1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang bị cưa mà khó xử quá, làm thía nào bây h. hik hik!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smooth_criminal, 11/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    pác này sướng mà k bít hưởng là sao. cứ thế này sao đc. em này dai lắm đấy
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Con trai cũng có nhiều trường hợp như thế này thật. Em đang lo lo là em cũng bị như bác, chả yêu được ai hết vì còn bị ám ảnh với ex. 2 cái đuôi của em không hoành tráng như bác, nhưng cũng xịn lắm, đấy là người khác đánh giá thế. Còn bác nào bảo là dứt điểm, thì em nói thật, em cũng giống như bác chủ topic, chả phải muốn backup gì đâu, chả phải 2 tay 2 cá gì đâu, đơn giản là quý nhưng không yêu vậy thôi. Cũng tìm đủ mọi cách khéo khéo rồi đấy. Chứ còn để không nhìn được mặt nhau nữa thì bọn em cũng chả phải lên hỏi các bác.
  3. smooth_criminal

    smooth_criminal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đồng chí,có mỗi đồng chí này hỉu mình, hik, số mình thế nào ấy, ex cũng là ng HN, nhà không giàu, nhưng rất gia giáo, học giỏi, mình rất yêu. hik, giờ khó xử với em này quá. thanks bác đã hiểu em, em đi ngủ cái đã. hôm nay em nó lại nhắn rủ thứ 7 đi chơi, em từ chối với cớ là về quê rồi, thế mà em ý nhắn lại ngay là cho em về cùng, hik hik, em ý bảo là thích đi về chơi hik, khổ thật, tính nó hay đùa nữa, nên cũng trêu em ác lắm, nhiều lúc tức nhưng vẫn cười khành khạch với nó, hik, nó toàn bảo làm em sẽ bắt cóc anh, hik hik.
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, đơn giản thôi, nếu ko thích thì im lặng, cô nàng khờ lắm mới ko nhận ra điều đó còn ko thì đủ hiểu mình đang cố công vô ích, hoặc cố tình lờ đi để mong 1 ngày nào đó được bạn chấp nhận tấm chân tình . Giờ thì cứ tạm thời giữ im lặng và tạo khoảng cách an toàn đi, tớ vừa áp dụng chiêu này với 1 tên túm lại khá hiệu quả, tớ cũng ko thích kiểu từ chối thẳng thắn nên toàn im lặng và im lặng...
  5. icedvolcano

    icedvolcano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    He he, chú em này vui thật đấy. Vứt con bé ấy đây anh xử cho.
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Khửa khửa,hị hị mong có em nào yêu mình như thế quá.Yêu như thế này mà vẫn từ chối thì cũng áy này thật
  7. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Ko thìch thì? giới thiẶu cho anh, cứ mò? ngon là? anh 'à?o, sợ què giề
  8. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    các bác ko hiểu rùi
    bác này bác ý nói 6đ là cộng cả điểm nguồn gốc và gia sản thui
    chứ 6đ này ngoài đời gặp chắc cũng khó ...nuốt lắm
    thui thì bác cứ mạnh dạn từ chối liên tục trong 2 tuần xem
    đến thần tiên cũng ko kiên trì được chứ đừng nói là em ý
  9. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chú em này đến lạ, việc đấy không ai giúp được chú đâu ngoài tự chú thôi. Chú muốn gái nó không yêu, không theo nhưng vẫn không muốn dứt điểm thì chịu rồi
    Còn muốn dứt điểm thì gt cho anh, đảm bảo gái nó còn theo chú anh không lấy tiền
    Tâm lý của chú anh hiểu: không thích gái nó theo nhưng mà vẫn lằng nhằng khiến gái nó tưởng nhầm chú có ý định.
  10. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    ngồi đọc cả cái topic này em có lời khuyên với chủ topic:cứ đi chơi,nhưng hạn chế thôi,tuần 1-2 buổi thôi,dẫn vào những chỗ xô bồ ,đông người nhưng chơi nhiều sẽ chán.Nếu em ấy vẫn chịu được thì mặc kệ,em nó bám riết quá thì bác nói liều kiểu này cho em:sắp tới anh đi du học khoảng 3-5 năm nữa mới về,em có chờ được anh kô??(hỏi thật nghiêm túc)Nếu em nó bảo chờ được thì cho em nó chờ,chắn chắn chỉ được vài tháng thôi tuổi trẻ bây giờ nó chóng chán lắm

Chia sẻ trang này