleo sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 01/08/2008
  4. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Mạnh dạn lên nào! cứ rủ đi chơi đi, trong lúc đi thì thiếu gì cái để mình gợi chuyện. Cứ chuẩn bị nội dung nói sẵn ở nhà đến lúc đi chơi nó khác như thế thì ngậm hột thị àh? Lúc đi chơi chỉ cần chuẩn bị tinh thần thoải mái, tự tin, vui vẻ, đạn.Vậy thôi! Các tình huống xảy ra trong khi đi chơi mới bộc lộ ra ng ta thế nào, thik cái gì? Nếu ko rõ, ko biết phải làm thế nào thì hỏi thẳng: Em thik ăn(uống) gì? đi chơi ở đâu?
    Thể hiện vài hành động quan tâm nhỏ nhặt như gạt chỗ để chân phía sau cho gái ngồi, khi vào quán thì tìm chỗ ngồi hợp lý và kéo ghế cho gái ngồi sau đó mình mới ngồi. Lúc gọi thực đơn thì hỏi "em dùng gì?"....
    Cứ thế đã, tư vấn tiếp sau...
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    He he,bác này là mới chập chững yêu nên cái j cũng thấy lạ cái j cũng cần phải hỏi.Nói thật chứ như thế mất cả cái đẹp của yêu đi!.Cái j cũng lập sẵn thế này bác yêu 1 em robot thì may ra mới được ý,
    Mới có buổi hẹn đầu tiên có j mà đã cuống cả lên nhở,cứ phải qa bủi này,nói chuỵện thì mới biết là sở thix của em í ntn chứ.
    Nếu em của bác thuộc dạng cái j cũng thix nhẹ nhàng thì hình nhưu bây h những bài của Ngô thuỵ miên và HUy du ko có nữa đâu,mà nó có từ cách đây hơn 20 năm ví dụ như Mùa thu cho em,Tình em....
    Em của bác chắc thuộc típ cổ điển thì nếu váy áo chắc thix kiểu váy voan nhẹ,khoác thêm áo khoác lửng ở ngoài ah,hoa văn nhẹ nhàng ah?em đoán thế!
    Mà chả hiểu bác hỏi để làm j nhở,cứ nc rồi thì biết cũng chưa mụn cơ mà.Còn cứ làm quen,dần dần đi đã,chưa j đã cuống lên ntnày ,về sau trong ty còn đầy cái dở hơn nhiều thì bác xoay sở ra sao.
    Mà đúng là nếu đã chọn các em gái theo kiểu nhẹ nhàng thì khi nc bác cũng chú ý từ ngữ và jọng nói 1 chút nhé.Đừng có nói to mà cũng đừng có chặn họng nhé,nghe là chủ yếu,thỉnh thoảng nở nụ cuời,rồi hỏi về em í,cs,học tập ,sở thix.Cứ phải từng bước thôi,đừng cuống lên.Chúc bác may mắn!
  6. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    bác đang tán tỉnh mấy bé 9x đời cuối hay sao thế?em cũng muốn giúp bác lắm nhưng mấy câu bác hỏi em cũng botay.com.chắc e ko fải loại con gái "ăn nói nhỏ nhẹ" nên ko biết được mấy thứ văn thơ,nhạc nhẽo cao siêu ấy.thôi thì chúc bác may mắn
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nói thật là mấy cái thông tin bạn vừa hỏi chẳng giúp bạn được gì nhiều đâu. Chưa kể nếu bạn cứ "học gạo" kiểu đó đến lúc hết vốn thì lại ngồi ớ ra!
    Theo tớ thì trong buổi hẹn đầu zai nên thế này:
    1 - Câu chuyện nên bắt đầu từ nhã nhặn, lịch sự (để em nó bỏ cái tâm lý phòng thủ), dần lấn sang các chủ đề vui vẻ, tự nhiên (để thể hiện mình là người thông sờ minh, hài sờ hước), kết thúc là tâm tư tình cảm thân mật (để thể hiện mình là người có chiều sâu tâm sờ hồn, tình sờ cảm và lãng sờ mạn)
    2 - Chú tâm vào từng biểu hiện, cử chỉ, lời nói, suy nghĩ của em nó như nhà khoa học chú tâm vào đối tượng nghiên cứu vậy (chú tâm chứ không phải là nhìn chằm chằm đâu nhá ) ===> khi đó các topic sẽ lần lượt xuất hiện rất tự nhiên.
    3 - Kị nhất là lúc đó bạn chỉ chú ý đến mình (kiểu như không biết hôm nay mình trông có ngon không? câu vừa rồi mình nói nàng có hài lòng không? mình phải nói tiếp gì đây?) <==== những thứ này làm bạn mất tập trung ====> bạn rất dễ buông ra những câu nhạt nhẽo, vô vị, ngớ ngẩn, chả ăn nhập gì!
