1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang bế tắc...bó tay bó gối...!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ladaidong, 23/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladaidong

    ladaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em đang bế tắc...bó tay bó gối...!!!

    Trường hợp của em, đúng là bó, bó gồi. Em với cô bạn vốn chơi chung cùng một nhóm . Từ khi quen đến nay cũng đã 3 năm rồi. Bạn bè thì vẫn là bạn bè tốt, Quan tâm, chia sẻ và có thể nói là hiểu và hợp nhau.
    Mới đây không lâu, em quyết định đến với nàng...và chuyện bắt đầu. Cô nàng từ chối và nói rằng không có gì với em cả. Em cũng biết em hơi "quá lửa"...Và quan hệ ngày càng căng thẳng. Nhưng lạ một nỗi, qua cô em gái của nàng, em lại biết cô nàng lại "quan tâm đặc biệt" tới em. Từ chuyện công việc, tương lai đến gia đình và cả chuyện tình cảm của em và người cũ. Cả những ưu nhược điểm của em, nàng cũng biết và đều tâm sự những lo nghĩ của nàng với cô em gái.
    Hiện trạng của em bây giờ là...giữa em và cô nàng là một bức tường gai do nàng dựng lên. Em tiến thì sợ nàng quạu...đi thì không thể vì thực sự em rất yêu và muốn quan tâm, chia sẻ với nàng. Mà dừng lại thì sợ người ta nghĩ mình nản...?!
    Công việc của em đang lung lay, gia đình thì gặp lúc khó khăn...(Những chuyện này nàng không biết) Em lại là thằng con trai duy nhất. Nhưng mà cứ thế này thì em chẳng có tâm trí nào để đứng dậy chứ đừng nói gánh vác gia đình...!!!
    Trước đến nay, em thường quyết định rất dứt khoát và không hề ân hận. Nhưng vụ này em khó nghĩ quá. Các bác cao kiến giúp em...chứ cứ thế này em chết.

    Anh hùng khó qua ải mỹ nhân
  2. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
         Việc trước mắt là công việc của bạn lung lay thế nào ? gia đình khó khăn ra sao ? Việc nào quan trọng phải ưu tiên trước. Thử nghĩ xem, nếu mất việc huặc công việc bất bênh...ko những nàng mà có quen cô khác thì câu trả lời cũng tương tự.     Đã mưa dầm được 3 năm rồi, thì tiếp tục "chai mặt" cho trọn đạo cây si. Nhưng cũng phải nói trước đừng có "trèo cao ngã đau" .Vì Tớ biết có trường hợp o bế cô gái từ thời sinh viên thế mà ra trường nàng cũng cho đứt phựt ! Chẳng qua lúc đó là "méo mó có hơn ko" . Tớ ko vơ đũa cả nắm nhưng mà có trường hợp như vậy.     Tóm lại phải xác định bản thân mình so sánh với nàng về những thứ như hình thức, học vấn, nhận thức trong cuộc sống...cái nào trên cơ nàng, cái nào dưới cơ nàng. Chứ ko suốt ngày "thỏ con chạy lon ton" thì đời này kiếp này bạn vẫn là "thằng em trai" đáng quí của nàng. Đáng thương thay !       Bạn có một trái tim chân thành đó là một con dao sắc bén, hãy kiên nhẫn chờ đợi để khi đâm thì nàng phải chết tươi con nòng nọc. Chúc bạn thành công !
  3. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại topic Làm thế nào chuyển từ bạn thành bạn gái.
    Lưu ý:Tớ thấy cô này mới chỉ quan tâm đến cậu theo mức độ bạn bè thôi. Cô ta quan tâm cho cậu chẳng qua cậu là người bạn thân của cô ấy thôi,chứ tớ chưa thấy có gì đặc biệt cả,đừng tưởng bở nhé
  4. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    ùa, đúng. Nên bắt đầu bằng một công việc, chuyện yêu đương quan tâm ít thôi bác ạ, chờ một thời gian mình ổn định đã. Bác như người mới ốm dậy, cần phải tránh gió, chớ nên ngộ nhận quàng xiên kẻo sau này hối hận đấy. Phải biết được trạng thái alone của mình chứ, nếu không yếu lòng là toi đấy (Chưa chắc bác đã có cảm tỉnh với cô em gái kia đúng không, vì bác thấy trống trải nên.... à)
  5. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, hãy tập trung vào giải quyết công việc của bạn và gia đình bạn. Đó là ưu tiên số 1 trong lúc này
    Về chuyện tình cảm, tìm hiểu xem lý do nào khiến cô nàng e dè mà từ chối bạn. Hoàn cảnh gia đình hai bên, phản ứng của bạn bè xung quanh này nọ...Biết đâu lại có 1 cô X trong nhóm mà cả 2 người đều biết thầm yêu trộm nhớ bạn, còn cô nàng tình cờ biết điều đó và không muốn chen ngang ( giống như trong phim ý :D ).
    Nói chung quan điểm là đã yêu thì phải bày tỏ, không có gì phải ngại ngùng với sợ sệt gì hết
  6. ladaidong

    ladaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bác Silent_knight hiê?u sai ý em, không pha?i em có ý gi? với cô em gái cu?a na?ng. Ma? la? qua cô em gái, em biết na?ng cufng "quan tâm" đến em.
    Khó khăn cu?a em đê?u xuất phát tư? ta?i chính ca?, la? " hoạ vô đơn chí ", do ngoại ca?nh ca?. Em có muốn khắc phục cufng chi? môfi cách la? ti?m một việc mới. Em cufng xác định việc cu?a em lúc na?y la? lo cho gia đi?nh du? có pha?i gác lại bạn be?, ti?nh ca?m. Em không nghif em la? "tho? con lon ton" như bác donghailongvuong nghif. Vê? mọi mặt hi?nh thức, học vấn v.v. em không thấy có sự chênh lệch. Đặc biệt vê? nhận thức vê? cuộc sống.
    Với na?ng em biết chi? có 2 trươ?ng hợp:
    +Na?ng chi? coi em la? bạn như bác king_eric nói, nếu vậy thi? na?ng chă?ng câ?n pha?i dựng ra?o ca?n la?m gi? vi? ti?nh ca?m cu?a em na?ng không thê? kiê?m soát, va? em cufng không la?m gi? quá đáng đê? phiê?n na?ng. Cách xư? sự cu?a na?ng khiến ti?nh bạn vốn có tự nhiên thêm khoa?ng cách. :(
    +Na?ng có hoặc chuâ?n bị có gi? đó với em, thi? thật trớ trêu thay. (na?ng không biết) Hoa?n ca?nh cu?a em lúc na?y không thê? bê?n gan bám trụ bên na?ng được. Ma? na?ng, đaf tư?ng được ba anh cha?ng trong nhóm "đến rô?i đi". Nếu đây la? lúc na?ng test em, ma? em lại không thê? ơ? bên, na?ng sef rất dêf nghif ră?ng ti?nh ca?m cu?a em cufng chi? la? thoáng qua. :(
    Thật la? tiến thoái lươfng nan
    "Anh hu?ng khó qua a?i myf nhân"
  7. ladaidong

    ladaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác...em mất ngủ cả đêm vì một câu nói của nàng...:). Không biết nên vui hay buồn, cười hay mếu.
    Hôm qua, nàng online 2h tiếng đồng hồ, từ 9h30 đến 11h30 (Nhà nàng và em đều có net) Em cũng online, cũng available nhưng ko chat với nhau một câu. Chỉ thi thoảng em đổi Status bằng lời của những bản tình ca. Em chỉ muốn nàng biết em yêu nàng dù nàng có đáp lại hay không.
    Hôm nay, cũng tầm đó nàng lên net. Trước đó, em đi uống cafe và bỏ treo nick đó. Khi về nhận được một tin nhắn từ một nick lạ nội dung thế này. "Đ à. tớ đây, tớ là Đ...ấy nói chuyện đi tớ đang muốn lập hòm mail cho cậu tớ...."
    :) Em vui vì nàng nghĩ đến em khi cần giúp đỡ, nhưng buồn vì nàng nghĩ em có ở đó mà im lặng. Em đâu phải trẻ con mà giận dỗi khi không được nàng đáp lại tình cảm. Em đâu phải kẻ hẹp hòi mà lấy im lặng để trả đũa chuyện nàng gây khó dễ...
    Em biết, nàng còn những suy nghĩ trẻ con lắm...hay giận dỗi vô cớ, hay chụp mũ như thế. Em biết tính điềm tĩnh của em cần cho nàng...và em biết tính mạnh mẽ, quyết đoán của nàng cần cho thằng chậm chạp lề mề như em. :). Giá như nàng hiểu điều đó, để ít nhất vẫn là bạn bè....!!!
    Em yêu nàng vì em có thể fix nàng thành một người tuyệt vời. . Và em cần nàng vì nàng sẽ là "khởi nguồn của mọi sức mạnh" cho em !
    Anh hùng khó qua ải mỹ nhân
  8. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    "Girls feel curiosity towards guys who care interested in her" Tuy ko thể biết nàng có thích bác hay không, thì dù thế nào, bác cũng đã được nàng "quan tâm" rồi đúng ko, vậy là cũng còn hơn không rùi, vấn đề là bác phải chuyển sự quan tâm đó theo ý mình muốn. Theo em, bây giờ bác nên "bình thường hoá" quan hệ bởi vì bác vốn đã có một quan hệ bền chặt rồi, để yên thì sẽ phá vỡ nó, mất đi một cơ hội. Bác đang gặp khó khăn thì nên sẻ chia với nàng vì dù là bạn hay bạn gái thì đều có thể sẻ chia khó khăn cho nhau ( đừng em chã + sến bác nhé ), đồng thời đưa cả hai đến gần nhau hơn. Còn chuyện hôm trước thì bác cũng đừng quá quan trọng hoá, bác cứ lúc nào gặp lại thì nên giải thích sự thật và đơn giản thôi, và nhanh nhanh lên ko bạn bác quên :P
  9. wohenaini

