1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang bị cưa mà khó xử quá, làm thía nào bây h. hik hik!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smooth_criminal, 11/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smooth_criminal

    smooth_criminal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em đang bị cưa mà khó xử quá, làm thía nào bây h. hik hik!!!

    Em là man nhá, chuyện là thế này các pác ợ,
    Em đang có một em gái thích, rất hay tìm cách rủ em đi chơi, em thì cũng quý, nhưng chỉ đơn thuần coi như em gái thôi. Nên cũng không thích đi nhiều với lại cũng sợ bị hiểu nhầm vì nhà em này khá VIP, nhà ở khu biệt thự của Cirputra, dân HN, học hành ngoan ngoãn, tính cách dễ gần chứ không tiểu thư lắm, em ấy sinh năm 87. Còn em sinh 81, gà thật sự các pác ạh, xuất thân cơ hàn, tỉnh lẻ, chỉ có đi cày sâu quốc bẫm thôi, ra trường 3 năm cũng chẳng có gì trong tay cả, chỉ được cái position khá hơn bọn mới ra trường một chút, học hành thì phọt phẹt, ra trường bằng trung bình, ko giỏi nịnh bợ vì toàn đi làm vơi nước ngoài, thích phong cách thằng nào thì làm, không thì nghỉ. Sơ qua vê em và em nó thế để các bác biết, em chỉ nhận em nó là em gái, nhưng em nó bảo không thích làm em gái, hik hik,cứ hay tìm cách rủ đi ăn uống, cà phê cà pháo, em thì chỉ coi như em gái thôi, cần gì thì giúp đỡ chứ không thích theo kiểu cưa cẩm nên em toàn từ chối, chỉ đi 1-2 lần thôi, nhưng mà cú quá, em ấy rủ mà em không đi thì lại kíck bác làm em cứng họng, kiểu như là em không galan ấy hay là em tiếc tiền ấy, em thì chả tiếc tiền đâu, ăn tiêu cũng hoang lắm, làm được đồng nào là tiêu hết cho cái đất thủ đo bụi bặm này, đi nhà hàng hay cafe thì cũng oki, nhưng em không thích bị hiểu nhầm là tìm cách đào mỏ gì gì đó nên em ko đi, mà không đi thì bị nói kíck, cú lắm, con bé này tính tình thì đc, hình thức bình thường, em chỉ coi như em gái thôi nên khôgn muốn nó hiểu nhầm, bây h các cao thủ chỉ cho em cách thừ chối nó với ạh, vì thật ra em còn nhiều dự định nên chưa muốn yêu đương hay tán tỉnh gì ai lúc này cả. sợ bị nó thả mồi mình mềm lòng thì tiêu mất, tính em cũng hay cả nể lắm. em còn phải đi học cao học ở một chỗ nào đó không ở VN này nữa, hik. làm thế nào giờ các bác. em đang cần tập trung để học IELTS mà nó cứ thỉnh thoảng lại lằng nhằng, giúp thì ok, nhưng chả có việc gì nó cũng gọi, rủ rê, hik, làm thế nào giờ các bác.Kứu em.
  2. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    ồ la la
    Bác này có duyên quá
    chắc pác có ng` iêu rùi hử ? nên mới từ chối iem nài
    pác k0 thick ng` ta thì pác có mỗi kế :
    "Tẩu vi thượng sách "
    Trung sách là :....hí hí pác giới thiệu cổ cho iem đê , ngượng quá đi mất
    hạ sách là pác bẩu thẳng với cổ là .....!@#$%^&*()
    Hề hề Xì pam tí cho zui trứoc khi ăn cơm đơi
    chúc các pác ngon miệng
  3. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi đi sợ cái giề, đã ai nghĩ chú thế này thế nọ đâu mà cứ sợ thế, sợ thì đưa anh
    - Bọn 9X bây h nó đang có mốt "tập yêu" lắm đấy, chú cẩn thận ko lại bị dùng làm thử nghiệm thì mệt
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Nếu như không muốn nữa thì nói là anh là GAY nên ko thể yêu được em.Đảm bảo từ lần sau không bao giờ dám rủ đi đâu nữa.Thế mà!
  5. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Nói đến thế tớ lại nhớ, có 3 cách bọn 9X hay dùng:
    1- Đặt bẫy? tay ba
    2- Giả vờ ... nghiện
    3- Giả vờ BĐ

    Nếu vẫn bám theo thì tính tiếp
  6. smooth_criminal

    smooth_criminal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hik, cảm ơn các bác đã advise, để em trình bày thêm thế này ah:
    @coisoi: em chẳng duyên tí nào ah, mặt lạnh như tiền, em ý còn bảo em là nhìn như đầu gấu nữa cơ ah. hik, người yêu thì đúng là em có rồi, yêu mấy năm liền giờ chia tay rồi.
    @thongtinlaptop: em này ko phải 9x, học đại học năm cuối rồi, đã có người yêu cũgn mấy năm rồi, giờ cũng chia tay rồi.
    @changchaithonque: cách này không được, vì em ấy biết em là đã từng có người yêu và yêu rất lâu, hơn nữa chuyện này cũng không đùa được, nhỡ may em ấy lại kể với ai rồi thì chuyện lan cả nước VN này thì tiêu em mất, em vẫn muốn lấy vợ pác ợ, chưa phải bây thôi.
    @all: giới thiệu thì đê em hỏi ý em ấy đã nhé, ko public phone với nick ở đây được.
  7. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Không muốn thì bảo thẳng người ta một câu, lờ lững làm gì!
  8. smooth_criminal

    smooth_criminal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em cũng bảo thẳng rồi ah, là chỉ coi như em gái thôi ah, nhưng em ấy bảo là kệ anh, em ko thích bị coi là em gái, hik.Con gái giờ bạo thật, ngày xưa em cưa ex mãi mới đổ, yêu còn ngượng ngập ko dám nói là em yêu anh, giờ thì con gái máu thế. hik.làm sao h, các bác ơi, Kứuuuuuuuuuuuu.
  9. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Chắc em này xấu vì bác này chỉ đề cập đến nhà vip, dân HN và ngoan ngoãn

    chứ thêm chữ xinh nữa thì chắc là ko cần tư vấn đâu nhỉ? =))
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy CV của chú có vấn đề: xuất thân cơ hàn, ra trường trung bình nhưng lại xin được vào làm cho công ty nước ngoài và có ý định xin học bổng học Ph.D ngành năng lượng tái tạo là thế nào? Hay là chú định lập topic show hàng?

Chia sẻ trang này