1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang bế tắc...bó tay bó gối...!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ladaidong, 23/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa ! Careful , carefully, carefully mãi , boy
  2. ladaidong

    ladaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác, em nghĩ em không thất bại khi em nói lên được em yêu nàng. Nàng biết điều đó, có thể ban đầu nàng không tin, chưa tin nên có cách xử sự hơi bất bình thường. Chuyện này, nàng cũng đã thay đổi cách nghĩ, cách nói và bình thường hoá quan hệ với em.
    Bác khigiacodoc nói đúng ý em. Yêu là tin tưởng và chia sẻ. Khi nàng hiểu được thành ý của em, lúc đó nàng có thể suy nghĩ thêm và đồng ý cũng không muộn.
    Em sẽ quan tâm tới nàng ở mức vừa phải, để còn lo cho công việc và gia đình. Cũng chỉ đủ để nàng hiểu tình cảm của em bền vững và em sẽ chờ. Xét cho cùng em với nàng vẫn có thể là bạn tốt dù có được nàng hay không. Em không yêu vì bản thân mình :) và em không sống khác với bản thân mình được.
    Life is going on

Chia sẻ trang này