    4 - Cách của riêng tớ: Cứ mở lòng mình ra với em nó như thể là đã quen nhau từ lâu vậy! Thẩn nào em nó cũng sẽ đáp lại với bạn y như thế ====> bạn sẽ chả còn gì phải lo lắng về cái vụ nói cái lọ không nói cái chai nữa!
  8. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Này, thế nếu em í là fan của Real thì sao
  9. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nản! Gà vãi đái! Thử nói câu này xem mod có xem ko Nếu có xem xin lỗi mod và treo tôi 3 ngày thôi nhé :H.
    Để cưa đổ 1 cô gái, đàn ông con trai chỉ cần nắm được vài điều cơ bản mà hầu như phụ nữ nào cũng thích, thế là OK. Rồi tuỳ từng đối tượng mà có các chiến lược phù hợp.
    1. Khi nói chuyện, kiêng nhất là nói về mình quá nhiều
    2. Không đuợc nịnh nọt, phải ngang cơ và khen cũng có kiểu. Không được nói: đi với em rất vui , nó kiêu ngay. Chỉ nói là hôm nay anh rất vui. Cảm ơn em. Cùng 1 ý nghĩa nhưng cách diễn đạt sẽ mang lại hiệu quả khác nhau.
    3. Con gái chú ý những điều nho nhỏ, nhưng không phải khi ngồi kéo ghế, ăn lau bát đũa... nho nhỏ nhưng làm họ yên tâm, ví dụ như sang đường mình đi hướng xe lao đến, che cho cô ta (90% phụ nữ thích quả này)
    4. Không nên hỏi kiểu em thích nghe nhạc gì, xem phim gì. Mình nói qua về mình trước rồi hỏi lại họ . VD như Anh thích xem phim người nhện, hành động hay, lời thoai thông minh...còn em? Em thích loại gì ( giá mà em ấy trả lời em thích phim xxx :D)
    5. Ăn mặc gọn gàng, đừng có chải chuốt
    6. Đúng giờ
    7. Nếu ở 1 quán lạ thì cách tán chuyện là tán về phong cách quán, cách bài trí khiến người ta có cảm giác như nào... Ví dụ như : Quán này hay nhỉ. Nó khiến cho nguời ta có cảm giác gần gũi và thân thiện., đồng thời kéo nguời ta gần nhau hơn (Sau đó thì thầm nhỏ với em ây: Anh ngồi sang cạnh em được ko :) )
    8. Khen em ấy 1 chút về cách ăn mặc, nhưng không khen trực tiếp mà khen kiểu: anh thích những màu trong dịu mắt, hay trông vui vẻ.... giống như màu cái áo em mặc
    Tự nhiên nhớ 1 chuyện cười: trên máy bay, một ông khách nhìn chăm chăm vào cái dây chuyền có treo máy bay trên cổ cô tiếp viên. Cô ta hỏi ông khách: ông thích cái máy bay của tôi à ?? Ông khách trả lời : cảm ơn cô, tôi thích cái phi trường hơn . Chú thử nói cách này xem sao :)
    9. Nếu đón em thì đi xe cho cẩn thận, từ từ thôi.
    10. Nếu cảm thấy OK thì về PM anh tiếp :D
  10. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    dạ em ý kô xem bóng đá
    @ em cám ơn các lời góp ý chân thành , mấy cái đó hồi trước em biết chứ ạ, vì khoảng 1-2 năm gần đây em kô chú ý đến tán tỉnh nên nó thui chột, đi tiếp khách các em toàn như muốn lao vào ấy chứ
    Bé của em thuộc tuýp ngây thơ, theo trường phái lãng mạn, nên em hỏi trước , vì thị hiếu của 9x với 8x khác nhau, trước em làm quen toàn 8x, giờ lần đầu 9x kiểu lãng mạn nhẹ nhàng, hơi bỡ ngỡ ...chứ bt em cứ làm đại , thắng hay thua dại gì la lên mà mất điểm
    Các bác nói toàn cái hay và đúng , cái chính là em đang muốn thử tiếp cận theo phong cách khác, theo phong cách mọt sách + lãng mạn nửa mùa, thử xem ở một góc độ khác người ta nhận xét mình ra sao
    Hôm nay là ngày bé ý hẹn em đi uống trà sữa, chả là bữa trước em cho bé ý mượn áo mưa về, nên hôm ý muốn cảm hơn(áo mưa em ý em lấy chứ ai), tiếc cái trời mưa cả ngày, đến 8h tối tạnh thì đúng thởi điểm phải dán mắt vào truyền hình, vì thế chả có gì để hỏi, em kết thúc ngày hôm nay ạ

Chia sẻ trang này