1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang bắt đầu chuẩn bị cho tình iu đầu đời, giờ em lập topic, đến đoạn nào em bí, các bác chỉ bảo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aloxo0may, 31/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    cứ gợi ra mấy vấn đề đấy rùi ngồi nghe e ý chém gió, thỉnh thoảng thêm vài câu phát biểu cảm tưởng, hay bày tỏ quan điểm trái ngược của mình, kể mấy cái kỷ niệm hài hước liên quan đến mấy cái đấy....ko fải cứ cùng ý thích là con gái để ý, đôi lúc chỉ cần tỏ ra mình là người biết lằng nghe, học hỏi là được mừ. Chúc bác thành công
  2. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Cậu này khá ......ngây thơ + hơi sến củ , chưa gì đã đòi đàm đạo với người ta về ca nhạc , văn thơ ..
    Cứ dẫn đến mấy ẻm đi mấy vòng hồ Gươm hay hồ Tây càng tốt , vừa đông người , bàn tán linh tinh dễ nói chuyện . Rồi ẻm mệt lả thì uống trà sữa loại nào chẳng được , thậm chỉ trà đá cũng okie .
    uống bia đê a e
  3. hoakynhi

    hoakynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Sak, có chú nào mới buổi đầu đã nói mấy câu bàn luận đông tây kim cổ thế này, em cũng chạy mất dép.
    Chắc bạn này cũng nhỏ tuổi thôi, nói chuyện hợp thoải mái thì tự khắc sẽ có nhiều cái để nói, nó tự nhiên. Chứ lập trình sẵn như này, lại cái gu nói chuyện cứng nhắc chắc không mê nổi, Cáo nó cũng bái bai bác sớm.
    Cơ bản mấy anh trong này tư vấn là ổn rồi, chỉ sợ chú không theo được thôi

Chia sẻ trang này