    wohenaini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    "Em yêu nàng vì em có thể fix nàng thành một người tuyệt vời. . Và em cần nàng vì nàng sẽ là "khởi nguồn của mọi sức mạnh" cho em ! "
    Tôi nghĩ là bạn đang mắc 2 điểm phải nói là thường gặp nhất.
    Bạn nói là bạn sẽ fix nàng, ôi trời, tôi cũng đã mắc lỗi này vài lần rồi...
    Con gái có những nhu cầu tình cảm cơ bản:
    01.Sự quan tâm chăm sóc (theo cách của con gái)
    02.Sự thông hiểu.
    03.Sự tôn trọng.
    04.Sự cống hiến.
    05.Sự đồng tình.
    06.Sự bảo đảm.
    Nhu cầu số 01 là nhu cầu chính và lớn nhất của phụ nữ nói chung nhưng nên nhớ là phải quan tâm họ bằng cách của họ vì 1 lý do đơn giản...họ là phụ nữ và họ cần sự quan tâm khác với nam giới. Trừơng hợp này của bạn,vô tình bạn đang muốn mình trở thành Mr. Fix của bạn gái mình.
    Người con trai được coi là "cưa đổ" mục tiêu khi mục tiêu đó cần đến anh ta, mong anh ta là chỗ dựa cho mình, và đôi khi phải thốt lên rằng "em k thể thiếu vắng anh". Còn ngược lại thì..chẹp chẹp, thua tan tác.
    Tôi đã thua không ít lần cũng vì nghĩ là mình chân thành, mình cần nàng để là nguồn sức mạnh. Con gái không nghĩ thế đâu bạn ạ. Bạn càng cần họ, đa số lại càng muốn tránh xa bạn...họ đi kiếm những người mà họ cần, họ tin là có thể dựa dẫm và bị "cưa đổ" đôi khi chỉ cần bằng lời nói, lời hứa...
    Xưa kia tôi cũng không tin là con gái yêu bằng tai, giờ thì đã "sáng mắt" ra và tin điều đó là có thật. (Các bạn gái chắc sẽ có người phản đối cho xem-nhưng sự thật là vậy-nếu không đúng 100% thì cũng phải hơn 80%). Tôi đã vài lần thất bại, rồi nhìn xung quanh xem tại sao mình thất bại còn vài đứa bạn lại lúc nào cũng thành công?
    Bạn tôi nó thành công vì khi giao tiếp với 1 bạn gái bất kỳ nó điều suy nghĩ theo cách nghĩ của người đó (cách nghĩ của con gái) và nó biết ngay lúc nào người đó cần nó, và người đó muốn gì ở nó, và người đó giao tiếp với nó nhằm nhu cầu và mục đích gì. Chỉ cần nữa giờ chat trên YM mà khiến cho bạn gái của thằng bạn dù chưa biết nó cũng phải gọi điện hỏi thăm và muốn nghe giọng nói của nó...Ngôn ngữ là sức mạnh, và ngôn ngữ khi bạn nói chuyện với bạn gái là một thế giới hòan tòan khác mà đa số chúng ta chẳn bao giờ được học hay được hướng dẫn.
    PS: tôi cũng nghĩ là mọi người nên đọc quyển "Đàn ông sao Hỏa, đàn bà Sao Kim của tác giả John Gray rồi sẽ hiểu nhu cầu tình cảm, nhu cầu giao tiếp và chu kỳ tình cảm của nam khác với nữ như thế nào, và thậm chí là những xích mích xung đột giữa 2 phái mà ngay cả những người có gia đình hàng chục năm vẫn mắc phải. 2 phái như 2 thế giới riêng biệt, bạn không thể qua Mỹ và bắt người Mỹ phải nói tiếng Việt và suy nghĩ như người Việt...
  10. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông theo tôi sống vì sự nghiệp chết vì phụ nữ(chết vì gái đẹp là cái chết ngốc nghếch) bạn cứ làm sự nghiệp đi,nàng yêu hay chỉ là bạn thì cũng phải hiểu đàn ông sự nghiệp là điêu đầu tiên,đừng nghĩ ngợi nhiều về nàng cái gì đến sẽ đến nàng yêu cậu thật thì cũng sẽ chờ cậu thôi,tât nhiên đừng bỏ rơi nàng nhưng cứ từ từ,cậu đã tỏ tinh thế là được giờ cứ quan tâm như một người bạn cũng được khi sự nghiệp có nền móng một chút rồi tôi tin nàng sẽ gật đầu thôi,mà không khéo gật trước khi bạn có sự nghiệp ý chứ.Tôi cho là con gái chỉ yêu khi khâm phục người đàn ông thôi.

Chia sẻ trang này